Tin tức

Tin-ảnh: Tháng Giêng là tháng ăn chơi, của tất cả các nơi? 17. 02. 17 - 7:03 am

Hoa Hoa tổng hợp và dịch

 

Một người Kurd tại Iraq xịt sơn lên những trái tim chuẩn bị cho ngày Valentine, trên một con phố ở Arbil, thủ đô của người Kurd tự trị tại miền Bắc Iraq. Ảnh chụp hôm 12. 2. 2017 của Safin Hamed/AFP

 

Hàng nghìn Phật tử tham gia buổi cầu nguyện thắp nến để đánh dấu ngày Makha Bucha tại đền Wat Dhammakaya, phía Bắc Bangkok, hôm 11. 2. 2017, nhằm ngày rằm tháng Giêng. Makha Bucha là ngày để tưởng nhớ sự giảng pháp của Đức Phật Thích Ca. Ảnh: Lillian Suwanrumpha/AFP

 

Một người mộ đạo Hindu với cằm xỏ đầy khuyên kim loại mang khung tre ngang 2m treo kín hoa vạn thọ, sữa, và các hình thần của đạo Hindu, trong lễ Thaipusam Kavady hàng năm của đạo này. Ảnh chụp hôm 11. 2. 2017 tại một đền Hindu là Shee Emperumal, cách thành phố Durban của… Nam Phi 42km. Ảnh: Rajesh Jantilal/AFP

 

Quang cảnh bức tượng mới của Giáo hoàng Francisco, tại xưởng của điêu khắc gia người Mexico Pedro Francisco Rodriguez. Bức tượng Giáo hoàng lớn nhất thế giới này – cao tới 4.8m – sẽ sớm hoàn thành tại Ciudad Juarez, một thành phố biên giới từng được Giáo hoàng ghé thăm hồi tháng Hai năm 2016, sau khi nó được xếp hạng là thành phố bạo lực nhất thế giới. Ảnh do Herika Martinez chụp hôm 9. 2. 2017

 

Người dân tuần hành hôm 12. 2. 2017 trước cửa nhà thờ chính tòa Thánh Isaac để phản đối quyết định mới đây của chính quyền Saint Petersburg, Nga, khi trao quyền kiểm soát nhà thờ lớn nhất nước này cho Giáo hội Chính thống giáo Nga. Nhà thờ này vốn được xây để tôn vinh Thánh Isaac vùng Dalmatia, vị thánh bổn mạng của Peter Đại Đế. Ảnh: Olga Maltseva/AFP

 

Sau Cách mạng tháng Mười, nhà thờ chính tòa Thánh Isaac không dùng cho mục đích tôn giáo nữa mà thành bảo tàng tôn giáo. Khi Liên Xô sụp đổ, một phần nhỏ của nhà thờ được dùng để hành lễ trở lại, còn thì vẫn là bảo tàng cho đến tận 2012. Không hiểu vì sao người ta lại phản đối khi nhà thờ này được trả về cho giáo hội quản lý. Ảnh: bên trong nhà thờ, ảnh từ Wikipedia 

 

Một buổi biểu diễn của các nghệ sĩ múa rối tại Villa Cavrois hôm 10. 2. 2017 ở Croix, miền Bắc nước Pháp. “Nhà hát phương Bắc” (Theatre du Nord) đã chuyển vào trong Villa Cavrois (xây năm 1932, công trình của kiến trúc sư Pháp Robert Mallet-Stevens). Đây là một phần của chiến dịch “Monuments in motion” (Di tích chuyển động?) do trung tâm ượng đài Di tích phát động, với mục đích cho các di sản kiến trúc (vốn buồn như chết rồi) được hòa quyện với sự rực rỡ của những màn trình diễn tại chỗ. Ảnh: Francois Lo Presti /AFP

 

Ảnh chụp trong một cuộc tuần hành trên đường phố tại Nice Carnival hôm 11. 2. 2017, với một người đàn ông hóa trang thành cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp, sáng lập viên là là chủ tịch của phong trào chính trị “En Marche!” (Tiến lên), đồng thời là ứng viên tổng thống Pháp 2017, ông Emmanuel Macron. Nice Carnival sẽ diễn ra tới tận 25. 2. 2017 với chủ đề “Vua của các nguồn năng lượng”. Ảnh: Valery Hache/AFP

 

Ý kiến - Thảo luận

20:47 Friday,17.2.2017 Đăng bởi:  dilletant
@ LC, đúng vậy. Những hàng xóm tuổi ông bà đi qua cửa số nhà tôi (thỉnh thoảng vọng ra bài tiếng Nga) đi chậm lại, mắt lim dim, nhớ về một thời đói hơn nhưng êm đềm.
...xem tiếp
20:47 Friday,17.2.2017 Đăng bởi:  dilletant
@ LC, đúng vậy. Những hàng xóm tuổi ông bà đi qua cửa số nhà tôi (thỉnh thoảng vọng ra bài tiếng Nga) đi chậm lại, mắt lim dim, nhớ về một thời đói hơn nhưng êm đềm. 
13:34 Friday,17.2.2017 Đăng bởi:  LC
Lúc nào em cũng tưởng tượng về bác Dilletant, như một bác gấu nâu, say lử đử vì ăn quá nhiều phó mát Nga, rồi ngồi gặm chân và chờ tuyết rơi, trên đất Việt. Thật là tinh khôi, thật là đáng nhớ, cái hồi thân Nga ấy. Bố mẹ em đây cũng thì thoảng ôm đàn ghi ta hát rống lên , một bài ấm cúng. Ôi những ngày xưa yêu dấu...
...xem tiếp
13:34 Friday,17.2.2017 Đăng bởi:  LC
Lúc nào em cũng tưởng tượng về bác Dilletant, như một bác gấu nâu, say lử đử vì ăn quá nhiều phó mát Nga, rồi ngồi gặm chân và chờ tuyết rơi, trên đất Việt. Thật là tinh khôi, thật là đáng nhớ, cái hồi thân Nga ấy. Bố mẹ em đây cũng thì thoảng ôm đàn ghi ta hát rống lên , một bài ấm cúng. Ôi những ngày xưa yêu dấu... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả