Nhiếp ảnh

Yan Ming: chụp đời thường mà huyền ảo như trong mơ30. 08. 16 - 7:27 am

Candid

 

Ảnh của Yan Ming

Chụp ảnh đời thường là một công việc khó khăn và buồn chán.

Khó khăn bởi vì làm sao có thể chụp được những thứ xung quanh khi nó đã trở nên nhàm chán trong mắt chúng ta. Làm sao có thể cho người khác thấy cái lạ của những thứ rất quen thuộc? Khó khăn bởi vì khi giơ máy lên tưởng chừng đã thấy ảnh này người khác đã chụp.

Buồn chán bởi vì người chụp ảnh đời thường thường cô đơn. Cô đơn trong khi chụp: ảnh đời thường không ồn ào mà lặng lẽ. Cô đơn khi chia sẻ: một tấm ảnh đời thường khó thưởng thức, ít người xem, không ai mua ảnh đời thường về để treo, ít được ca tụng, khó nổi tiếng, khó để kiếm tiền.

.

May sao giờ đây, với internet, ít ra những người chụp ảnh đời thường có thể chia sẻ những cảm xúc của mình với mọi người.

Bài viết này dành cho một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc, Yan Ming. Với chiếc máy ảnh Rolleiflex cùng những cuộn phim đen trắng, Yanming đã thầm lặng ghi lại cuộc sống bên bờ sông Dương Tử. Từ những tấm ảnh đó, Yan Ming đã ra một cuốn sách và một cuộc triển lãm với tên gọi My wharf.

.

Cuộc sống ở một thành phố sôi động nhất, tại một quốc gia đông dân nhất, có tốc độ phát triển nhanh nhất hẳn phải sôi sục như một dòng nham thạch. Thế nhưng qua những bức ảnh của Yan Ming ta lại có thể thấy cuộc sống từ một góc độ khác, một cuộc sống với những góc khuất lặng lẽ.

Xin giới thiệu cùng các bạn một số bức ảnh của Yan Ming. Các bạn nhớ bấm vào ảnh để xem bản to hơn nhé.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

13:11 Wednesday,31.8.2016 Đăng bởi:  candid
@Dilltetant: Riêng cafe thì ngày nào em cũng nhấm nháp trong cô đơn lặng lẽ. :D
...xem tiếp
13:11 Wednesday,31.8.2016 Đăng bởi:  candid
@Dilltetant: Riêng cafe thì ngày nào em cũng nhấm nháp trong cô đơn lặng lẽ. :D 
12:36 Wednesday,31.8.2016 Đăng bởi:  dilletant

@ nxan: nghe bạn giảng nhớ chị Ilza Burchett dạy phê bình (review, không hẳn criticize - lời kẻ ngoài cục). Cảm ơn.
@ candit:"nhìn ra được những khoảnh khắc lặng lẽ của những thân phận vô danh" - dilletant hơi thích thân phân vô danh. Và dám liều nghĩ candit chắc cũng nhiều lúc thèm những khoảnh khắc được ở riêng đề một mình nhấm nháp (vị đắng kiểu cà phê) của
...xem tiếp

12:36 Wednesday,31.8.2016 Đăng bởi:  dilletant

@ nxan: nghe bạn giảng nhớ chị Ilza Burchett dạy phê bình (review, không hẳn criticize - lời kẻ ngoài cục). Cảm ơn.
@ candit:"nhìn ra được những khoảnh khắc lặng lẽ của những thân phận vô danh" - dilletant hơi thích thân phân vô danh. Và dám liều nghĩ candit chắc cũng nhiều lúc thèm những khoảnh khắc được ở riêng đề một mình nhấm nháp (vị đắng kiểu cà phê) của nỗi cô đơn.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hà Nội: bạn cần biết địch biết ta...

Lê Thị Liên Hoan (đạo diễn Lê Hoàng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp