Chính trị

Kim Chính Nam: trái tim gục ngã trong ngày tình nhân 15. 02. 17 - 4:06 pm

Sáng Ánh

 

Kim Chính Nam ngồi cạnh bố là chủ tịch Kim Chính Nhật trong một bức ảnh chụp năm 1981. Nguồn từ trang này 

Vào ngày lễ tình nhân 2017, Kim công tử, tự Chính Nam, và đời thứ 3 của giòng họ Triều Tiên này, cháu đích tôn của Kim Nhật Thành và con trai trưởng của Kim Chính Nhật, thêm chức anh hai của chủ tịch Kim Chính Ân, đang rảo trong khu shopping của phi cảng Kuala Lumpur để tìm quà. Ông còn dư một tí thời gian trước khi lên tàu đi Macau và đang phân vân trước 3 hộp sô cô la hình trái tim thì xuất hiện sau lưng ông 1 (hay 2) cô gái mặc áo màu đỏ thắm. Giờ, sự việc thế nào chưa rõ, cô này hay 2 cô này xịt thuốc vào mặt ông, hay chích lén thuốc sau lưng? Cũng có khả năng là một cô từ phía sau trùm lên mặt ông một cái khăn tẩm hương ngày cũ và ngọt ngào “Anh còn nhớ em không?”

Chính Nam không đoán ra và chỉ thấy choáng váng. Ông lảo đảo đến một quầy hướng dẫn và được đưa đi cấp cứu ngay nhưng qua đời trước khi đến bệnh viện.

Cho đến 2001, Chính Nam còn là Đông cung thái tử Triều Tiên. Cha ông là người yêu mến nghệ thuật điện ảnh và ông là con của một bà diễn viên nổi tiếng nhưng không được ông nội chấp thuận. Lúc ông nội ông là Kim Nhật Thành còn sống, cha ông là thái tử Kim Chính Nhật phải giấu diếm cả con lẫn vợ ở nước ngoài. Chính Nam học trường Pháp tại Bắc Kinh và nội trú ở Thụy Sĩ và được coi là sẽ kế thừa khi cha ông lên làm chủ tịch nước.

Chính Nam chụp với bà ngoại năm 1975. Nguồn từ trang này 

Có lẽ bản thân chàng trai này không mấy màng chính sự, ông được biết đến là người có 2 vợ và 1 tình nhân chính thức (vậy mới định mua tới 3 hộp sô cô la), không kể những phút ở đây ở đó sa ngã do hoàn cảnh vì thật ra ông là kẻ yếu lòng. Dùng hộ chiếu giả đi cùng 2 phụ nữ và 1 đứa bé sang Nhật Bản (2001), ông bị phát hiện và cho biết: “Tôi chỉ muốn dắt con đi thăm Disneyworld ở Tokyo”.

Sự việc trên khiến Chính Nam mất ghế thái tử, nhưng hẳn là có nhiều lý do khác nữa, như khả năng trị nước của ông. Năm 2010, em cùng cha khác mẹ của ông là Kim Chính Ân được cha cho kế nghiệp. Chính Nam gặp nhà báo Hàn Quốc tại một sòng bài Macau và cho biết, ông chống việc cha truyền con nối đến đời thứ ba. Tại Bình Nhưỡng, nhóm 4 tướng lãnh thuộc phe của Chính Nam bị bắt giết. Bà cô ruột của ông và chồng là Jang Sung Taek thì hết lòng phò Chính Ân, giúp cậu em củng cố địa vị. Chính Nam ra rìa nhưng chắc ông cũng chẳng thiết, với một nhà báo Nhật, ông có lúc nêu ý kiến là Triều Tiên chắc cần phải đổi mới như Trung Quốc. Ông nói thế thôi, chứ ông chẳng quan tâm lắm. Dượng Jang Sung Taek của ông về sau bị giết, đồn là bị thả chó cắn chết hay bắn bằng thượng liên nhưng thực hư nào biết. Bà cô ruột của Chính Nam thì vẫn còn giữ chức vụ chính thức gì đó trong chính quyền. Con trai ông (đứa bé ngày nào không được vào thăm Disneyworld) thì giờ theo học tại Bosnia. Cậu có lên truyền hình Norway cho biết cậu muốn hoạt động chung chung về nhân quyền trên thế giới. Có lẽ cậu bé này cũng nên cẩn thận cái mạng của cậu và đừng lân la những khu giải trí quốc tế.

Lãnh đạo Triều Tiên – người em trai Kim Chính Ân. Ảnh từ trang này 

Chuyện Chính Nam bị sát hại ly kỳ bởi thiếu nữ áo đỏ phóng phi tiêu hình trái tim vào ngày lễ tình yêu khiến sô cô la rơi vung vãi trên cầu thang cuốn phi cảng Mã Lai (“Trút hết tình này ta trả nợ người/ Trút hết tình này ta trả nợ đời”*) với Triều tiên là chuyện thường ngày ở huyện. Tuy chi tiết bạn vừa đọc là hư cấu của người viết, vì chưa biết quần áo của sát thủ màu gì và sô cô la (nếu có) thì rơi ra đâu, nhưng cái chết của Chính Nam là một cách lên tiếng của Chính Ân với thành phần lăm le trong nước: anh tao, tao còn giết thì lẽ gì tao tha cái mạng cùn của chúng mày, liệu hồn đấy. Chuyện này để cho biết, tao ở đỉnh cao quyền lực (nói qua, khi đã ở đỉnh cao quyền lực thì chỉ có thể xuống dốc, vấn đề là bao lâu thôi).

Về mặt chính trị, ta thấy việc ám sát này cũng chẳng thay đổi gì. Nếu trong nước anh Hai này đã mất tay chân và ảnh hưởng thì Chính Nam còn hay mất có lẽ các thế lực bên ngoài cũng chẳng quan tâm mấy. Ông sống đến ngày nay cũng chỉ là con bài hờ của Trung Quốc, nuôi mãi biết đâu có ngày Trung Quốc dùng được mà chẳng tốn bao nhiêu, mấy cái vé cho cả gia đình vào chơi Disneyworld Hong Kong. 

Kim Chính Nam trong một lần nói chuyện với phóng viên. Ảnh: Internet

Tóm lại, đây chỉ là một hồi trong phim bộ cho miền Bắc của bán đảo này bớt tẻ cuộc đời. Ám sát mà thành công thì chẳng có gì đáng nói. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề”. Phải như điệp viên Triều Tiên ám sát Chính Nam mà nhầm người thì đã li kỳ hơn biết mấy!

Đây là trường hợp năm 1973 tại Lillehammer, Norway. Tình báo Mossad của Israel ra tay hạ sát lãnh đạo Palestine Ali Hasan Salameh (biệt danh “Ông hoàng đỏ” vì nổi tiếng ăn chơi). Bắn chết rồi mới biết đó chỉ là một nhân viên phục vụ hàng ăn người Ma Rốc, có vợ người địa phương đang có bầu. Nạn nhân đi xem hát với vợ về bằng xe buýt thì bị bắn. Toán hành động sau đó mạnh ai nấy chạy, 6 người bị công an Norway bắt và mang xử về tội giết người (chứ còn tội gì nữa). Không hiểu sao lại có nhầm lẫn này, Salameh đi xe Porsche chứ không đi xe buýt, vợ ông không phải là công nhân tỉnh lẻ Norway mà là hoa hậu hoàn vũ Lebanon (Georgina Rizk), và ông ở Beirut, chứ không ở Lillehammer. (Salameh về sau cũng chết, bị Israel đánh xe bom tại Beirut năm 1979. Mấy tháng sau sự cố, người viết này còn thấy cái hố trên lộ chưa được chữa vì lúc đó đang thời kỳ nội chiến Lebanon).

Hoa hậu hoàn vũ 1971, Georgina Rizk, với chồng là lãnh đạo Palestine Salameh (bên phải bà – chi tiết này Soi sai, nhưng cứ để nguyên đặng các bạn hiểu được  cmt của S.A bên dưới)

Ám sát nhầm thế vẫn còn hơn là ám sát bất thành. Ông Fidel Castro hẳn chẳng anh em gì với các đời tổng thống Mỹ từ Kennedy đến Clinton, nhưng trải qua các đời này đã bị mưu toan ám sát ít nhất là 8 bận được biết. Các âm mưu này vui hết biết nhưng không cái nào có kết quả, từ xì gà phát nổ đến quần tắm tẩm độc, viết bi chích thuốc đến mỹ nhân sát thủ. Cô này là bạn gái của Fidel (Marita Lorenz), nghe đâu là khi bị phát hiện, Fidel đưa súng cho cô ta trong phòng và bảo thì em cứ bắn đi nhưng cô không nỡ (chuyện riêng trong phòng giữa Marita và Fidel chỉ có hai người biết, còn âm mưu ám sát thì tài liệu đã được giải mật từ ủy ban điều tra Church của thượng viện). CIA còn thuê cả mafia (150.000 USD thời Kennedy) nhưng mất tiền mà Fidel vẫn vuốt râu. Ông vuốt râu vì kế dùng muối độc làm ông rụng râu cũng bất thành, cũng như một kế khác không thành nốt, là kế bôi ma t‎úy LSD vào micro để Fidel phát biểu thiếu mạch lạc trước quần chúng! Lần chót là cài 90kg chất nổ tại bục phát biểu của Fidel tại Panama vào năm 2000 (thời Clinton).

Fidel thì giờ không còn nữa, chẳng hiểu sang thời kỳ Trump, CIA sẽ lên kế hoặc ám sát ai? Nếu chỉ là kế hoạch làm rung râu cho mất mặt, thì nhất định sẽ là một lãnh tụ Iran.

*

Nhưng ta không quan tâm ai chết nữa trong vụ Kim Chính Nam, vì có tin còn giật gân hơn: theo tờ Telegraph, công an Malaysia và lời khai của tài xế taxi chở 2 nữ sát thủ rời hiện trường thì hai cô này là người… Việt Nam, (theo video) mặc áo trắng rất yểu điệu thục nữ.

Sát thủ tình nghi với dáng yểu điệu. Nguồn từ trang này 

Malaysia là một nước hiếm hoi mà công dân Triều Tiên ra vào không cần visa. Phía Malaysia cho biết là Triều Tiên đã gửi ngay một nhà ngoại giao cấp cao sang để đề nghị đừng khám nghiệm tử thi nhưng Malaysia bác đề nghị này.

Tuy nhiên, nếu tin nữ sát thủ là người Việt mà chính xác, chắc tệ nạn Hàn Quốc sang ta tìm vợ sẽ bớt xuống?

*

* Lời bài “Trả nợ tình xa” của Tuấn Khanh

 

Ý kiến - Thảo luận

11:16 Thursday,16.2.2017 Đăng bởi:  rieng&chung

Theo thuyết âm mưu, thì có thể cái chết của anh Nam còn có giá trị hơn cả mạng sống:
1/ gây nghi ngờ về ngoại giao;
2/ tạo đà chính trị cho sự nổi lên của cậu cháu trai đích tôn vào 20-30 năm tới - có lẽ đây là nguyên nhân bác SA nói cậu bé nên "cẩn thận cái mạng của cậu".


...xem tiếp
11:16 Thursday,16.2.2017 Đăng bởi:  rieng&chung

Theo thuyết âm mưu, thì có thể cái chết của anh Nam còn có giá trị hơn cả mạng sống:
1/ gây nghi ngờ về ngoại giao;
2/ tạo đà chính trị cho sự nổi lên của cậu cháu trai đích tôn vào 20-30 năm tới - có lẽ đây là nguyên nhân bác SA nói cậu bé nên "cẩn thận cái mạng của cậu".

 
10:22 Thursday,16.2.2017 Đăng bởi:  dilletant
Sự xuất hiện của cô người Việt (?) hẳn do cần 1 yểu điệu thục nữ. Hình từ trang
https://www.rt.com/in-vision/korea-kim-female-soldiers/
cho thấy các cô ở Triều có vẻ hơi nam nhi quá. Thời bao cấp có câu: trông xa cứ tưởng là tiên, lại gần hóa khỉ ... tiên mới về.
...xem tiếp
10:22 Thursday,16.2.2017 Đăng bởi:  dilletant
Sự xuất hiện của cô người Việt (?) hẳn do cần 1 yểu điệu thục nữ. Hình từ trang
https://www.rt.com/in-vision/korea-kim-female-soldiers/
cho thấy các cô ở Triều có vẻ hơi nam nhi quá. Thời bao cấp có câu: trông xa cứ tưởng là tiên, lại gần hóa khỉ ... tiên mới về. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả