Tin tức

Tin-ảnh: từ cao quý nhất đến tào lao nhất25. 11. 16 - 7:00 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama trao cho kiến trúc sư Frank Gehry Huân chương Tự do của Tổng thống (Presidential Medal of Freedom) – là vinh dự cao quý nhất của một công dân tại quốc gia này. Năm nay có 21 người được nhận huân chương. Buổi lễ trao huân chương được diễn ra tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng, Washington, DC, hôm 22. 11. 2016. Ảnh: Nicholas Kamm / AFP

 

Nghệ sĩ khảm người Albania, cũng là người đang giữ kỷ lục Guinness thếgiới, Saimir Strati, đang thực hiện tác phẩm tại bảo tàng Kosovo ở Pristina (thủ đô của Kosovo). Lần này anh quyết đoạt kỷ lục mới về bức tranh khảm lớn nhất, với 1.5 triệu cái ghim dập tạo nên chân dung Mẹ Teresa – một nữ tu gốc Albania. Ảnh: Armend Nimani/AFP

 

Trước kia Saimir Strati từng giữ 9 kỷ lục Guinness Thế giới về tranh khảm lớn nhất, bằng các chất liệu như móng tay, tăm xỉa răng, mảnh thủy tinh, vỏ trứng, đĩa nhạc cũ, hạt cà phê, và nút bần như hình này. Ảnh: từ trang này 

 

Một người đóng giả Marilyn Monroe đang tạo dáng đứng nổi tiếng của nữ minh tinh bên trong Universal Studio (thuộc công viên giải trí Sentosa của Singapore) tại buổi ra mắt báo giới ở về chương trình Santa’s All-Star Christmas sắp diễn ra. Universal Studio của Singapore vừa phá kỷ lục thế giới Guinness nhờ cuộc triển lãm trong nhà lớn nhất về bóng đèn, với 824.961 bóng chia làm 8 khu riêng biệt theo 8 chủ đề. Ảnh: Roslan Rahman/ AFP

 

Bức ảnh tư liệu này do Joel Saget/AFP chụp hôm 25. 5. 2016 cho thấy nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia người Pháp JR đứng trước kim tự tháp Louvre sau khi bọc nó lại bằng một hình ảnh khá khớp với mặt tiền của tòa nhà phía sau. JR vừa mới được tờ Vanity Fair của Pháp xếp hạng thứ hai trong số 50 người Pháp có ảnh hưởng nhất. Cứ mỗi năm tờ này lại xếp hạng một lần; năm nay là năm thứ tư. Kết quả vừa công bố ngày 21. 11. 2016.

 

Viên kim cương Foxfire 187.63 vừa được bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Washington, DC, Mỹ) hôm 17. 11. 2016. Ảnh: Mandel Ngan/AFP

 

Viên Foxfire 187.63 carat đã hai tỉ năm tuổi, là viên kim cương chưa cắt lớn nhất khai thác được ở Bắc Mỹ hồi 2015, tại mỏ kim cương Diavik Diamond, ở một trong những nơi hóc bò tó nhất của thế giới, cách Bắc Cực 130 dặm, thuộc lãnh thổ Canada. Cái tên Diavik Foxfire xuất phát từ một thuật ngữ dùng trong dân gian Canada, diễn tả Bắc cực quang giống như vết quét của đuôi con cáo trên bầu trời. Nhìn ảnh bạn sẽ thấy là viên kim cương này to đến mức nào.

 

Các diễn viên trong hình dạng các nhân vật nổi tiếng như Trư Bát Giới, Người Nhện, Tôn Ngộ Không… chụp ảnh trước một toilet công cộng bằng kính nhân Ngày Toilet Thế giới (World Toilet Day) tại Changsha, Hồ Nam, Trung Quốc. Tổ chức Toilet thế giới (WTO) tổ chức Ngày Toilet Thế giới hàng năm vào ngày 19. 11, mục đích nâng cao nhận thức của người ta về việc giữ vệ sinh nhà tắm nhà tiêu. Thật là tào lao! Ảnh của STR/AFP

 

Đời sống hòa bình nhàn quá, vui quá đâm ra người ta sợ chết hơn. “Một đám tang giả” là một buổi lễ nằm trong chuỗi hoạt động “Chết hạnh phúc” được tổ chức ở chùa Nungin Sunwon, quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc, diễn ra từ hồi tháng Bảy năm nay (2016). Có 7 người tham gia đến từ nhiều giới khác nhau: sinh viên, công chức, linh mục Tin Lành… ngồi nghe Ki-ho Kim, chủ tịch của hội “Happy Dying” (Chết hạnh phúc), giảng về việc sống một đời hạnh phúc hơn nhờ hiểu và yêu cái chết. Sau bài thuyết trình hai tiếng đồng hồ này, người tham gia được yêu cầu viết một bản di chúc với ước nguyện cuối đời. Rồi họ được dẫn vào một căn phòng tối với những cỗ quan tan giả. Họ nằm vào đó, mỗi người một cái, để trải nghiệm đám tang giả của chính mình. Ảnh: Yelimlee /AFP

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp