Nhiếp ảnh

Héctor Garcia: “chân chó” tha Nikon đi khắp Mexico 13. 08. 16 - 5:22 am

Hữu Khoa lược dịch

 

Héctor Garcia khi còn trẻ

Héctor Garcia được mệnh danh là người chụp tâm hồn Mexico. Trong suốt 60 năm sự nghiệp, ông đi khắp đất nước mình, ghi lại những gì diễn ra quanh mình: từ những người nổi tiếng, tới những lễ kể niệm, những cuộc xung đột, những thảm kịch…

Throckmorton Fine Art (New York) hiện đang có triển lãm của ông, mang tên “Héctor Garcia: Sixty Years of Remarkable Photography”. Triển lãm mở cửa tới tận 22. 9. 2016.

Ảnh của Héctor Garcia

Héctor García Cobos sinh năm 1923 tại Mexico City, trong một gia đình cực kỳ nghèo, tại một khu dân cư vừa nghèo vừa nguy hiểm.

Khi còn bé, ông không được đến trường, chỉ được mẹ dạy đọc tại nhà. Lớn một chút (tức khoảng 5 tuổi), ông thích lang thang, trong vùng và cả ngoài vùng ông ở, gặp người này người kia. Đi nhiều tới nỗi mẹ ông gọi ông là “chân chó”. Ông đi quá, mẹ phải cột ông vào giường, nhưng lần nào ông cũng thoát ra được.

Lớn nữa (tức khoảng 6 tuổi), ông lần mò tới tận khu sân bay ở Balbuena (cũng trong thành phố), bán kẹo cao su cho đám phi công. Ông được họ coi như một kiểu “vật phước”, thậm chí còn cho bay cùng trên một chuyến bay; nên nhớ, lúc đó Héctor mới có 6 tuổi thôi nhá! Đến 7 tuổi, “chân chó” tự bắt xe lên đường tới Veracruz .

Ảnh chụp một anh hề của đoàn xiếc

Là con người hướng ngoại như thế nên sau này, các tác phẩm nhiếp ảnh của Héctor García Cobos đậm đặc cuộc sống quanh ông. Ông học nhiếp ảnh và học làm phim với Manuel Alvarez Bravo và Gabriel Figueroa. Ông áp dụng những điều học được vào việc ghi chép lại bằng hình ảnh đời sống chính trị, xã hội Mexico, và thường là có tính chỉ trích giới “élite”. Thiết bị gọn nhẹ (dĩ nhiên rồi, với cá tính ấy), hầu hết các ảnh của Héctor Garcia Cobos là từ một cái máy ảnh Nikon nhỏ.

Mời các bạn xem một số ảnh của ông:

Chụp họa sĩ Diego Rivera

 

Chụp họa sĩ Frida Kahlo

 

.

 

.

 

Ở cửa hàng đồ chơi

 

.

 

.

 

.

 

Một cuộc biểu tình

 

Một vụ đâm xe

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả