Điện ảnh

Phim DVD: Đau bụng chết cười với “Shaun of the Dead” 15. 06. 16 - 7:57 am

Pha Lê

 

Poster “Shaun of the Dead”, hình từ Imdb

Shaun (Simon Pegg) đã 29 tuổi nhưng vẫn chỉ là nhân viên bán hàng quèn ở một tiệm bán đồ điện tử. Kiểu Shaun rất lù đù nên anh khó mà thăng tiến, nhưng anh thấy cuộc sống vậy là ổn. Shaun thích ở nhà xem ti-vi, uống bia với cậu bạn thân Ed (Nick Frost). Rảnh rỗi thì Shaun rủ Ed và cô bồ Liz (Kate Ashfield) ra quán pub – một dạng quán nhậu của xứ sương mù –để ăn uống nhậu nhẹt tiếp, không ăn nhậu thì pub cũng là chỗ họ xem đá bóng với tham gia chơi đố vui. Liz tất nhiên không hài lòng vì bạn trai tối ngày chỉ biết dẫn mình đi pub, đã vậy lúc nào Shaun cũng lôi ông Ed theo trong khi Liz có nhu cầu hẹn hò riêng tư hai người với nhau.

Ed (trái) và Shaun. Hình từ đây

 

Ông Ed phải nói là có đầy đủ phảm chất của một người thích nhậu nhẹt. Hình từ trang web của đạo diễn Edgar

À, trong lúc Shaun đang cố sống cuộc đời của mình thì nước Anh – và toàn thế giới – bỗng dưng bị “dịch” zombie, tức xác chết giết người di động, hoành hành.

Đầu đuôi là như vầy, vào năm 2000, lúc đang thực hiện bộ phim truyền hình hài Spaced, anh đạo diễn Edgar Wright, diễn viên Simon Pegg và Nick Frost vẫn chưa nổi tiếng. Trong một tập Spaced có cảnh nhân vật của Simon nốc phải thuốc amphetamine rồi thức nguyên đêm để chơi game bắn zombie Resident Evil. Vừa thuốc vừa game khiến nhân vật của Simon bị ảo ảnh, tưởng tượng ra rằng mình cũng đang vật lộn với zombie như trong game. Tâm đắc với đoạn này của series Spaced; Simon, Nick và Edgar ngồi xuống tán dóc về việc chính họ sẽ làm gì nếu zombie xuất hiện và đại náo thế giới. Nói chuyện phiếm một hồi cả ba lên ý tưởng thật, muốn thực hiện một bộ phim hài về zombie.

Thế là Shaun of the Dead chào đời, nó là thành quả của những người bạn thân khi họ cùng làm điều mình yêu thích và tin tưởng với nhau.

Bộ ba Simon (trái), Edgar (giữa) và Nick. Cả ba rất thân và rất thích hợp tác cùng nhau từ lúc “hơi bị vô danh” đến lúc nổi như cồn. Hình từ Indie Revolver

Nhiều khán giả thắc mắc sao phim buồn cười thế dù câu chuyện chẳng đặc biệt mấy. Một trong những lý do khiến chúng ta cười là sự bất ngờ, mà Shaun of the Dead thì có vô vàn chi tiết bất ngờ. Kiểu phim zombie ghê ghê, kinh dị, gay cấn với bi đát nhiều quá rồi, thích thì xem chứ chúng chẳng khác nhau là bao. Còn đối với các nhân vật như Ed, Shaun trong tác phẩm này, họ không coi zombie như mối nguy hiểm đe dọa nền văn minh thế giới như mấy phim kia, mà như một điều gây trở ngại cho việc uống bia nhậu nhẹt và làm lành với bồ sau khi uống bia nhậu nhẹt.

Cảnh “sum vầy hạnh phúc” trong tâm trí của Shaun là được ngồi quán pub với bạn gái Liz (trái), mẹ, và Ed. Hình từ trang này

Những chàng khù khờ không màng thăng quan tiến chức như Ed và Shaun vẫn sẽ khù khờ cho dù họ bị zombie tấn công. Khán giả cười lia chia khi phim mới bắt đầu, hai chàng gặp phải một xác chết zombie đang đi lững thững nhưng lại không nghĩ đó là zombie, mà cho rằng đấy là một ông say xỉn đang vật vờ giữa đường, thế là đôi bạn đứng lại trêu. Khi hiểu mấy người đi lững thững đó là zombie rồi, Ed và Shaun tá hỏa đối phó bằng cách… vơ đồ trong nhà ném. Có banh ném banh, có đĩa CD thì ném… đĩa CD vào đầu zombie. Thấy ở nhà không an toàn, Ed và Shaun đi tìm bố tìm mẹ, rồi nhập hội với cô bạn gái Liz để tìm chỗ cố thủ. Nghĩ qua nghĩ lại, cả bọn thấy rằng quyết thủ ở… quán nhậu là tốt nhất.

Đứa bạn của tôi vừa cười sặc sụa vừa nói chẳng biết hai chàng ngố nghĩ gì mà lại vào quán pub trốn trong tình hình dầu sôi lửa bỏng. Nhưng đàn ông Anh kiểu Shaun và Ed là vậy đấy, rất thích bia bọt, đi làm về hoặc mỗi cuối tuần là chạy ra pub. Ngoài nhà bồ với nhà bố mẹ họ biết mỗi pub, nên lúc bị zombie rượt họ chẳng chạy ra đấy cố thủ thì chạy đi đâu?

Trốn zombie trong quán nhậu, hình từ trang web của Edgar.

Bộ phim hay một phần cũng là vì nó có văn hóa, nó biết nhân vật của mình là gì, tính cách như thế nào… chứ không theo trào lưu. Phim mang tiếng là phim zombie, nhưng lại thể hiện rõ mồn một cuộc sống của người lao động Anh, nên những tình tiết bất ngờ gây cười trong phim luôn có lý chứ không bị vô duyên. Ngay cả thói cứng đầu cố chấp – hoặc theo nghĩa nào đấy là dũng cảm – trước đại họa của người dân xứ sương mù luôn lảng vảng trong phim. Ai cũng biết hồi Thế chiến 2, Hoàng gia Anh kiên quyết ở lại London chịu bom Đức với người dân chứ không về quê lánh nạn. Hai công chúa (trong đó có Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tương lai) chịu bom cùng bố mẹ. Nhiều hàng quán, và cả vài bar… thoát y vũ ở London vẫn mở cửa đón khách mặc cho bom thả. Quán nhậu trong Shaun of the Dead cũng học tập cái tinh thần ấy, ông bà chủ quán nhậu vẫn mở cửa, ai muốn vào trốn zombie thì vào. Rõ là phớt tỉnh Ăng-lê!

Quán nhậu Winchester của phim. Đây từng là quán nhậu thật, một thời gian sau khi phim công chiếu thì quán đóng cửa và tòa nhà này trở thành tòa căn hộ cho thuê. Hình từ imgur

Phim đơn giản, hài hước, dễ xem, tốn ít tiền sản xuất mà lời lại khẳm. Tuy nhiên điều này chẳng có nghĩa phim không từng gặp khó khăn. Ai xem Shaun of the Dead sẽ khoái phần nhạc, nửa “nhộn nhộn vui vui” nửa “tình cảm sến sến” đúng điệu nhạc quán pub mà dân lao động Anh hay lui tới. Rất nhiều bài hát trong phim là… miễn phí, và đây là công của bạn gái chàng đạo diễn Edgar Wright. Cô chơi ghi-ta điện với hát đệm cho ban nhạc Ash, nên cô đã nhờ Ash cùng vài nghệ sĩ khác hát “tặng” vài bài cho bộ phim của bạn trai mình, vì thật lòng là kinh phí làm phim vô cùng hạn chế, đi mua nhạc nữa là sẽ mất toi một khoản kha khá. Hãng sản xuất ban đầu của Shaun of the Dead (nghe nói là hãng Film4) còn bất ngờ cắt giảm kinh phí, khiến phim chưa kịp quay đã chết đứng vì thiếu hãng sản xuất.

Thương bộ phim và tin tưởng vào thành công tương lai của nó, đạo diễn Edgar quyết không nhận dự án hay công việc nào nữa. Anh một mực đi tìm kinh phí, chạy vạy xin các hãng phim khác bỏ vốn ra cứu lấy Shaun of the Dead. Edgar thất nghiệp trong thời gian dài đi tìm nhà sản xuất mới cho phim, thiếu thốn đến mức phải vay tiền của bạn bè để sống, một trong những người bạn anh mượn chính là diễn viên Simon Pegg.

Đạo diễn Edgar, cậu bạn thân Simon và hai diễn viên “zombie” trong phim. Nếu không biết đây là phim hài mà chỉ dòm hình chắc ai cũng sẽ tưởng “Shaun of the Dead” là phim kinh dị. Simon còn tham gia viết kịch bản “Shaun of the dead” cùng Edgar, Phải nói rằng Simon luôn hết mình hỗ trợ bạn. Hình từ trang này

Lúc tác phẩm trình chiếu, lời gần gấp 6 lần số vốn bỏ ra, đùng một cái Edgar Nick và Simon trở thành nghệ sĩ nổi tiếng khắp nước. Edgar từ dạo diễn truyền hình trở thành một đạo diễn phim truyện, chuyên các bộ phim hài thâm thúy. Simon thì lấn sang địa bàn Hollywood và đóng Nhiệm vụ bất khả chung với Tom Cruise. Mọi thành công đều bắt đầu từ lòng kiên trì quyết không bỏ cuộc của bộ ba người bạn thân. Họ thực sự hết mình với tác phẩm, nhạc có thể nhờ người khác tặng, thậm chí Edgar còn nhờ fan hâm mộ của series Spaced đến giúp đoàn phim bằng cách đóng vai zombie “quần chúng”, nhưng không vì thế mà họ ẩu, nhạc phim nhốn nháo phù hợp với tinh thần của Shaun of the Dead, các zombie quần chúng đều được hóa trang tốt, đủ để khán giả tin là zombie có thật trong một bộ phim hài như thế này. Xem phim mới thấy phục, quả là tiền ít tiền nhiều hay các khó khăn nọ kia không phải cái cớ để ta làm việc qua loa.

Zombie “quần chúng” chủ yếu huy động từ lượng fan của series “Spaced”, cả trăm fan đã đến trường quay giúp đạo diễn, và anh điều phối hóa trang cho đúng cả trăm người. Để khỏi phí công họ và để cảm ơn, Edgar trả mỗi người “thù lao” 1 Bảng Anh mỗi ngày. Hình từ trang này

Nhắc đến chi phí, lúc phim thành công rồi, đạo diễn Edgar có đến nhà anh bạn Simon trả khoản tiền mình vay trước đây để trang trải cuộc sống. Simon kiên quyết không cho bạn trả, một mực không thèm nhận lại một xu.

*

Link để xem phim trực tuyến tại đây và link để tải phim về xem tại đây

Ý kiến - Thảo luận

18:45 Thursday,16.6.2016 Đăng bởi:  phale
@Dương Trần: Chưa bạn, hình như có thấy qua anh này trong 1 tập của "Little Crackers" hay sao :) còn lại chỉ gặp ảnh một lần khi đến coi một chương trình "đọc diễn" để phát trên radio. Ở Anh có trò đi xem "diễn" radio hài miễn phí, ngồi cười cho người ta thu âm... tiếng cười, tốn tiền tàu xe tới studio chứ không tốn vé. Dylan là nghệ sĩ hài (stand up comedian) mà
...xem tiếp
18:45 Thursday,16.6.2016 Đăng bởi:  phale
@Dương Trần: Chưa bạn, hình như có thấy qua anh này trong 1 tập của "Little Crackers" hay sao :) còn lại chỉ gặp ảnh một lần khi đến coi một chương trình "đọc diễn" để phát trên radio. Ở Anh có trò đi xem "diễn" radio hài miễn phí, ngồi cười cho người ta thu âm... tiếng cười, tốn tiền tàu xe tới studio chứ không tốn vé. Dylan là nghệ sĩ hài (stand up comedian) mà 
17:52 Thursday,16.6.2016 Đăng bởi:  Dương Trần
Nhân nhìn thấy một hình trong bài có cả anh Dylan Moran, tiện hỏi Pha Lê luôn là có xem serie Black Books với lại phim A Film with Me in It của ảnh chưa? Cũng đúng kiểu hài Anh khùng khùng mà không hề lố. Nói chung mình khá là khoái điện ảnh Anh vì nó dễ xem hơn mấy anh lục địa nhưng cũng không đến mức thượng vàng hạ cám như Hollywood.
...xem tiếp
17:52 Thursday,16.6.2016 Đăng bởi:  Dương Trần
Nhân nhìn thấy một hình trong bài có cả anh Dylan Moran, tiện hỏi Pha Lê luôn là có xem serie Black Books với lại phim A Film with Me in It của ảnh chưa? Cũng đúng kiểu hài Anh khùng khùng mà không hề lố. Nói chung mình khá là khoái điện ảnh Anh vì nó dễ xem hơn mấy anh lục địa nhưng cũng không đến mức thượng vàng hạ cám như Hollywood. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả