Nghệ sĩ Việt Nam

Sắp diễn ra: “Đêm rằm” của Chinh Lê12. 09. 16 - 7:10 am

Thông tin từ BTC

ĐÊM RẰM – TRIỂN LÃM CÁ NHÂN CỦA HỌA SĨ CHINH LÊ

Thời gian: 15. 9 đến 10. 10. 2016
Khai mạc: 18:00 ngày thứ Năm, 15. 9. 2016
Địa điểm:  phòng tranh Art Vietnam – 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội

.

Tết Trung thu, ngày 15 tháng 8 âm lịch, là một trong những ngày lễ truyền thống tưng bừng nhất của năm. Ở Việt Nam, nó được coi như ngày lễ sum họp quan trọng thứ hai sau Tết Nguyên đán, với đèn lồng và mặt nạ, với múa sư tử và trà bánh trông trăng thưởng thức sum vầy cùng gia đình và bè bạn. Người ta cũng bày biện bàn thờ với hoa tươi và quả của mùa thu để tỏ lòng biết ơn những sản vật mà thiên nhiên ban tặng.

Nghệ sỹ Chinh Lê, một người theo đạo Phật và học Thiền, một nhà thơ và nghệ sỹ điêu khắc đã tôn vinh ngày lễ đậm chất tâm linh này, khi mà chúng ta đến với nhau để chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt mà con người giao hoà cùng trời và đất.

Nghệ sỹ nói, “Dưới ánh sáng vằng vặc và mong manh của mặt trăng, chúng ta cùng uống trà, thưởng thức bánh trung thu và ngắm trăng. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta với đất trời và nó cũng như một lời chúc lành cho hạnh phúc và thịnh vượng.”

Chinh Lê được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm đậm chất triết học mang ý nghĩa về sự sinh tồn và truy cầu tự do tự tại. Triển lãm lần này, Đêm Rằm, là một bữa tiệc của ý niệm và cảm xúc, thể hiện trên hai chất liệu rất khác nhau, một loạt tượng đồng và những bức tranh sơn dầu về đêm trung thu.

“Xuân hạ thu đông”, một tác phẩm trong triển lãm trước đây của Chinh Lê

Các tác phẩm trong triển lãm sẽ bao quanh một bộ tượng đồng. Ở trung tâm, bên dưới một mặt trăng treo là một Thiền sư với một bộ mặt không có đường nét và một chiếc mặt nạ trên tay. Bao quanh vị thiền sư là một bộ mặt nạ 12 con giáp. Mỗi chiếc đều là hình tượng nửa người nửa con giống, mỗi chiếc đều có đặc trưng riêng và trong miệng của chúng là một vật thể độc đáo thể hiện tính cách đặc điểm của các con vật hoặc đồ ăn yêu thích của chúng. Thiền sư sẽ thay đổi các mặt nạ khác nhau này với ý niệm đậm chất thiền học, rằng tất cả chúng ta là một, và một cũng là tất cả. Các mặt nạ có thể nhìn khác nhau, nhưng về bản chất, chúng là giống nhau, chúng đều là một. Cũng như vậy, các tính cách của con người hay các mặt nạ, cũng là có vẻ khác nhưng lại giống nhau và đều trống trơn, giống như khuôn mặt của vị Thiền sư kia. Sự phân biệt chỉ mang lại đau khổ.

30 bức tranh sơn dầu bao quanh cuộc sắp đặt của các tượng đồng, là sự thể hiện ánh trăng chiếu trên bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, tương ứng với các màu xanh, đỏ, vàng và trắng. Hình ảnh các nhân vật trong tranh mờ ảo ẩn hiện, thể hiện các chi tiết đời sống thường nhật ngày nay và cả từ những buổi sơ khai. Ta sẽ thấy những điều bí ẩn di chuyển trong ánh sáng và bóng tối, những sinh vật phù du kết nối với nhau tựa như ánh sáng chuyển động từ ngày thành đêm.

.

Nghệ sỹ tâm sự, “Cuộc đời cũng giống như vũ trụ, có những phần ta có thể nhìn thấy, chạm tới hay thấu hiểu, cũng có những phần khác ta không thể với tới và chúng sẽ mãi mãi là một bí ẩn trong cuộc đời. Và bất chấp bí ẩn ấy, cuộc đời luôn cân bằng ở cả tinh thần và vật chất. Sự cân bằng ấy sẽ tạo nên cái đẹp của cuộc sống.”

Một lần nữa, Chinh Lê mang chúng ta tới một không gian đậm chất thiền, thôi thúc chúng ta chiêm ngưỡng cái đẹp của cuộc sống với tất cả những bí ẩn và kỳ diệu của nó và từ đó thể hiện lòng biết ơn của chúng ta với cuộc sống.

Xin mời đến với cuộc triển lãm, để chúc mừng ngày Tết Trung thu và cảm nhận về sự tuyệt đẹp của cuộc đời mà ta đang có.

Suzanne Lecht – Giám đốc nghệ thuật Phòng tranh Art Vietnam

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp