Nghệ sĩ Việt Nam

ĐA DIỆN của Nguyễn Thế Hùng: Rốt cuộc thì có gì mới? 31. 01. 16 - 6:28 am

Thông tin từ BTC

ĐA DIỆN
Triển lãm mỹ thuật của Nguyễn Thế Hùng
Từ ngày 2. 2 đến 28. 2. 2016
Khai mạc: 18h00, thứ Ba, 2. 2. 2016
Tại Sảnh triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Vào cửa tự do

.

Có bao giờ bạn thắc mắc: Một cái cây đã lớn lên như thế nào nhỉ? Chúng sinh ra từ những hạt giống bay trong không gian, gặp vùng đất ẩm, nảy mầm và phát triển nhờ ánh nắng ấm áp của mặt trời, nguồn dinh dưỡng của đất và nước, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng sinh sôi và lớn mạnh với bộ rễ đâm sâu, thân cây rộng lớn, những tán những cành những lá những hoa những quả,…

Nguyễn Thế Hùng đã vẽ những bức tranh của mình như thế. Anh đã vẽ và phát triển chúng dần theo năm tháng cùng những tìm tòi và trải nghiệm và biến đổi của bản thân. Các bức tranh trong triển lãm “Đa diện” mang những phần, những miếng, những mảng từ quá khứ, được thay đổi, điều chỉnh, thêm thắt và bồi đắp cho đến hiện tại, có những phần anh đã vẽ từ 10 năm trước, có những mảng, chỉ vừa mới xong ngày hôm qua.

“Mây và mưa 01”, 128cm x 194cm, Acrylic, mực và vàng lá trên giấy dó bồi trên vải, 2011-2016

Cơn mưa hoa mê ảo, những áng mây hờ hững, những miếng thổ cẩm, đóa sen, những họa tiết trang trí truyền thống của người Việt, … tất cả hòa trộn, ẩn hiện trong nền dày đặc những chấm màu lơ lửng như những hạt giống bay khắp không gian. Như trong những giấc mơ, hình ảnh trong tranh anh là những lát cắt, những phần, những mảng, những diện của nhiều cuộc sống, của nhiều thế giới dưới những góc nhìn khác nhau, vừa mơ màng, hư ảo, vừa sống động và rực rỡ. Dễ dàng nhận thấy xuyên suốt các tác phẩm của anh là màu sắc tươi vui rộn rã, như những tiếng reo vang rì rầm, của những hạt mầm, của chuyển động của sự sống. Nguyễn Thế Hùng đang reo vui, anh hòa lẫn mình trong niềm hân hoan của hy vọng và tái sinh.

“Ngày rỗi 04”, 125cm x 95cm, Acrylic, mực và vàng lá trên giấy dó, 2008-2016

Trải qua quá trình sáng tác dài với nhiều điều chỉnh, thay đổi để tìm cho mình cách diễn đạt và biểu hiện mới, triển lãm “Đa diện” tập hợp 20 bức tranh được phát triển từ 3 series “Ngày rỗi”, “Và hoa đã mưa xuống” và “Những bông hoa nhỏ”, Nguyễn Thế Hùng muốn đưa người xem vào thế giới của anh, thế giới hỗn độn nhưng trật tự, một thế giới “Đa diện”.

“Mây và mưa 02”, 128cm x 194cm, Acrylic, mực và vàng lá trên giấy dó bồi trên vải, 2011-2016

Thông tin về họa sĩ:

Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1981) đã tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam, năm 2009. Họa sỹ từng triển lãm cá nhân tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Tranh anh cũng được trưng bày tại các hội chợ nghệ thuật ở Hong Kong và Singapore. Tranh Hùng có trong các bộ sưu tập tư nhân: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Đài Loan, Hồng Kong, Singapore… Họa sỹ sống và làm việc tại Hà Nội.

“Không thấy”, 125cm x 95cm, Acrylic, mực và vàng lá trên giấy dó, 2009-2015

Để đăng ký phỏng vấn, xin vui lòng liên hệ :
Nguyễn Thị Hồng – Phòng truyền thông
Trung tâm Văn hóa Pháp – L’Espace, 24, Tràng Tiền, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 39 36 21 64 (số máy lẻ 432)
www.ifhanoi-lespace.com
Courriel : nguyen.thi.hong@institutfrancais-vietnam.com

“Không nghe”, 125cm x 95cm, Acrylic, mực và vàng lá trên giấy dó, 2009-2015

 

“Không biết”, 125cm x 95cm, Acrylic, mực và vàng lá trên giấy dó, 2009-2015

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả