Ở Đâu - Làm Gì

Moe Satt & những bàn tay Hà Nội 22. 04. 10 - 12:39 am

TÙNG SƠN

 
Poster về trình diễn của nghệ sĩ Moe Satt

Poster về trình diễn của nghệ sĩ Moe Satt


 
Triển lãm Hand Oxide (tạm dịch: Biến hình của bàn tay)
(Trình diễn và ảnh)
Nghệ sĩ: Moe Satt, Trần Lâm Bình và Hoàng Minh Đức.
18h, thứ Năm, ngày 22/4
Tại: Nhasan Studio

Sau hơn một tháng rong ruổi khắp các ngõ ngách, phố phường Hà Nội, với chiếc máy ảnh và máy tính xách tay, nghệ sĩ 27 tuổi người Myanmar Moe Satt đã có bộ sưu tập hàng trăm bức ảnh chụp những đôi bàn tay người Hà Nội. Và đó là chất liệu cho triển lãm Hand Oxide (tạm dịch: Biến hình của bàn tay), khai mạc vào 18h ngày 22/4 tại nhà sàn Đức (ngõ 462, Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội).

Lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng Moe Satt có khá nhiều bạn bè và đồng nghiệp ở đây. Là giám đốc Beyond Pressure – tổ chức phi chính phủ ở TP Yangon (Myanmar), anh đã mời khá nhiều nghệ sĩ VN tham gia các liên hoan trình diễn và sắp đặt quốc tế hằng năm, như: Trần Lương, Nguyễn Phương Linh, Tuấn Mami… Có lẽ đó là một phần lý do khiến anh hòa nhập rất nhanh với Hà Nội.

Nếu Moe Satt không nói tiếng Anh thì ít ai nhận ra anh là người nước ngoài. Chỉ sau vài ngày được chỉ dẫn đường sá, Moe Satt có thể tự chạy xe máy với chiếc bản đồ trên tay. Có khi đoạn đường 1 km nhưng anh phải dừng đến… 5 lần để hỏi đường. Những người anh gặp trên đường, ở quán ăn, ngoài chợ… hầu hết đều không nói được tiếng Anh nhưng luôn nhiệt tình chỉ dẫn cho chàng trai mảnh khảnh có đôi mắt sáng và mái tóc dài buộc túm gáy này. Chẳng những không nản khi giao tiếp… mỏi tay, ngược lại, anh còn hào hứng. Ngày đi, chiều muộn ngồi uống bia hơi và tán gẫu cùng bạn bè ở vỉa hè Hà Nội, tối về đổ ảnh ra máy tính và làm việc.

Từ năm 2005 đến nay, Moe Satt đã thực hiện nhiều trình diễn liên quan đến bàn tay. Với anh, bàn tay và cử chỉ của đôi bàn tay là phương tiện đặc biệt trong giao tiếp. Đôi bàn tay của những người mẹ, người chị tần tảo nhặt rau ở chợ lúc ban chiều hay đôi bàn tay của cô gái Hà Nội nhẹ nhàng nâng tách trà vào buổi sáng… đi vào những khuôn hình của anh một cách tự nhiên và sống động. “Chính những người tôi gặp trên các nẻo đường Hà Nội góp phần quan trọng tạo nên nguồn cảm hứng cho tôi sáng tạo thêm nhiều mẫu cho lần triển lãm này”, Moe Satt nhấn mạnh.

Những bàn tay được chụp dưới nhiều góc độ và “xử lý” bằng kỹ thuật photoshop rồi kết hợp với nhau tạo thành một hình ảnh ý nghĩa. Những bàn tay quen thuộc bỗng đem lại những cảm giác lạ lẫm…

Myanmar là một quốc gia chịu ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo nên khá nhiều các bức mẫu của Moe Satt tại triển lãm lần này gắn với hình ảnh nhà sư, từ đôi bàn tay bắt quyết cho đến khuôn mặt đầy ưu tư, hay với những quan niệm về may- rủi… Vì vậy, xem các mẫu hình này, có cảm giác gần gũi và thân thuộc. Và ở đó, sự sáng tạo và bay bổng của nghệ sĩ chắp cánh cho người xem đến với những liên tưởng thú vị…

Bàn tay ta làm nên tất cả

 
Không chỉ đắm đuối theo đuổi hình ảnh những bàn tay, Moe Satt còn tìm thấy mối tương đồng giữa các câu tục ngữ, thành ngữ hay những câu thơ của Việt Nam với Myanmar liên quan đến bàn tay: “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, “Trăm hay không bằng tay quen”, “Nói thì hay bắt tay thì dở”…

Một mẫu nghệ thuật của Moe Satt tại triển lãm

Một mẫu nghệ thuật của Moe Satt tại triển lãm

Tìm hiểu qua bạn bè, anh cẩn thận ghi chép chúng vào sổ tay cùng những câu tiếng Việt thông dụng trong giao tiếp hằng ngày. Vẻ như Moe Satt muốn sống cuộc sống của người Hà Nội chứ không phải là một vị khách tạm trú chân ở đây. “Tôi thích sống ở Hà Nội vì có rất nhiều điểm gần gũi giữa Việt Nam với quê hương tôi. Và những bàn tay tảo tần sớm hôm của người lao động thì ở nước nào cũng vậy” – anh chia sẻ.

Moe Satt là một trong những nghệ sĩ tiên phong của bộ môn nghệ thuật trình diễn và thị giác ở quê hương anh, dù loại hình nghệ thuật này mới được công nhận chính thức vài ba năm nay. Anh được mời trình diễn ở nhiều nơi trên thế giới (Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản…), gần đây nhất là Liên hoan truyền thông và nghệ thuật Peta tại Campuchia.

Và lần này, anh sẽ trình diễn với các tấm ảnh in bàn tay trong chương trình khai mạc triển lãm, cùng với hai nghệ sĩ VN Trần Lâm Bình và Hoàng Minh Đức.

Về lý do lấy cảm hứng sáng tạo từ những bàn tay, anh chia sẻ: “Khi còn nhỏ, mẹ tôi nói với tôi rằng, đôi bàn tay của tôi dài hơn người bình thường và giống bàn tay của các nghệ sĩ. Từ đó, tôi tự nhủ, sau này lớn lên, tôi sẽ thành nghệ sĩ. Tôi đặc biệt quan tâm đến chuyển động của đôi bàn tay khi thực hiện những tác phẩm hội họa và trình diễn. Vì điều này nhắc tôi nhớ về những ký ức tuổi thơ”.

Triển lãm kéo dài đến 29/4. Cuộc trò chuyện với Moe Satt vào 17h ngày 25/4, cũng tại nhà sàn Đức.

                                                                                                                  (Theo TT&VH)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả