Gẫm & Bình

“Ngón tay vàng” của Trần Tuấn tại Indonesia 01. 11. 15 - 12:30 pm

Trần Tuấn

NGÓN TAY VÀNG
Triển lãm cá nhân của Trần Tuấn
Thời gian: 30. 10 đến 15. 11. 2015

Địa điểm:  Kebun Bibi Art Book Café. JI. Minggiran 61.A MJ II Mantrijeron. Yogyakarta Indonesia.

. 

Triển lãm là một phần chương trình lưu trú ngắn hạn của tôi tại Yogyakarta, Indonesia. 

Ngón trỏ được sử dụng trong rất nhiều công việc khác nhau tuy nhiên có 2 chức năng mà tôi không muốn gắn với ngón tay trỏ của mình, đó là chức năng bóp cò súng và  chỉ tay ra lệnh. Vì thế Trong triển lãm này tôi bày một loạt đồ gia dụng  tái chế  thường ngày như cái mát xa đầu, que gãi lưng, kềm bấm móng tay vv …, những thứ đồ dùng rất gần gũi và thiết thực, những thứ không đại diện cho quyền lực, và là minh chứng cho một cuộc sống yên bình.

Một số hình ảnh của buổi khai mạc:

Mở đầu buổi giới thiệu khai mạc, ông Sigit Papak – đồng sáng lập Kebun Bibi giới thiệu về tác phẩm, tác giả, và giới thiệu sơ lược về sự cộng tác của 2 không gian nghệ thuật mới, Then Café và Kebun Bibi.

 

Ông Hans Knegtmans – đồng sáng lập Kebun Bibi, giới thiệu về ý tưởng triễn lãm.

 

Nhạc công chơi cello sau phần mọi người phát biểu khai mạc.

 

Đông đảo bạn bè đến tham dự khai mạc.

 

Vợ và hai con gái của họa sĩ Sigit Papak, là nhân vật trong loạt tranh comic khá thành công trước đây.

 

Video “Chuyện Con Ngựa Đứt Cương”

 

Yogyakarta – nơi tôi làm triển lãm này – xứng đáng là trung tâm nghệ thuật đương đại của Indonesia, với hàng nghìn nghệ sĩ tạo hình ở các các loại hình, hằng ngày đều có sự kiện nghệ thuật diễn ra thu hút đông đảo người xem.

 

.

 

Họa sĩ Herda Ananta Yoga Pratama và tác giả.

 

Tác giả và cô Pitra Ayu, giám đốc hiện tại của trung tâm IVVA (Indonesia Visual Art Archive) cũng là người viết bài giới thiệu cho triển lãm.

 

Cuối buổi khai mạc, rocker Santi Saned ngẫu hứng với những nhạc cụ tự chế lạ mắt.

Một số hình ảnh tác phẩm được trưng bày  ở những nơi mà nó thường được đặt trong một gia đình:

.

 

.

 

.

Một số hình ảnh tác phẩm:

.

 

Kềm

 

Dụng cụ massage đầu

 

Đồ bấm móng tay

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

*

Các bạn có thể xem thêm bài này

Ý kiến - Thảo luận

22:21 Tuesday,10.11.2015 Đăng bởi:  Trần Tuấn
ha ha, cám ơn bạn Raumuong Noigian, trước mình học design mà. Khi mới qua đây nhiều bạn Indo không nhận ra mình là người Việt, đi ăn uống hay mua đồ không bị đắt. Nghệ sĩ Indo đông đảo, thân thiện, nhiệt tình. Được làm bạn với họ quá là sướng chứ còn nghĩ sao nữa. :))
...xem tiếp
22:21 Tuesday,10.11.2015 Đăng bởi:  Trần Tuấn
ha ha, cám ơn bạn Raumuong Noigian, trước mình học design mà. Khi mới qua đây nhiều bạn Indo không nhận ra mình là người Việt, đi ăn uống hay mua đồ không bị đắt. Nghệ sĩ Indo đông đảo, thân thiện, nhiệt tình. Được làm bạn với họ quá là sướng chứ còn nghĩ sao nữa. :)) 
19:19 Wednesday,4.11.2015 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Đi giai đồ quá hay! Hoan hô Tuấn. Mà nhìn mấy ông bạn Indo này, chẳng khác gì Tuấn hay chúng ta, chỉ khác cái là phải trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, thế mới đau! Có khi nên gộp làm hợp chủng cuốc cho xong, nhỉ? Tuấn nghĩ sao?
...xem tiếp
19:19 Wednesday,4.11.2015 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Đi giai đồ quá hay! Hoan hô Tuấn. Mà nhìn mấy ông bạn Indo này, chẳng khác gì Tuấn hay chúng ta, chỉ khác cái là phải trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, thế mới đau! Có khi nên gộp làm hợp chủng cuốc cho xong, nhỉ? Tuấn nghĩ sao? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả