Nghệ sĩ thế giới

Bob Dylan vẽ Brazil thế nào? 19. 12. 10 - 8:14 am

Zenith Phương

Triển lãm hơn 40 tác phẩm của Bob Dylan đang diễn ra tại National Gallery of Denmark ở Copenhagen, Đan Mạch. Giá vé cho người lớn là 95 DKK. Tôi đoán trong số những người tới xem thì phần lớn là fan âm nhạc của ông và phần còn lại là tò mò không biết ông ý vẽ như thế nào! Triển lãm diễn ra từ ngày 4 tháng 9 năm 2010 đến 30 tháng 1 năm 2011.

Câu chuyện xuất xứ của những bức tranh được triển lãm ở Copenhagen đại ý là: Đầu năm 2010, đại diện bảo tàng tình cờ biết được Dylan có tranh màu nước trưng bày ở Đức, và họ đã liên hệ với đại diện của nghệ sĩ để làm một cuộc triển lãm ở Copenhagen. Lúc ấy Dylan đang tâm huyết với dự án mới của mình về loạt tranh đất nước con người Brazil, nơi nghệ sĩ tìm thấy niềm cảm hứng dạt dào. Và từ khi đồng ý triển lãm đến việc hoàn thiện những tác phẩm cuối cùng trong loạt tranh về Brazil, nghệ sĩ đã cho ra đời hơn 50 bức, tuyển chọn lại còn 40 bức cho triển lãm này, mang tên The Series Brazil. Người Đan Mạch tự hào là những người đầu tiên được chiêm ngưỡng những tác phẩm chưa từng được công bố, vừa mới được hoàn thiện của danh ca Bob Dylan.

Cảm nhận chung của người xem tranh của Dylan là bất ngờ. Dylan vẽ cũng không đến nỗi tồi. Ngạc nhiên hơn nữa là Dylan thích và tìm đến hội họa từ những năm đầu thập niên 60, trước cả khi ông cho ra đời album nhạc đầu tiên của sự nghiệp mang tên Bob Dylan năm 1962.

Trên tờ rơi giới thiệu về triển lãm có viết: “Bản thân Dylan cũng đã tự minh họa cho một số bìa album, đã từng có một vài triển lãm quy mô nhỏ. Theo Dylan, một nghệ sĩ luôn luôn phải chuyển động và thay đổi, và do đó, một các giao hòa giữa các hình thức thể hiện khác nhau là hoàn toàn tự nhiên. Theo chính Dylan thì triển lãm này là thành quả và phản ánh chính xác những nỗ lực của ông với tư cách là một nghệ sĩ thị giác, lĩnh vực mà ông tập trung chuyên sâu hơn cả trong những năm gần đây.”

Dylan nói ông thích qua bức tranh thể hiện được góc nhìn của ông vê sự vật hiện tượng và qua tranh kể lại được câu chuyện của cuộc sống: “Nếu có thể thể hiện được câu chuyện bằng âm nhạc thì tôi đã sáng tác các ca khúc rồi!” Dylan nói.

Trong Series Brazil, Dylan thể hiện những câu chuyện hàng ngày và mô tả chúng một cách dữ dội. Mỗi đoạn trong câu chuyện về Brazil thêm vào một khía cạnh khác về cuộc hành trình tổng thể mà Dylan đang đi.
 
Không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của series này hay không mà cảm nhận của riêng tôi là các tác phẩm được vẽ và hoàn thiện hơi vội vàng.

Có bức Bob Dylan vẽ căn phòng đỏ, đặt tên là Rainforest mà khi xem, người ta sẽ ngay lập tức liên tưởng đến bức tranh The red studio của Henry Matisse.

Điểm thú vị ở triển lãm là có một góc phòng được quây lại và chiếu phim. Bộ phim này chỉ dài 18 phút, tập trung vào một vài bức tranh tiêu biểu trong series. Một vài hình ảnh Bob Dylan đăm chiêu sáng tác trên giấy nhưng không nói câu nào cũng như không nhìn trực hiện vào máy quay. Những người bình luận là một người đàn ông tầm 40, một người phụ nữ tầm 60, một cô gái Gốc Ả rập tầm 27 và một cậu nhóc tầm 7 tuổi. Tất cả đều nói tiếng Đan Mạch. Mỗi người có những cảm nhận rất riêng về từng bức tranh, chắc để khẳng định rằng “Nghệ thuật mang tính chủ quan cao!” (tranh này có thể xem trong clip)

Clip xem phim có thể xem ở đây:

Tôi thấy thú vị nhất và buồn cười nhất là khi người ta hỏi cậu bé về cảm nhận bức tranh người phụ nữ khỏa thân cầm kiếm ở trong rừng. Cậu bé đã nói, đại ý là “Phần trên thì ok (tại vì là lưng), còn phần dưới thì khiếp (gross – nguyên văn)”.

Có một chuyện vui là triển lãm tất cả mọi nơi đều được chụp ảnh nhưng trừ những special exhibition. Thế nên những bức ảnh minh họa ở đây là chụp trước khi tôi được nhắc nhở về nội quy ấy.

Thông tin về triển lãm có thể đọc thêm ở đây.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả