Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Bia chỉ đạo, cha truyền con nối
Xe dối gian, biển đổi đất dời26. 09. 15 - 4:19 pm

Đoàn Lê (thơ) - Soi tổng hợp

(Xem bản tin tuần trước tại đây)

Tuần qua Đoàn Lê không thấy vui trước nhiều chuyện lạ nước Nam. Anh làm bài thơ sau:

Chuyện tập ấm thời nay sao lắm
Cha Bí thư con cắm Trưởng ty
Quyết ngồi cho ấm chỗ đi
Quy trình kinh nghiệm có gì liệu sau
*
Dân Hà Tĩnh mời nhau bia bọt
Chỉ đạo chung phải rót Sài Gòn
Léo nghe bố tẩn no đòn
Tường trình kiểm điểm – trẻ con vãi lều
*
Ông giời muốn chia đều đãi ngộ
Thấy ngư dân lắm hộ đáng thương
Hải sâm rạch biển tìm đường
Dạt đầy ngư trường Phú Quốc Thừa Thiên
*
Đám nước lạ vung tiền mua đất
Biển Đà Thành đang mất ven bờ
Nó chơi bài vợ chồng hờ
Đứng sau xơi mẹ cả lờ lẫn gia
*
Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột
Volkswagen lừa suốt bao lâu
Khí thải xế hộp máy dầu
Đối phó rộng khắp toàn cầu gớm thay
*
Tuần nào chuyện dở hay cũng lắm
Cõi nhân gian bạc thắm vô thường
Trung thu giăng sáng như gương
Ngó lên tìm lấy thiện lương riêng mình

Để hiểu được nỗi lòng tác giả qua bài thơ này, mời các bạn đọc bản tin sau, toàn chuyện lạ nhé:

1.
Chuyện lạ đầu tiên: ông Lê Phước Hoài Bảo vừa được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam. Ông Bảo còn trẻ (30 tuổi), lại là con trai của ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Văn Cuông – Đại biểu Quốc hội khóa 11, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nói: “Nói chung, tôi thấy trường hợp này là không bình thường… Cứ tính toán, hơn 20 tuổi mới học xong Đại học, ra trường cũng phải thử việc, rồi mới thành chuyên viên. Sau đó được bổ nhiệm làm phó phòng, lên trưởng phòng… rồi mới lên lãnh đạo cấp Sở. Mỗi vị trí cũng phải vài năm. Trong thời gian đó phải xem kết quả làm việc của anh như thế nào? Phải có sản phẩm để chứng minh được đó là những người tài, chứ chỉ nói họ đã qua vị trí này, vị trí kia thì không chứng minh và thể hiện được điều gì cả.” (Theo Infonet)
 

Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi lên làm Giám đốc Sở KH-ĐT. Ảnh từ Infonet

2.
Chuyện lạ  thứ hai: bia Sài Gòn có chi nhánh sản xuất tại Hà Tĩnh. Lấy lý do cổ súy “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, tỉnh Hà Tĩnh đã ra một số văn bản đề nghị ưu tiên sử dụng bia Sài Gòn trên địa bàn. Trong văn bản có câu: “Yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường thời lượng phát thanh, tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng vận động khách hàng ưu tiên sử dụng bia Sài Gòn.”

Một bản cam kết giữa UBND huyện Đức Thọ với các hộ kinh doanh ưu tiên dùng các sản phẩm sản xuất tại địa phương, trong đó có bia Sài Gòn. Ảnh từ trang này. Hồi giữa tháng 6. 2015 sau hội nghị vinh danh điển hình tiên tiến ngành giáo dục Hà Tĩnh, một số cán bộ trong cơ quan đã tổ chức liên hoan riêng tại một nhà hàng ở Hà Tĩnh. Trong lúc ăn uống tại đây, 7 người do không quen với vị bia Sài Gòn nên đã không dùng loại bia này. 7 cán bộ ấy đã phải viết tường trình vì đi “nhậu” không uống bia Sài Gòn


3.

Chuyện lạ thứ ba: có bia rồi thì trời cho mồi. Trong tháng qua có một chuyện vừa vui, vừa lạ, lại vừa lo, đấy là hiện tượng hải sâm từ đâu dạt đầy vào bờ biển, hết Phú Quốc tới Thuận An (Thừa Thiên-Huế). Sau khi làm sạch, mỗi ký hải sâm tươi bán được cho thương lái với giá 500.000 đồng. Mà có ngày một hộ dân thu được cả bao tải. (Theo Thanh Niên)
 

Ai cũng thấy lạ, lại lo hay là sắp có biến động gì từ thiên nhiên. Chỉ có Ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên-Huế, là không thấy có chi lạ. Ông bảo hiện tượng hải sâm tự nhiên dạt vào bờ những ngày qua là “không có gì bất thường”, “nhưng việc xuất hiện một lượng lớn như vậy tại Thừa Thiên-Huế là lần đầu tiên ghi nhận”. Nghe mâu thuẫn và… hơi lạ, nhỉ?


4.

Chuyện lạ (mà không lạ) thứ tư: ngày 24. 9, tại hội nghị mở rộng lần thứ 24 của Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng đã báo cáo hiện tượng: ở Đà Nẵng, đặc biệt là quận Ngũ Hành Sơn, đang có tình trạng người nước ngoài giấu mặt, để người Việt Nam đứng tên mua đất ven biển. “Tình hình rất nguy hiểm, rất phức tạp. Nó cố lấy hết bờ biển của mình đó!” ông nói với phóng viên Infonet
 

Hiện tượng mua bán đất nói trên diễn ra chủ yếu trên đoạn đường Võ Nguyên Giáp ngang qua khu vực sân bay Nước Mặn (hình). Ông Nguyễn Bá Sơn, Chánh Thanh tra Đà Nẵng, nguyên trước đó mấy tháng là Giám đốc Sở Tư pháp TP, nói: “Vấn đề vẫn là phải làm sao hạn chế cho được tình trạng này, đừng để cho họ xông vào chiếm lĩnh những vị trí quan trọng mang tính chiến lược. Nếu họ ‘quất’ cho một dãy ở ngay tường rào sân bay Nước Mặn thì sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Toàn bộ mặt biển này sẽ gặp nguy hiểm, rất là nguy hiểm!

Cũng nguy hiểm thật. Thí dụ thế này nhé: một đám đàn ông Tàu sang lấy vợ Việt Nam. Sau đó đưa tiền cho các cô này mua đất đai Việt Nam. Rồi họ sinh con đẻ cái. Các cháu nó hàng năm đi thăm ông bà nội bên Tàu, từ tiểu học đã sang Tàu học, rút cuộc là những người Trung Quốc quốc tịch Việt có đất đai tại Việt Nam. Mà đàn ông Tàu thì đông lắm, lại thích vợ Việt Nam, đất  (ven biển) Việt Nam…

5.

Rút cuộc toàn tin “lạ” mà không vui. An ủi (một cách xấu xa) là đến nước ngoài mà nước lớn cũng đầy tin lừa đảo, không vui kìa. Thí dụ như ông lớn xe hơi Đức Volkswagen vừa bị phanh phui. “Các dòng xe hơi chạy bằng dầu diesel của Volkswagen có cài đặt sẵn một ‘phần mềm lừa đảo’, tự động nhận ra khi nào thì chiếc xe được kiểm tra khí thải để kích hoạt hệ thống kiểm soát khí thải, cho ra một chỉ số phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc của Mỹ; Còn khi chiếc xe hoạt động bình thường trên xa lộ thì hệ thống kiểm soát khí thải được phần mềm tắt đi, xe chạy mạnh hơn nhưng phát ra lượng khí NO2 (oxide of nitrogen) cao gấp 40 lần so với khi kiểm tra.” (Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn )

Lãnh đạo Volkswagen thú nhận có tới 11 triệu chiếc xe mà hãng bán ra trên toàn cầu có gắn phần mềm nói trên. Họ hứa sẽ cho CEO của họ là Martin Winterkorn từ chức, và sẽ bỏ ra khoảng 6,5 tỉ euro để giải quyết vụ này. Nhưng Mỹ không chịu, đòi tới 18 tỉ đô. Tờ The Economist gọi vụ bê bối này là “những bí mật bẩn thỉu”

 

Ý kiến - Thảo luận

20:27 Monday,28.9.2015 Đăng bởi:  LP Hài Bão
Ngày xưa các cụ cũng dùng vè để viết sử, (và chắc cũng không ngại dùng cả l, b... các kiểu). Đúng là SOI về sau nên tập hợp in thành một chronology các bài thơ báo tường bản tin của bác tên hai họ, mà lờ còn lâu mới dí được vào nhe.
(làm chân gỗ cho Ciệc mua đất mình, tôi cũng cho là bán nước đấy - tôi được dạy như vậy rồi trông thấy 3 cuộc chiến tranh).
...xem tiếp
20:27 Monday,28.9.2015 Đăng bởi:  LP Hài Bão
Ngày xưa các cụ cũng dùng vè để viết sử, (và chắc cũng không ngại dùng cả l, b... các kiểu). Đúng là SOI về sau nên tập hợp in thành một chronology các bài thơ báo tường bản tin của bác tên hai họ, mà lờ còn lâu mới dí được vào nhe.
(làm chân gỗ cho Ciệc mua đất mình, tôi cũng cho là bán nước đấy - tôi được dạy như vậy rồi trông thấy 3 cuộc chiến tranh). 
17:53 Monday,28.9.2015 Đăng bởi:  rieng&chung

Các "thời sự thơ" của bác Đoàn Lê sau này chắc sẽ thành một tập Chinh (gì đấy) Ngâm đầy ắp giá trị.
Nếu không có phần chú thích từ ngữ thì tương lai con cháu khéo lại được mấy tiến sĩ ngôn ngữ và nhiều thứ học (xịn chứ không phải dởm) khác.


...xem tiếp
17:53 Monday,28.9.2015 Đăng bởi:  rieng&chung

Các "thời sự thơ" của bác Đoàn Lê sau này chắc sẽ thành một tập Chinh (gì đấy) Ngâm đầy ắp giá trị.
Nếu không có phần chú thích từ ngữ thì tương lai con cháu khéo lại được mấy tiến sĩ ngôn ngữ và nhiều thứ học (xịn chứ không phải dởm) khác.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp