Nghệ sĩ

Pannaphan Yodmanee đoạt giải Benesse với tác phẩm công phu nhưng… có đẹp không?15. 01. 17 - 11:41 pm

Phạm Phong tổng hợp và dịch

Pannaphan Yodmanee. Ảnh từ trang này

Nghệ sĩ Thái Lan Pannaphan Yodmanee đã trở thành người đoạt giải Benesse lần thứ 11. Đây là lần đầu tiên giải Benesse có mặt ở châu Á. 10 lần trao giải trước kia đều được trao tại Venice Biennale.

Được tuyển chọn từ những nghệ sĩ tham dự Singapore Biennale 2016, Yodmanee đã nhận được giải thưởng có giá trị tiền mặt là 3 triệu yên Nhật, tức 26.000 USD, và sẽ được đặt hàng để làm một tác phẩm bày ở Benesse Art Site, Naoshima, Nhật Bản.

Nhận xét về tác phẩm của Yodmanee, chủ tịch hội đồng giám khảo là bà Akiko Miki đã nói như sau: “Tác phẩm của cô Yodmanee vừa có tính hội họa, điêu khắc, và cả kiến trúc, tạo nên một quang cảnh độc đáo, sững sờ, trộn lẫn giữa những hình ảnh đại thể và vi thể của vũ trụ quan Phật giáo, giữa những kỹ thuật hiện đại và truyền thống, cũng như giữa những chất liệu tự nhiên và nhân tạo.”

Một phần bức tranh tường của Yodmanee tại Singapore Biennale 2016. Hình từ trang này 

 

Chi tiết tranh tường. Hình từ trang này 

 

Chi tiết tác phẩm. Hình từ đâyl

 

Chi tiết tác phẩm. Hình từ trang này 

 

Chi tiết tác phẩm. Hình từ trang này

Giải Benesse được lập ra vào năm 1995. Cái tên Benesse là lấy từ những chữ Latin, “bene” (well) và “esse” (being), hợp lại có nghĩa là “(trạng thái) hạnh phúc”. Giải nhắm tới những nghệ sĩ có tinh thần thể nghiệm và phản biện, hướng người ta đến việc suy ngẫm về khái niệm “benesse”.

Yodmanee sinh năm 1988, từng tham dự triển lãm nhóm “Thailand Eye” tại Saatchi Gallery, London hồi 2016. Cô từng được giải nhất của giải Bualuang hồi 2013 và giải Nghệ sĩ trẻ Thái Lan hai năm 2007 và 2006.

Sắp đặt“The Prophecy of Time”của Pannaphan Yodmanee tại Art Stage Singapore 2015. Ảnh từ trang này 

 

Chi tiết tác phẩm

 

Chi tiết tác phẩm

Ý kiến - Thảo luận

17:42 Sunday,29.1.2017 Đăng bởi:  hoang nguyen
tiêu đề đặt trớt quớt.
...xem tiếp
17:42 Sunday,29.1.2017 Đăng bởi:  hoang nguyen
tiêu đề đặt trớt quớt. 
15:36 Tuesday,17.1.2017 Đăng bởi:  Anh Nguyễn
Tranh thì không thích lắm nhưng chị hoạ sĩ này xinh thật. Làm mình nhớ đến một truyện gì cũng có một nàng mà "ai vẽ hơn tôi thì không đẹp bằng tôi, ai đẹp hơn tôi thì vẽ chẳng bằng tôi."
...xem tiếp
15:36 Tuesday,17.1.2017 Đăng bởi:  Anh Nguyễn
Tranh thì không thích lắm nhưng chị hoạ sĩ này xinh thật. Làm mình nhớ đến một truyện gì cũng có một nàng mà "ai vẽ hơn tôi thì không đẹp bằng tôi, ai đẹp hơn tôi thì vẽ chẳng bằng tôi." 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp