Thị trường

Không kiếm đủ tiền chuộc, đành phải cho Sekhemka xuất ngoại 05. 04. 16 - 8:28 am

Hoa Hoa dịch từ ArtNews

 

.

Một kế hoạch “giải cứu” Sekhemka và chia sẻ bảo vật này giữa Ai Cập và Anh, đã bất thành.

Đã tới hạn mà không tìm ra người nào/quỹ nào để gom đủ số tiền “chuộc lại” Sekhemka, Anh Quốc đành phải cấp giấy phép xuất cảng. Bức tượng của người soạn kinh (2400-2300 TCN) thế là được ra khỏi biên giới.

Chi tiết tượng

Sekhemka từng gây tranh cãi khi được bảo tàng Northampton bán thành công tại nhà Christie’s hồi tháng Bảy 2014 với giá 15.8 triệu Bảng – quả là một kỷ lục đối với một món đồ cổ Ai Cập. Người mua giấu mặt ngay lập tức nộp đơn xin giấy phép xuất cảng cho tượng. Theo luật, nhà chức trách Anh đã được trì hoãn cấp phép cho tới 20. 7. 2015, và thường là cái hạn này lại còn bị kéo dài thêm nữa, trong trường hợp này là mãi tới 29. 3. 2016

Phát ngôn viên của bộ Văn hóa nói việc kéo dài sự trì hoãn cấp phép là do tượng Sekhemka đặc biệt quan trọng.

Hồi tháng Ba, đại sứ Ai Cập tại Anh là Nasser Kamel đã có một kế hoạch rất “hồng hào”: “Nếu như phía Ai Cập có thể gom đủ tiền chuộc, xin nêu một ý tưởng sau mà một số người tham gia đề xuất, là để đại sứ quán Ai Cập ở London được sở hữu bức tượng, và rồi cứ sáu tháng lại cho thuê luân phiên giữa bảo tàng Anh ở London và bảo tàng Ai Cập.”

Hình từ trang này

Nhưng cái khó là không kiếm ra đủ tiền để chuộc, kể cả từ Anh, kể cả từ Ai Cập. Người ta đã nỗ lực kêu gọi các nhà giàu Ai Cập hùn tiền, nhưng không thành công. Phát ngôn viên Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao nói: “Không người mua nào tiến hành mua lại tượng Sekhemka”, và như thế, “một giấy phép xuất cảng sẽ được ban hành cho chủ nhân của tượng.”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả