Nghệ sĩ Việt Nam

Sắp diễn ra: trò chuyện với nghệ sĩ Bùi Công Khánh 19. 08. 16 - 6:12 am

Thông tin từ BTC

 

.

TRÒ CHUYỆN VỚI NGHỆ SĨ BÙI CÔNG KHÁNH

Thời gian: 16:00 – 18:00 giờ, Chủ Nhật, ngày 21. 8. 2016
Địa điểm: The Factory Contemporary Art Centre, 15 Nguyễn Ư Dĩ, P.Thảo Điền, Q. 2, TP.HCM
Buổi nói chuyện có phiên dịch tiếng Việt và tiếng Anh.

.

Mời các bạn tham dự buổi nói chuyện với nghệ sĩ Bùi Công Khánh vào ngày trưng bày cuối cùng của triển lãm ‘Lạc chốn’. Nghệ sĩ sẽ chia sẻ hành trình sáng tác dài hai năm, vận dụng nhiều kỹ thuật và chuyện lịch sử cho tác phẩm sắp đặt quan trọng nhất từ trước đến nay của anh về tinh hoa văn hóa Việt Nam.

.

‘Lạc Chốn’ giống như một pháo đài. Cấu trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh boong-ke này không hoàn chỉnh một cách có chủ ý: mái và tường không nguyên khối, các mảng tường giữa các cột không đồng nhất mà có vẻ ngẫu nhiên. Đắm mình trong cung cách mượn từ kiến trúc truyền thống của hoàng thành Huế, cấu trúc này có tính phòng thủ – nó chỉ có một lối vào, nóc của nó nghiêng đổ xuống đất ở mặt sau. Vật liệu xây dựng chủ đạo của kết cấu là gỗ mít với nhiều tông màu khác nhau do tuổi của cây gỗ: cây trẻ màu sáng và cây già màu sẫm hơn.

.

Trong tác phẩm, Bùi Công Khánh kết hợp điêu khắc lối cổ với các phong cách mới hơn. Anh tháo rời các thành phần cốt yếu cả về kết cấu lẫn trang trí của một căn nhà truyền thống, lắp ghép chúng lại với nhau theo những mục đích sử dụng khác với nguyên gốc. Bên ngoài, bốn tiểu tự toạ lạc trên bốn cột trụ hình vuông canh gác kết cấu; bốn ngôi chùa tí hon gần như bị tiểu cảnh quanh nó bóp nghẹt. Những tiểu cảnh này tượng trưng cho vòng thời gian vốn được bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tác phẩm toát lên vẻ kịch tính nhẹ nhàng.

.

 

Ý kiến - Thảo luận

14:36 Saturday,20.8.2016 Đăng bởi: 
Còn mình thì thấy Khánh giống như tạc, như anh em sinh đôi với một người này. Không có ngụ ý gì đâu, thật đấy. Giống anh thợ sơn mài của hoạ sĩ Vũ Hoà (Paris) . Đến cái màu áo sơ mi và dáng ngồi cũng giống, thật kỳ lạ. ...
...xem tiếp
14:36 Saturday,20.8.2016 Đăng bởi: 
Còn mình thì thấy Khánh giống như tạc, như anh em sinh đôi với một người này. Không có ngụ ý gì đâu, thật đấy. Giống anh thợ sơn mài của hoạ sĩ Vũ Hoà (Paris) . Đến cái màu áo sơ mi và dáng ngồi cũng giống, thật kỳ lạ. ... 
10:30 Friday,19.8.2016 Đăng bởi:  PHẠM QUÓC TRUNG
bài viết cứ như là văn của người tây nào đó dịch ra tiếng Ta bởi một phiên dịch tập sự làm ở văn phòng công chứng nào đó.
Tác phẩm của Bùi Công Khánh rất hay và đẹp nhất trong các dự án họa sĩ từng thực hiện. Nếu Bảo tàng Singapore không mua thì Bảo tàng Việt Nam nên có.
...xem tiếp
10:30 Friday,19.8.2016 Đăng bởi:  PHẠM QUÓC TRUNG
bài viết cứ như là văn của người tây nào đó dịch ra tiếng Ta bởi một phiên dịch tập sự làm ở văn phòng công chứng nào đó.
Tác phẩm của Bùi Công Khánh rất hay và đẹp nhất trong các dự án họa sĩ từng thực hiện. Nếu Bảo tàng Singapore không mua thì Bảo tàng Việt Nam nên có. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả