Chiêm tinh

Trăng máu: Ba việc cần làm cho đêm 27. 9. 2015 26. 09. 15 - 1:37 pm

Kay Nguyễn

 

Siêu trăng hồi 2014. Hình từ trang này

Tôi có anh bạn thân tên Cường, cũng là người biết coi tử vi Phương Tây và bài tarot, anh này là một người rất đặc biệt. Ví dụ nhé, hôm rồi trời mưa to, ngập lụt khắp nơi, ảnh sẽ chép miệng bảo, thôi rồi Neptune nó đổ một xô nước xuống (chiếu 90 độ) Uranus ở nhà số 3 của Sài Gòn. Nói chung ở với anh này không bao giờ chán, vì cái gì cũng phóng chiếu qua lăng kính chiêm tinh học, nhiều khi cho mình một góc nhìn khác, lạc quan hơn?

Hôm rồi chúng tôi có ngồi bàn về cái tháng 9 năm nay. Nói chung tình hình thì cái gì cũng chậm cũng bị nấc cục, chắc các bạn đã có cảm nhận chung. Cái buồn của người biết xem lịch là thấy ngày nào cũng… xấu, còn cái vui của việc xem lịch chung với Cường, chính là thấy nó xấu hoắc nên đâm ra… buồn cười.

Xem nào, lịch tháng 9 chúng ta có ngày 27. 9 là Trung Thu, trăng đẹp thuộc loại tầm cỡ, vì rằm Nguyên Tiêu và rằm Trung Thu là hai rằm trăng sáng nhất năm nhỉ. Nó còn trùng với siêu trăng – phải 14 tháng mới một lần là do chị Nguyệt bay nhảy một hồi thì tiến thiệt là gần với anh Trái Đất, toét một nụ cười chà bá khoảng 130% bình thường. Thường thì lúc chị ấy “gần” như vậy, anh Đất bắt đầu… “lên”. Nước lên thuyền lên. Cơ thể mình có 90% nước, suy ra mấy đợt siêu trăng ai cũng… khùng hết cỡ. Truyền thuyết hóa sói có từ đó! Đặc biệt hơn, siêu trăng này rơi vào cung hoàng đạo Bạch Dương, là cái con được “dạy dỗ” bởi thần chiến tranh Hỏa Tinh, nên đợt này dự đoán nhiều người hóa… sư tử Hà Đông, hoặc do tên gọi của đợt rằm tháng 8 theo phương tây là “trăng Thu Hoạch”, sẽ có nhiều người đi “gặt” thiên hạ lắm đây!

Bạch Dương (Aries) trên bầu trời

Chưa hết, đợt siêu trăng này lại trùng với đợt nhật-nguyệt thực toàn phần – ở Việt Nam mình thì không thấy, dạng như ở Nam Cực hay Nam Phi thì may ra, mà tôi đã nhắc đến ở bài “Trăng Máu” năm ngoái. Nhật-nguyệt thực đi theo cặp, cũng không phải là hiếm gặp, một năm có khi tới ba lần tùy là một phần, bán phần hay toàn phần. Nhưng cái nhật-nguyệt thực này hơi đặc biệt ở chỗ nó thuộc về đợt “liên hoàn thực” của 2014-2015, hiếm lắm, kiểu như cả hai ngàn năm nay chỉ có 54 kỳ liên hoàn như thế, cá biệt có lúc 300 năm liền không có cái nào. Kiểu nguyệt thực này, người ta gọi là “Trăng Máu”, có nguồn gốc từ Thánh Kinh, thời điểm thiên địa vần vũ, dẹp bỏ trật tự cũ để tái lập trật tự mới. Nghĩ đến ý nghĩa này, không khỏi nghĩ đến “lụt Đại Hồng Thuỷ”. Thực ra hôm bữa ở Sài Gòn cũng được một trận thất kinh nàng chửa biết là làm sao rồi đó thôi!

“Tetrad” hay “liên hoàn thực”, là 4 kỳ trăng máu trong khoảng 2 năm liền tù tì. Hình từ trang này

Nào có xong, gần chị Trăng Máu lại có hai anh chàng cưa cẩm, đó là thần gây rối Sao Thủy Nghịch Hành (17.9 – 13.10) và anh “nhân sư” tên là Thu Phân (23.9). Sao Thùy chủ về đầu óc, suy nghĩ, số liệu, máy móc, nó mà đi nghịch thì hậu quả khó lường: đểnh đoảng, trễ nải, hư ổ cứng, làm gì cũng phải làm đi làm lại, sai sót linh tinh. Còn anh Thu Phân thì để đánh dấu Trái Đất đang vào mùa thu, vào tháng Thiên Bình, vào mùa thu hoạch, vào thời chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt. Từ ngàn xưa nhân loại đã ý thức anh này cũng thuộc loại ghê gớm, bằng chứng là nếu ngày này, bạn ra sa mạc ở Ai Cập, bạn sẽ thấy toàn bộ các con Nhân Sư đều… chầu trời, nghĩa là chúng đã được xây để hướng thẳng về… mặt trời – lúc này đang ở vị trí cung Thiên Bình, sợ chưa! Dịp Thu Phân, thường người ta hay làm lễ tạ ơn mùa màng thuận lợi, chia chác nông sản (thế nên trăng tròn lúc này mới tên là Trăng Thu Hoạch), và cũng là dịp để cân bằng lại nếp sống, không phè phỡn được như hè nữa, cân bằng lại các mối quan hệ — cung Thiên Bình là nhà của các mối quan hệ chiến lược: bạn đời, bạn làm ăn, kẻ thù công khai, và cân bằng lại tâm linh.

Chòm Nhân Mã

Ta nói, ngay cái dịp quan trọng nhất, định đoạt nhất, đấu tranh nhất, sống còn nhất…. thì cái đầu mình nó bị Sao Thủy cho đi nghỉ mát. Thử hỏi sao tháng 9 này không đáng sợ chứ! Như một cái nồi lẩu thập cẩm sùng sục toàn chất độc.

Nhưng vì nó đáng sợ quá, thành ra Cường và tôi lại thấy nó mắc cười. Chúng tôi chỉ thấy rằng, hỡi loài người đầy can đảm, thực ra nếu không có bài viết này, hay các bạn tuyệt đối không đọc báo lá cải (đang đăng đầy mấy bài về tận thế trong tháng 9), thì các bạn cũng có biết nó kinh khủng thế nào đâu! Cuộc sống ngày nào mà chả kinh khủng, ngày nào chả kẹt xe, ngày nào chả có thương lái Trung Quốc qua lừa nông dân ta, ngày nào ta chẳng cơm áo gạo tiền không đùa với khách thơ! Còn nếu các bạn lỡ biết rồi, thì có ba việc cần làm như sau:

Thứ nhất, là mang hết đá trong nhà ra, từ đá cuội, đá sỏi, đá thạch anh, đá bán quý, đá quý, cứ phơi hết chỗ nào có ánh trăng chiếu tới. Sau đó trả chúng về vị trí cũ, đảm bảo được một đống ơn mưa móc từ vũ trụ. Vì lúc đó năng lượng của đá đã được kích hoạt, nếu còn kèm theo một câu chúc lành bạn cứ tự nhiên soạn theo ý mình, thì ắt trở thành một cái bùa hộ mệnh lý tưởng.

Thứ hai, là đừng có buồn nữa! Đời có bao nhiêu mà hững hờ. Tất cả những gì đã bị sai, đã bị vỡ, đã bị cho lên đường, đều có ý nghĩa của nó. Tất cả những người không nên liên quan nữa cũng đã không còn liên quan nữa! Cái cũ mất đi để còn dành chỗ cho cái mới xuất hiện chứ. Đây là một trong những dịp hiếm bạn thấy đổ vỡ lại nên rất hoan hỉ kiểu “Tái ông mất ngựa” ấy chứ.

Thứ ba, hãy dành tình thương và sự quan tâm cho “đối tác” của mình theo đúng tinh thần công bằng của mặt trời ở Thiên Bình, và lạc quan nghĩ đến cái mới, mở đường, khai phá theo đúng tinh thần của mặt trăng ở Bạch Dương! Đây là dịp để hâm lại các mối quan hệ đầy ý nghĩa đó các bạn.

Trăng máu 2014 ở Trung Quốc. Ảnh của time.com

Vì các bạn ạ, đến tận cùng của tan vỡ rồi, thì sẽ có bình minh thôi. Quan trọng nhất là sự lạc quan đấy. Hiếm khi trên trời lại lắm chuyện như lúc này, trăng máu thì phải đợi tiếp đến 2034 theo lịch thiên văn của NASA. Còn được “tắm máu” cùng lúc với anh Trung Thu, anh Sao Thủy, với anh nhân sư, với siêu trăng các thể loại, thì chắc trong phần đời chúng ta khó lòng chứng kiến lại được nữa. Xin chúc vui mùa hỗn loạn, vì thời thế sẽ tạo anh hùng!

Ôi, và không quên bắt cái ghế, pha ấm trà, nhâm nhi miếng bánh trung thu nữa chứ! Sống là phải biết hưởng thụ khoảnh khắc, các bạn ạ.

 

Ý kiến - Thảo luận

16:05 Tuesday,18.4.2017 Đăng bởi:  Đại Ngu
Bác này có biệt tài viết về những chuyện rất kinh khủng với giọng hài hước, nhẹ tâng! Phải đứng trên tai họa, đứng trên thế nhân thì mới có thể viết được như thế!!!

Bài nào cũng hay dù tui không hiểu lắm về Thiên văn học và Tử vi phương Tây.
...xem tiếp
16:05 Tuesday,18.4.2017 Đăng bởi:  Đại Ngu
Bác này có biệt tài viết về những chuyện rất kinh khủng với giọng hài hước, nhẹ tâng! Phải đứng trên tai họa, đứng trên thế nhân thì mới có thể viết được như thế!!!

Bài nào cũng hay dù tui không hiểu lắm về Thiên văn học và Tử vi phương Tây. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả