Xem tiếp

Xem “Mơ” của Đặng Việt Linh:
nghĩ tới Henri Matisse và nhớ đến Trương Tân31. 07. 15 - 5:22 am

Ghi chép ảnh của Phạm Huy Thông

“MƠ”
Khai mạc: 18:00, thứ Bảy 25. 07. 2015
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Triển lãm: 25 – 29. 07. 2015

“Mơ” là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sỹ Đặng Việt Linh, đánh dấu chặng đường sáng tác chuyên nghiệp của Linh trong 3 năm qua.

“Với Đặng Việt Linh, một họa sỹ luôn mơ và mộng về một thế giới mà ở đó loài người như sống trong một khu vườn địa đàng, nơi không có sự phân biệt văn hóa, sắc tộc mà chỉ có tự do, niềm vui, hạnh phúc và lòng nhân ái ngự trị”. (Thông tin từ Artists of Vietnam)

Đặng Việt Linh sinh năm 1993. Rất trẻ. Trẻ như thế mà đã có một triển lãm cá nhân thuê chỗ ở Bảo tàng thật là quá oách.

Về tạo hình, tranh của Đặng Việt Linh có sự ảnh hưởng từ Henri Matisse và gợi nhớ đến Trương Tân. Tất nhiên, nếu đem so sánh với Trương Tân thì Việt Linh mềm mại và tươi non hơn trong khi hướng của Trương Tân khi xưa là tiếp xúc mạnh mẽ, bùng nổ và đâm phá. Tuy nhiên, cũng nên nói với Linh một điều rằng, nếu Linh theo đuổi nghiệp vẽ tranh, thì sự nghiệp của Linh là ở phía trước, triển lãm cá nhân này hãy coi như là mốc xuất phát thôi. Nếu em muốn tiếp tục vẽ theo hướng này, hãy cứ vẽ và tận hưởng cảm giác lúc vẽ vời. Nhưng khi nào “bỗng dưng thấy chán”, muốn rũ bỏ thì hãy rũ bỏ, đừng tiếc nuối. Tôi nói như thế không phải là chê bai hay tiên lượng gì xấu cho lối vẽ của em. Tôi dặn trước thế bởi đơn giản là đã chứng kiến vài trường hợp họa sĩ, thành tựu đến sớm quá, khi khí chất trong người còn chưa hoàn toàn chín, nhưng thời gian trôi qua mà họ cứ dùng dằng không dám lật đổ mình nên không thể nào lớn được

Dưới đây là các tác phẩm trưng bày trong triển lãm. Tất cả các tác phẩm đều sử dụng chất liệu bột mầu trên giấy. Để có hình dung tốt hơn về không gian phòng trưng bày, bạn có thể xem link video tại đây.

 

“Cái chết ngọt ngào”

 

“Bữa Tiệc Của Rừng”

 

“Sự ra đi vĩnh cửu”

 

“Cơn ác mộng”

 

“Ngày Chủ nhật bé nhỏ”

 

“Dòng đời”

 

“Trước lúc hoàng hôn”

 

“Khu vườn mùa xuân”

 

“Hai người phụ nữ”

 

“Áo dài”

 

“Ký ức xa xưa”

 

“Vẻ đẹp Đông Dương”

 

“Vườn Địa Đàng”

 

“Xuống chợ đêm trăng”

 

“Thần Vệ nữ”

 

“Nhạc rừng”

 

“Bạn của tôi”

 

“Rơi”

 

“Tự hào”

 

“Bắt cóc giai nhân”

 

“Ngày nắng đẹp”

 

“Mây và Trăng”

 

Ý kiến - Thảo luận

20:52 Wednesday,5.8.2015 Đăng bởi:  leo
Nhìn giống tranh tường.
...xem tiếp
20:52 Wednesday,5.8.2015 Đăng bởi:  leo
Nhìn giống tranh tường. 
21:42 Friday,31.7.2015 Đăng bởi:  linh cao
Một số bức khá đẹp. Thông quên phần kích thước, tranh này mà quá to thì rất dễ thành tranh tường. Mình nghĩ rằng nếu bạn Linh thật sự khao khát chất hội hoạ và muốn khẳng định thêm cách này, thì hãy coi cả triển lăm như một tập phác thảo. Khi đã xác định được như vậy, thử vẽ lại trên sơn dầu hoặc kỳ công hơn: sơn mài. Đây không phải là để phục vụ
...xem tiếp
21:42 Friday,31.7.2015 Đăng bởi:  linh cao
Một số bức khá đẹp. Thông quên phần kích thước, tranh này mà quá to thì rất dễ thành tranh tường. Mình nghĩ rằng nếu bạn Linh thật sự khao khát chất hội hoạ và muốn khẳng định thêm cách này, thì hãy coi cả triển lăm như một tập phác thảo. Khi đã xác định được như vậy, thử vẽ lại trên sơn dầu hoặc kỳ công hơn: sơn mài. Đây không phải là để phục vụ ai hay để mưu sinh, mà để cho hội hoạ của chính bạn đi từ mảng bệt tiến sâu vào những tầng sâu thẳm và kỳ ảo của các tầng khí hậu giá vẽ. Còn cứ tiếp tục như thế này, đến một ngày bạn sẽ chỉ cần một cái máy in cỡ đại và nằm dài trên sofa mà vẽ bằng computer ! Hãy khai khẩn khám phá thêm chất siêu thực và dã thú, thế giới hiện thực khô cằn cần những bức tranh lãng mạn hơn bao giờ hết. Cái quý nhất hiện nay của bạn, chưa phải là cái Đẹp, mà là sự thành thực và ngây ngô. Trước khi con thỏ trở nên khôn ngoan, thì đừng vội nghe , mà cứ nhìn ngắm thế giới, bằng con mắt thỏ. Đừng nghe bọn cáo nói về chùm nho chưa chín bao giờ...! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp