Gẫm & Bình

PR được thế thì mong có thêm nhiều PR nữa22. 12. 16 - 5:11 pm

Hôm vừa rồi mới đọc xong bài “Bàn tán về tranh nuy” của Linh Cao, có cái đồng ý có cái không nhất trí, nhưng tựu chung là thú vị. Đang định viết bài bàn lại thì đọc được bình luận của bạn Hoa, bảo: “Tôi nghĩ đây là bài viết mang tính PR của tác giả,”, khiến Linh Cao phải thanh minh rằng có “bàn bán” đâu, chỉ “bàn tán” thôi mà.

Mà “bàn bán” thì đã làm sao? Ai ở Hà Nội này có vẽ tranh, mua bán tranh chẳng biết “cô Linh Cao rạp Công Nhân”? Đứng bên ni đường ăn cây kem cốm, ngó sang tê đường thấy cô thong thả đi ăn quà về, đúng chất phụ nữ Hà Nội thong dong được giữa cái bát nháo của phố phường, mơ mộng được giữa cái chát chúa của bán buôn. Đọc bài của Linh Cao mà còn đặt ra nghi vấn “hay là PR?” thì thừa quá rồi, và lại lạc hậu nữa. Phàm buôn bán mà không tán tụng những thứ mình có thì hỏi có nên buôn bán không? Nữa là đọc bài Linh Cao, thấy rõ cái sự say mê ấy là rất thật.

“Nuy với táo”, 2011, ký họa của Hoàng Hồng Cẩm. Ảnh: Linh Cao

Vả lại, tranh pháo là một thứ vừa rất “hàng”, lại vừa không phải “hàng”. Thu vào có khi là một mớ thập cẩm có tốt, có xấu, nhưng với nghệ thuật, không thể khen vống lên tất cả cốt để bán, để chào hàng. Làm thế, một là anh em trong nghề họ coi thường mình không có mắt, hai là tự mình cũng chán mình. Có thật thích mới viết được như Linh Cao đã viết về các tác phẩm, tác giả như cô đã từng viết. Còn nhiều nhà buôn khác, khi bắt buộc phải viết cho tác giả mình sắp triển lãm, vì trong lòng không thấy thích lắm, nên viết thường cứng quèo, gắn cơ man là ý tưởng, thông điệp khô khan, như tờ rơi quảng bá của các tổ chức phi chính phủ đến Việt Nam cả nút.

Trong cái rừng “khô màu, kiệt ý” ấy, đọc được những bài viết về nghệ thuật của Linh Cao với tôi thật như bỗng thấy có con suối nhỏ róc rách nước mát bất chợt hiện ra. Thấy được người vẽ, thấy được người viết qua những dòng chữ có khi là bốc đồng và thậm chí trái hẳn gu của ta, nhưng mà rất thích.

“Người giữ lửa”, tranh của Cao Long

Vì thế mong Linh Cao chớ có nản, chớ có nhụt chí, trong gallery có bức nào thấy đẹp mà có thể khoe với mọi người thì cứ viết, rồi sau đó hét giá thế nào là việc khôn việc dại của chị với người mua, chúng tôi không cần biết đâu.

Chúc mọi người một mùa Noel thật vui, thật hồn nhiên, nhìn mọi việc bằng con mắt có gì thưởng thức nấy, không nghi ngờ của hài đồng.

 

Ý kiến - Thảo luận

21:53 Thursday,22.12.2016 Đăng bởi:  LC

Ối, cảm ơn các bác, bác Vũ (nào nhỉ?) và bạn Hoa. Tranh giờ có bán mấy đâu, thì mới còn mà viết bài này. Thôi em sẽ bóp bớt cái mỏ ăn quà lại, em ngồi em .. viết đây


...xem tiếp
21:53 Thursday,22.12.2016 Đăng bởi:  LC

Ối, cảm ơn các bác, bác Vũ (nào nhỉ?) và bạn Hoa. Tranh giờ có bán mấy đâu, thì mới còn mà viết bài này. Thôi em sẽ bóp bớt cái mỏ ăn quà lại, em ngồi em .. viết đây

 
20:45 Thursday,22.12.2016 Đăng bởi:  Candid
PR cũng tốt chứ để ít nhất còn biết trong cửa hàng có mặt hàng gì. Như mình chả hạn qua các gallery rất muốn vào xem nhưng thấy ngại vì cảm giác không được welcome, có tiền đâu mà đòi xem. Đọc bài PR thế này biết đâu gặp món hợp lại trúng cục tiền vietlott rơi vào đầu, lại mua!
...xem tiếp
20:45 Thursday,22.12.2016 Đăng bởi:  Candid
PR cũng tốt chứ để ít nhất còn biết trong cửa hàng có mặt hàng gì. Như mình chả hạn qua các gallery rất muốn vào xem nhưng thấy ngại vì cảm giác không được welcome, có tiền đâu mà đòi xem. Đọc bài PR thế này biết đâu gặp món hợp lại trúng cục tiền vietlott rơi vào đầu, lại mua! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp