Nghệ sĩ thế giới

Liu Dan: Đông Tây kim cổ kết hợp bằng mực Tàu06. 10. 15 - 4:16 am

Phạm Phong tổng hợp và lược dịch

 

Liu Dan, “Mingsha Diabolo”, 2013, mực trên giấy

Gallery Eskenazi ở London sẽ triển lãm một loạt 10 tranh mới toanh vẽ bằng mực tàu của họa sĩ đương đại Trung Quốc, đồng thời cũng là một bậc thầy trong bộ môn này: Liu Dan

Sinh năm 1953, Liu Dan từng triển lãm nhiều nơi trên thế giới, lại toàn những nơi “ghê gớm” cả, như Bảo tàng Anh ở London, bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, bảo tàng Mỹ thuật ở Boston, và bảo tàng Guimet ở Paris. Tài năng đặc biệt của Liu thể hiện trong cách ông xử lý những phong cảnh trừu tượng (làm gì có) của Trung Quốc, hay những phiến đá cảnh, những cây cổ thụ trong Tử Cấm Thành.

Liu Dan vẽ một phiến đá trong Tử Cấm Thành

 

Liu Dan vẽ một bông hướng dương

 

… và vẽ một phong cảnh trừu tượng

Liu Dan thuộc loại nghệ sĩ giàu kiến văn, lịch lãm. Ngay từ nhỏ, ông đã học thư pháp, thơ, Khổng học…, với ông nội ông. Lớn lên học hội họa bài bản, rồi đùng một cái, vào năm 1981, ông chuyển tới Hawaii, cưới một cô Mỹ. Tại đây, ông học thêm về nghệ thuật phương Tây và hành nghề họa sĩ. Năm 1992, Liu chuyển tới New York sống, để rồi 14 năm sau quyết định về hẳn Trung Quốc. Tất cả hành trình ấy đều đóng góp vào phong cách của Liu, để trở thành một phong cách rất tinh tế, không lẫn được vào đâu, phương Đông cũng chuộng mà phương Tây thì bái phục.

Liu Dan, hình từ trang này

Trong triển lãm lần này, Gallery Eskenazi úp mở cho biết có 10 tác phẩm mới vẽ, và phần nào lấy cảm hứng từ các bức tranh thời Phục Hưng, rất khác và rất xa so với thể loại mà Liu đang thực hành. Nhưng Liu học hỏi từ đó để chuyển được cái nhịp điệu trong những tranh Phục Hưng sang tranh phong cảnh của Tàu.

Liu Dan, “Redefining Pleats of Matter”, Mực trên giấy, 200.0cm x 301.0cm

Khi được hỏi đâu là cái khác nhau giữa các bậc thầy xưa (Old Masters) và chính Liu, Liu Dan nói: “Tôi không thấy có cái gì khác biệt, ngoại trừ các vị ấy đã chết còn tôi thì vẫn sống. Mặt khác, bởi vì tôi còn sống, nên họ còn sống. Tôi không cổ súy cho  ý thức hệ trí thức, nhưng tôi tán thành tinh thần trí thức. Tôi cũng không thuộc về một truyền thống nào. Tôi chỉ đi theo thứ truyền thống nghệ thuật nào nơi tự do không bị kìm hãm.”

Triển lãm sẽ khai mạc vào 14. 10. 2015.

Ý kiến - Thảo luận

18:30 Sunday,11.10.2015 Đăng bởi:  bùi phan trung dũng
anh không thuôc về một truyền thống nào, nhưng nhìn tranh mực tầu của anh thì biết ngay anh là ĐẠI HÁN
...xem tiếp
18:30 Sunday,11.10.2015 Đăng bởi:  bùi phan trung dũng
anh không thuôc về một truyền thống nào, nhưng nhìn tranh mực tầu của anh thì biết ngay anh là ĐẠI HÁN 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp