Ở Đâu - Làm Gì

Khai mạc Đồng Bào –
vẫn còn art talk! 28. 11. 10 - 7:45 am

ATESCA

  

 ĐỒNG BÀO

Triển lãm tranh của họa sĩ Phạm Huy Thông
Khai mạc: 18:30 – 21:00, thứ bảy 27. 11. 2010
Nói chuyện nghệ thuật: 15:00, chủ nhật 28. 11. 2010
Triển lãm: 28. 11. 2010 – 02. 01. 2011
Bùi Gallery

*

Triển lãm Đồng bào của Phạm Huy Thông khai mạc tối 27 tháng 11 The Bùi Gallery. 

Triển lãm được Thông thực hiện trong hai năm, với sự tài trợ của Quỹ phát triển văn hóa Đan Mạch – Việt Nam. 

Xứng đáng với thời gian dài bỏ ra để thực hiện, đây là một triển lãm với chủ đề sắc nét, cách thể hiện đã trở thành “thương hiệu” của họa sĩ. 

Một triển lãm vô cùng đáng xem. Và quan trọng hơn cả, Bùi Gallery sẽ tổ chức một buổi trò chuyện nghệ thuật (art talk) hứa hẹn “gay cấn, hấp dẫn, rùng rợn” vào lúc 15h chiều Chủ Nhật ngày 28 tháng 11. Các bạn nhớ nhớ đến dự! 

Mời các bạn xem một số hình ảnh về buổi triển lãm để lấy cảm hứng đến dự buổi art talk chiều chủ nhật. 

Có rất nhiều người nước ngoài đến xem tranh. Ngoài ra còn có các họa sĩ “lão làng”, các nghệ sĩ cùng lứa với Huy Thông và rất nhiều bạn trẻ.


Có thể thấy Bùi Gallery đã trở thành một địa điểm nghệ thuật khá “hot”, lần triển lãm nào cũng lôi kéo được nhiều người xem. Các thứ tiếng ngoài tiếng Việt vang lên khắp mọi nơi!


Có họa sĩ Đào Anh Khánh đến chung vui.


Già, trẻ, lớn, bé, Tây, Ta,… đủ mặt. Chăm chú xem tranh trước khi vào khai mạc.


Khai mạc! Mọi người chen chúc nghe tác giả phát biểu khai mạc.


Họa sĩ Phạm Huy Thông và cựu phóng viên Uyên Ly (con gái nhà văn Võ Thị Hảo) – đại diện nhà tài trợ Quỹ phát triển văn hóa Đan Mạch – Việt Nam đang phát biểu khai mạc triển lãm. Cả hai đều nói tiếng Việt sau đó tự dịch lại bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch.


Bức hoành tráng nhất trong series, cũng là bức được hoàn thành muộn nhất, tháng 10. 2010, lấy cảm hứng từ tác phẩm “The last supper” của Leonard de Vinci. Tác phẩm theo nhiều người xem là “đinh” về nhiều mặt, xứng đáng được các bạn vượt đường xa đường gần để đến xem.


Đối thoại của những người dự bữa tiệc ly…


Và lời nói của nhân vật bị “nướng”… … Riêng việc “giải mã” những dòng chữ này cũng ngốn khối thời gian của người xem.


Một người xem đứng trước bức “Bầu trời màu tím”, lấy cảm hứng từ bức ảnh nổi tiếng của Nick Út “Cô bé bị bỏng bom Napan”. Trong tranh Thông cho rất nhiều em bé chạy cùng nhau, tất cả cùng dính với nhau bằng những sợi dây rốn. “Đồng bào”, cùng một bào thai là vậy.


Xem tranh chú ý đến từng chi tiết. Thật đáng quý. Một phần vì tranh của Phạm Huy Thông nhiều ẩn ý. Người ta vừa xem vừa “đọc”.


Họa sĩ giao lưu với người xem tranh. Phía sau là bức “Người nổi tiếng” (The celebrity)

*

Bài liên quan:

– Đồng bào nhớ đến xem “Đồng Bào”
– Lần này, tranh anh Thông giống tranh anh nào?
– Khai mạc Đồng Bào – vẫn còn art talk!
– Cảm nghĩ khi xem tranh Thông ngày khai mạc
– Sao cho “thoát” Tàu?
– Art talk Đồng Bào – đáng lẽ nên tránh xa Chủ Nhật

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả