Nghệ sĩ thế giới

Từ Sơn Hải Kinh, Ai Weiwei làm sắp đặt cổ tích trong cửa hàng xa xỉ 16. 01. 16 - 7:44 am

Tú Thư biên dịch

Hình từ trang này

Nghệ sĩ người Trung Quốc Ai Weiwei vừa khai mạc sắp đặt của ông tại Le Bon Marché, khu cửa hàng cao cấp tại Paris. Sắp đặt của Ai Weiwei thuộc loại khổng lồ, có tên “Er Xi, Air de Jeux” (hay “Trò chơi con trẻ”).

Sắp đặt này, treo lơ lửng ở giếng trời của khu mua sắm, nơi có các quầy mỹ phẩm cao cấp của Chanel and Dior, gồm những con rồng, những con quái vật đầu sư mình rắn (chimera) được làm theo những kỹ thuật dân gian, bằng tre và giấy dó, là những chất liệu mà ngày xưa nghệ sĩ từng làm cho mình con diều đầu tiên trong đời.

Hình ảnh từ ArtInfo

 

.

 

.

 Những tác phẩm được đặt hàng một cách đặc biệt này lấy cảm hứng từ bộ Sơn Hải Kinh (“là cổ tịch thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại”).

Ai Weiwei còn làm 10 bức màn che các ô kính bày hàng phía trước khu mua sắm, như một cách dẫn dụ đến các tác phẩm chính ở bên trong.

.

 

.

 

.

Tàu quả là đất của lý luận, kiểu gì cũng ra lý luận hay ho được. Ai Weiwei phát biểu như thế này về sắp đặt:

“Đem cái thần tiên vào trong một không gian bán lẻ là để kích thích trí tưởng tượng của khách hàng, người qua lại, khách tham quan. Chúng ta đều đang sống những cuộc đời song hành trong cái thế giới (mua sắm) này của những giấc mơ, những điều thần tiên, những kỳ tích. Chúng ta phải học cách cộng sinh với chúng, coi chúng như một phần không thể tách rời của nhân loại; học cách nuôi dưỡng tính thần thoại trong ta. Trẻ con biết làm điều đó hết sức tự nhiên. Triển lãm này là dành cho đứa trẻ trong ta… Sơn Hải Kinh là Trung Hoa của tuổi thơ tôi, nhưng cũng là Trung Hoa đương đại, là một thứ thần thoại không ai có thể hiểu hết, tôi cũng thế. Đó là lý do vì sao nó kỳ diệu đến thế.”

.

Đọc lời phát biểu này thì thấy có điều sau nghệ sĩ nhiều nước nhược tiểu nên học: cho dù có chống đối lại chính quyền, nhưng Ai Weiwei khi ra nước ngoài vẫn luôn luôn đề cao giá trị của Trung Hoa, cổ súy cho văn hóa đất nước mình. Và như thế, sự chống đối của ông trở nên “đáng tin” hơn.

Mời các bạn xem một số hình ảnh về quá trình chuẩn bị:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

22:11 Monday,18.1.2016 Đăng bởi: 

Ối thời thượng và phù phiếm quá đi thôi. Lại nhớ có cụ hoạ sĩ đất qua lửa nào ngoài Hà Nội, mà da đen răng trắng người ngắn đeo rất lắm vòng, đã bày một cuộc sắp đặt Rằm tháng 7 rồi đốt sạch hoá luôn đó ...! Để thấy người mình sức sáng tạo cũng đáng được ghi nhận lắm, ngài Vị Vị chưa chắc chắn đã là only one!
Và thời sự nhất bây lúc b
...xem tiếp

22:11 Monday,18.1.2016 Đăng bởi: 

Ối thời thượng và phù phiếm quá đi thôi. Lại nhớ có cụ hoạ sĩ đất qua lửa nào ngoài Hà Nội, mà da đen răng trắng người ngắn đeo rất lắm vòng, đã bày một cuộc sắp đặt Rằm tháng 7 rồi đốt sạch hoá luôn đó ...! Để thấy người mình sức sáng tạo cũng đáng được ghi nhận lắm, ngài Vị Vị chưa chắc chắn đã là only one!
Và thời sự nhất bây lúc bầy, Soi biết chăng? Là hai cái art fair lớn chào đón sắm Tết chơi xuân con hỉ ( lói mềm đi cho dễ thương đóa), giữa thủ đô mùa đông lạnh lắm. Một là Tết Dome ở chợ Hàng Da, hai là Tết art ở bến xe Lương Yên, nơi nào cũng có đạo diễn giỏi và nghệ thuật xịn uy tín, thôi phải xoay chút ít sắm sửa thôi. Hẹn gặp lại nhé, ở Art Fair, nghe sang và bớt rất nhìu tự kỷ, hức... Để Mơ coi có vé mời xem preview, sẽ chụp ít ảnh viết bài gởi Soi, cho đúng với những ai bỏ lỡ vì:
Ở đây ngượng quá mình hơi chảnh
Nên dẫu rằng Fair có đậm đà
Ở đây tức quá tiền chưa mạnh
Nên dù quả thực Fair ko xa
Ở đây bực quá tranh không khá
Chỉ ngại đem ra gặp toàn gà
...cúc cu !

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ai là cụ tổ của hội họa trừu tượng? (Cập nhật 2 và kết thúc?)

Nguyễn Đình Đăng - câu hỏi của Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả