Nghệ sĩ Việt Nam

Lê Vấn đem “hình bóng Ban Mê” tới… Sài Gòn20. 05. 16 - 9:22 am

Ban tổ chức

HÌNH BÓNG BAN MÊ
Triển lãm tranh của Lê Vấn
Khai mạc lúc 18h ngày 20. 5. 2016 tại The Workshop Coffee, 27 Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM
Triển lãm kéo dài trong 1 tháng, tới 20. 6. 2016

“Nhìn về Buôn Mê Thuột”, 2015. Màu nước, 30 x 50cm

BTC – Những tác phẩm phong cảnh màu nước của họa sĩ Lê Vấn dẫn người xem vào một Ban Mê duyên dáng, đầy mê hoặc. Rất nhiều “nhà gỗ”, nhà cổ, buôn làng người dân tộc, phố xá cũ kỹ… Những hình ảnh của những ngày chưa phải đã là xa lắm mà nay đã thành hoài niệm đối với họa sĩ.

Họa sĩ thường thể hiện tranh từ những ký họa nhanh, tập hợp từ các ghi chép, ký họa thực tế cũ, dùng màu nước thâm diễn lại, nên các bức phong cảnh đều có vẻ tuy rất tả thực nhưng vẫn đầy vẻ mộng ảo. Nó cho thấy một góc nhìn thức tỉnh; Nó rất tương đồng với tình cảm của họa sĩ, yêu say mê thành phố Ban Mê theo cách của mình và mong chia sẻ nỗi niềm ấy với mọi người. Anh như một nhà sưu tập “dấu vết thời gian của Ban Mê”.

“Nhà gỗ 47”, 2015, màu nước, 30 x 50cm

Có lẽ Lê Vấn không định dừng lại chú tâm của mình ở một vài tác phẩm nhất định nào đó, mà cả chuỗi tác phẩm của anh mới làm nên một hơi thở của một đời sống nội tâm chân thực. Chuỗi tác phẩm là một thể mở, nó có thể dừng nhưng cũng có thể vẫn tiếp diễn.

Phải là một người rất mực yêu cuộc sống của Ban Mê với tình cảm chân thành, da diết cùng với niềm đam mê vẽ mạnh mẽ thì họa sĩ mới truyền được hơi thở chân thực như vậy. Tưởng chừng đó là điều đơn giản, nhưng ngược lại, đó là một thách thức không dễ vượt qua đối với nhiều họa sĩ trong giới mỹ thuật.

Lưu giữ hình ảnh của Ban Mê, “dấu vết thời gian của Ban Mê”, Lê Vấn thấy hạnh phúc. Họa sĩ cũng qua đó tìm được mạch năng lượng sáng tác phong phú, tự nhiên cho mình.   

“Phố nhà gỗ 40”, 2015. Màu nước, 30 x 50cm

*

Về họa sĩ Lê Vấn

Sinh năm 1963
Quê quán: Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế 1987
DĐ: 0914 037 168

Các triển lãm cá nhân:

Ngoài các triển lãm chung, họa sĩ còn có các triển lãm riêng sau:

– “Xuân cao nguyên” tại thành phố Buôn Ma Thuột, 2005
 – “Solo 1 + 1” tại thành phố Hồ Chí Minh, 2005
–  “Hồi ức Buôn Ma Thuột” tại thành phố Buôn Ma Thuột, 2014

“Nắng xuân”, 2015. Màu nước, 30 x 50cm

Giải thưởng:

– Giải Khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 1995
– Giải thưởng triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1996, 1998, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010.
– Giải A Giải VHNT Chư Yang Sin lần thứ I năm 2010

Ý kiến - Thảo luận

16:27 Friday,27.5.2016 Đăng bởi:  Candid
Hôm nay em qua uống cafe tình cờ thấy triển lãm này. Chỗ treo tranh không thuận tiện lắm để xem tranh vì bị các bàn của khách chắn, tự nhiên đứng cạnh bàn người ta xem tranh cũng ngại. Có thể treo tranh dọc cầu thang từ lầu trệt lên lầu 3 để khách vừa leo vừa ngắm.
...xem tiếp
16:27 Friday,27.5.2016 Đăng bởi:  Candid
Hôm nay em qua uống cafe tình cờ thấy triển lãm này. Chỗ treo tranh không thuận tiện lắm để xem tranh vì bị các bàn của khách chắn, tự nhiên đứng cạnh bàn người ta xem tranh cũng ngại. Có thể treo tranh dọc cầu thang từ lầu trệt lên lầu 3 để khách vừa leo vừa ngắm. 
13:14 Friday,20.5.2016 Đăng bởi:  candid
Như tranh "Phố nhà gỗ 40" chắc là ký họa tại chỗ chứ không phải thâm diễn lại?
...xem tiếp
13:14 Friday,20.5.2016 Đăng bởi:  candid
Như tranh "Phố nhà gỗ 40" chắc là ký họa tại chỗ chứ không phải thâm diễn lại? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp