Thiết kế

Mặc cái áo mưa 5 nghìn, nghĩ về “Made in Vietnam” một thời02. 11. 15 - 7:38 am

Phạm Trần Huy

 

.

Mua sắm bây giờ, nếu thấy logo vàng đỏ “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, người ta nghĩ ngay chất lượng chắc chắn hơi lùn. Nhưng dù sao cũng may, vì hàng mà không có cái logo đó thì quả thật nhiều khi còn là thánh của lùn.

Không hiểu từ lúc nào, người ta chấp nhận sản xuất ra những sản phẩm mà người chủ của nó nếu dám trực tiếp cầm ra đường bán thì đúng là cao thủ Thiết Diện Bì. Đơn cử áo mưa dùng một lần, 5 ngàn/cái. Nói dùng một lần thì đáng ra cũng phải đi hết một ngày mưa. Thực tế mặc vào được, nhưng không nên cử động, làm vậy rách. Nhiều khi áo mặc chưa qua khỏi đầu đã rách toạc rồi. Bà bán áo mưa nhìn cười thông cảm: “Dì đã nói con rồi, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.”

Nhìn sang bạn bè, Made in Japan, Made in USA, thậm chí Made in Thailand, tuy không hề nói chất lượng cao, nhưng thật ra chân dài miên man đến nách, chiều cao đáng nể.

Vậy Made in Vietnam thật sự là như thế nào?

Nước ta có nhiều bến cảng: Hội An, phố Hiến, Gia Định… nhộn nhịp trao đổi mua bán. Ngày ấy hàng Việt xuất khẩu khắp nơi, người Tàu vừa thấy gốm sứ, tơ tằm, tiêu, trầm hương, yến sào, gạo… chỉ cần hỏi: Nỉ hào ma, Made in Vietnam lah? Chủ hàng gật đầu một cái là sướng rơn, tự hào mang khoe khắp xóm. Người Nhật nhìn thấy lụa Việt Nam chỉ còn biết thốt lên ba chữ: kimochi, kimochi. Nhờ xuất siêu, chúa Nguyễn từng nuôi một hạm đội đứng đầu Đông Nam Á, đương thời không có nước nào làm được điều này (tài liệu tham khảo: Hải chiến Thị Nại)

Còn đây là những hình ảnh cho thấy cách người xưa đã làm ra một sản phẩm như thế nào.

Yên ngựa

 

Đao kiếm

 

Hoa văn trên kiếm xưa

 

Kiếm ngắn với vỏ ngoài chạm trổ tinh tế

Điều đó cho thấy là người Việt Nam trước kia cũng tỉ mỉ, đầu tư và chuyên tâm không kém gì người Nhật. Những hình ảnh trên chỉ là cóp nhặt, có thể xem là hàng lậu, chứ chưa phải thuộc về hoàng gia chính thống, nhưng đã cho thấy sự tinh tế, tao nhã và chuyên nghiệp của nghệ thuật chế tác đỉnh cao. Nhìn vào đó, người ta có thể hiểu, Made in Vietnam đúng nghĩa là như thế nào.

 

.

 

.

Ngày nay nhiều điều đã mất đi. Nhưng người sử sách, văn chương cũng từng miêu tả về những người Việt là tao nhân mặc khách. Đó là nhờ họ đã nghĩ gì, dùng gì và làm ra sản phẩm gì. Chỉ tiếc là thời gian qua đi, đôi khi người ta quên mất, thế là người nước ngoài và ngay cả người Việt nữa, đã quan niệm sai sót về sản phẩm Made in Vietnam.

Trong những chiều mưa buồn, mặc cái áo mưa dùng một lần, cẩn thận đứng im trầm mặc, nghĩ ngợi xa xăm, chắc ngày khôi phục thương hiệu hãy còn xa.

Ý kiến - Thảo luận

19:43 Sunday,8.11.2015 Đăng bởi:  Con cua
Nản thật. Súng Annam:
https://www.liveauctioneers.com/item/6178238_a-very-rare-matchlock-gun
https://www.liveauctioneers.com/item/6752729_a-rare-matchlock-gun
...xem tiếp
19:43 Sunday,8.11.2015 Đăng bởi:  Con cua
Nản thật. Súng Annam:
https://www.liveauctioneers.com/item/6178238_a-very-rare-matchlock-gun
https://www.liveauctioneers.com/item/6752729_a-rare-matchlock-gun 
11:58 Thursday,5.11.2015 Đăng bởi:  admin

@ LC và Ivan Tung: Ý kiến của các bạn rất hay, Soi đã đưa lên thành bài đây nhé:
"Câu chuyện mỹ nghệ của Ivan Tung và LC"
Cảm ơn hai bạn.


...xem tiếp
11:58 Thursday,5.11.2015 Đăng bởi:  admin

@ LC và Ivan Tung: Ý kiến của các bạn rất hay, Soi đã đưa lên thành bài đây nhé:
"Câu chuyện mỹ nghệ của Ivan Tung và LC"
Cảm ơn hai bạn.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp