Nghệ sĩ thế giới

Nicolas Cornet: camera “ma xó” của Hà Nội 26. 11. 10 - 9:43 am

AZIZ

 

Tối 23 vừa rồi, tại L’Espace diễn ra buổi khai mạc triển lãm giới thiệu sách ảnh Hà Nội và Người Hà Nội, Cái nhìn đương đại của Nicolas Cornet, cũng là hoạt động mở màn cho Tuần lễ Pháp tại Hà Nội.

Nicolas Cornet là nhiếp ảnh gia của tờ Le Monde, người đã có chính xác là 23 năm gắn bó với Hà Nội và Việt Nam. Ông cũng nằm trong ban tổ chức dự án ảnh rất thú vị đã diễn ra trong dịp Đại lễ Nghìn năm Thăng Long, dự án ảnh 24h (http://24h.com/) ghi lại một ngày đêm Hà Nội đúng vào dịp kỉ niệm đặc biệt nhất của thủ đô.

Bộ sách ảnh này được Nicolas thực hiện trong hai năm rưỡi trở lại đây, chứ không phải là một tập hợp những bức ảnh ông chụp suốt thời gian ở Việt Nam, được nhà báo Jean-Claude Pomonti viết lời bình. Là một nhà báo ảnh (photo-journalist), Nicolas đặt tính thời sự và tính tư liệu của bộ ảnh lên trên hết. Do đó, 30 bức ảnh trưng bày tại L’Espace và in trong tập ảnh hoàn toàn không phải là những bức ảnh đẹp đẽ theo kiểu chỉn chu mà chúng ta hay mong đợi từ một cuốn sách ảnh về Hà Nội. Bộ sách này là một trải nghiệm hoàn toàn khác, nó quý giá bởi vì thứ nhất, nó được nhìn từ góc độ của một người nước ngoài, và thứ hai, vì tính thông tin của nó. Mười hay hai mươi năm sau hoặc nhiều hơn nữa, bộ ảnh này sẽ được các nhà Hà Nội học và những người yêu quý Hà Nội lùng kiếm trong các thư viện và bảo tàng.

Triển lãm còn kéo dài đến ngày 10.12. Sau đây là một số hình ảnh đêm khai mạc.

Đến dự hầu hết là khách nước ngoài, người Việt đến chủ yếu là phóng viên các báo đài, xếp hàng phỏng vấn, Nicolas Cornet trả lời mệt nghỉ. Có một điều khá buồn cười là các cuộc phỏng vấn đều diễn ra bằng tiếng Pháp, có hoặc không có phiên dịch và Nicolas trông khá là ngơ ngác. Các phóng viên và phiên dịch viên vì tranh giành nhau thứ tự phỏng vấn mà có người đã nhăn nhó và to tiếng với nhau trước mặt Nicolas. Nếu các bạn ấy mà biết ông này “ma xó” Hà Nội và giỏi tiếng Việt như... ranh thì chắc sẽ xấu hổ lắm đây (Soi đã từng gặp và nghe ông nói tiếng Việt... ì xèo luôn.)

Một trong những bức ảnh đẹp tại triển lãm. Phần tên ảnh và đặc biệt là bình ảnh (trong sách) của Jean-Claude Pomonti rất thú vị và nhiều thông tin. Đấy cũng là nơi thể hiện rõ nhất sự khác biệt trong “con mắt” của người nước ngoài nhìn Hà Nội so với chúng ta. Sách ảnh cũng có bán tại L’Espace với giá 200.000VND.

Tuần lễ Pháp tại Việt Nam diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 gồm nhiều hoạt động nhưng chủ yếu thuộc lĩnh vực thương mại, nhằm thúc đấy giao lưu mua bán giữa hai nước, cho các doanh nghiệp Pháp giới thiệu hàng hóa của mình vào Việt Nam. Bạn nào... thích hàng Pháp thì 27 ngày đến Cung hữu nghị Việt Xô mà xem hội chợ.

Những bức ảnh rất khác với những gì ta mong tìm thấy ở một cuốn sách ảnh về Hà Nội. Ban đầu quả thật Soi không thấy đẹp, đẹp theo nghĩa chỉn chu thì Soi không mong nhìn thấy, mà đẹp theo kiểu “quái” như các nhiếp ảnh gia vỉa hè Hà Nội gốc chụp thì chưa tới, nhưng phải tự nhắc mình đây là một nhà báo nước ngoài nhìn Hà Nội. Thử bảo Henri Cartier-Bresson đến Hà Nội chụp xem có mò vào ngóc ngách phố cổ nằm rình mà chộp được không? (Ờ... Henri thì có khi là được ấy nhỉ...)

Những sự kiện mang tính ngoại giao như thế này, các bác lớn tuổi đi rất đông nhé. Chắc phải có dây mơ rễ má gì với Pháp quốc đây, các bác rôm rả cụng vang và nói tiếng Pháp như gió.

Mình rất hay gặp cụ này ở các khai mạc triển lãm nhé (cụ đội mũ beret đen). Có lẽ cũng là một nhiếp ảnh gia? Phía trên là một bức ảnh mà Soi khá thích.

Nicolas Cornet đang nhẫn nại đứng trả lời phỏng vấn.

Đùng một cái, Phạm Quỳnh Anh bước vào L’Espace. Cô ca sĩ này “ngoài đời” đúng là xinh ghê gớm. Phạm Quỳnh Anh và Marc Levoine, cha đẻ của Bonjour Vietnam sẽ tham gia giao lưu và có lẽ là biểu diễn tại buổi tiệc Galadinner trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp tại Sum Villa, số 10 Đặng Thai Mai thứ Năm 25. 11 này.

Nicolas đang tranh thủ “trốn” phỏng vấn để ra nói chuyện với khách mời và ca sĩ.

Một bức ảnh tiêu biểu khác trong triển lãm.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả