Thị trường

Nhà Swann bẽ bàng vì tranh giả 25. 11. 10 - 8:09 pm

L.D dịch

Bức tranh của Kline bị kết luận là giả

NEW YORK. Vào lúc 11h ngày thứ Năm tuần trước, 18. 11. 2010, Swann Galleries đã rút một trong những lô được đánh giá cao ra khỏi cuộc đấu giá mỹ thuật. Đó là một bức của Franz Kline vẽ năm 1955, ước lượng $60.000 đến $90,000. Không có gì phải thắc mắc: bức tranh có một tiểu sử mù mờ, và chắc chắn là giả.
 
Với góc phải có chữ ký bằng bút chì, bức tranh trừu tượng bằng mực đen, kích thước khoảng 33 x 41cm, được vẽ với những nét cọ dứt khoát trên giấy nhăn màu kem (wove paper) đã khiến nhà buôn tranh người New York Armand Bartos phải chú ý, và ông liền bày tỏ mối nghi ngờ này với chuyên gia về tranh vẽ và tranh in Todd Weyman của nhà đấu giá Swann.

Tôi từng xem bốn bức của Klines rất giống bức này, cùng một vẻ sáng sủa, cùng ký cọt một kiểu, trông quá phẳng phiu so với phong cách của Franz Kline,” Bartos nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Kline là một họa sĩ biểu hiện trừu tượng có phong cách nhem nhuốc, đâu phải người vẽ tranh sạch sẽ vậy.”

Kline trong xưởng vẽ của ông, 1961

Mặc dù trong tờ gấp bốn mặt của nhà Swan giới thiệu tác phẩm không nói gì đến tiểu sử của bức tranh này (được ký hiệu là lô số 214), là từng mua của ai, bán cho ai…, thì tờ Artinfo cũng dò ra được bức tranh bán lần gần nhất với giá $28.750 là vào tháng 10. 2009 tại cuộc đấu giá của nhà Cobbs ở Peterborough, New Hampshire, vốn là một nhà đấu giá trong vùng nổi tiếng về bán những chân dung thêu của Mỹ thế kỷ 19 hơn là những thứ đương đại hay hậu chiến.

Trong catalogue hồi đó của nhà Cobbs, bức tranh của Kline được đánh số 30 (hiện vẫn có trên trang web của công ty này và có cả ảnh mặt sau của bức tranh, cho thấy rõ một mẩu giấy đánh bằng máy chữ của gallery Grace Borgenicht – một gallery đã “quá cố” của New York.

Trong khi đó, bức mà nhà Swann rút khỏi cuộc đấu giá vào thứ Năm tuần qua thì không có cái nhãn này phía sau lưng.
 
Giờ họ ranh hơn rồi,” Bartos nói. “Họ gỡ cái nhãn giả Grace Borgenicht ra.” Lý do là gallery ấy, nổi tiếng một thời tại New York vào những năm 1950, chưa bao giờ có bức nào của Kline.

Một tác phẩm của Franz Kline có tên "Nơi tụ hộ những đường màu vàng"

Một bức Kline rởm khác – cũng tên là không đề, cùng kích thước, cùng mang nhãn giả của gallery – vào tháng 12 năm ngoái đã được nhà Dorothem rút khỏi một cuộc đấu giá nghệ thuật đương đại tại Vienna. Bức này được ước lượng có giá €40.000 – €60,000. Trong catalogue đấu giá nói bức tranh xuất xứ từ một bộ sưu tập tư nhân của châu Âu!

Về bức tranh mà nhà Swann rút khỏi cuộc đấu giá lần này, Bartos nhận xét, “Nếu là tranh thật thì giá phải từ khoảng $150.000 – $ 200.000.

Có hay không có vấn đề nhãn dán, thì bức Kline tại nhà Swann quả thực cũng “có vấn đề” đối với những con mắt nhà nghề. “Phải nói là tôi cực kỳ dè dặt với bức này,” Stephen Foster, một nhà buôn tranh New York đồng thời là chuyên gia về Kline nói với phóng viên sau khi xem qua tác phẩm này trên trang web nhà Swann.

Trước dồn dập bằng chứng như thế, nhà Swann rút bức tranh khỏi cuộc đấu giá. “Thế cho xong,” họ nói.

Phác thảo cam, 1955, sơn dầu trên giấy bồi

(Từ ArtInfo)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả