Nghệ sĩ Việt Nam

“Sự khởi đầu” của Tạ Duy – Bước chân đầu tiên trên con đường vạn dặm 11. 04. 18 - 9:00 am

Thông tin từ BTC

“SỰ KHỞI ĐẦU” (The beginning)

Triển lãm tranh thủy mặc của họa sỹ Tạ Duy
Khai mạc: 17h ngày 11.4.2018
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 11. 4 đến hết ngày 16. 4. 2018.

Tạ Duy, “Thợ mỏ”. Mực trên giấy xuyến chỉ, 90cm x 90cm, 2017

Thủy mặc họa là một bộ phận cấu thành nên Trung Quốc họa truyền thống. Các nguyên lý và phương pháp của nó đã được kế thừa và tiếp nối không gián đoạn suốt hai nghìn năm lịch sử, với những đặc thù về chất liệu và kĩ thuật không giống với bất cứ nền hội họa nào trên thế giới. Thủy mặc họa Trung Quốc đã được các nước Đông Á như Nhật Bản và Hàn Quốc liên tục kế thừa và phát triển, biến nó trở thành một diện mạo chung cho cả nền mỹ thuật Đông Á thời trung đại trước khi bị ảnh hưởng bởi mỹ thuật phương Tây.

Triển lãm lần này đánh dấu chặng đường 5 năm họa sỹ Tạ Duy đến với Thủy mặc họa, cũng là đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp hội họa sau này của anh, khi anh đã chọn thủy mặc là chất liệu sẽ gắn bó với mình suốt cả cuộc đời.

Trân trọng kính mời.
BTC

Tạ Duy, “Thợ mỏ”. Mực trên giấy xuyến chỉ, 70cm x 138cm, 2016

*
VỀ HỌA SĨ TẠ DUY

Sinh năm 1989
Tốt nghiệp chuyên ngành Hội họa Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Trung Quốc họa Học viện Mỹ thuật Trung Quốc

2014: Tham gia triển lãm lưu học sinh quốc tế tại Hàng Châu
2016: Triển lãm tốt nghiệp tại Hàng châu
2017: Tham gia triển lãm quốc tế March Connecting 2 tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội.
2017: Tham gia triển lãm quốc tế SASARAN tại Malaysia
2018. Tham gia triển lãm quốc tế March Conneting 3 tại truờng Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội.

 

Ý kiến - Thảo luận

16:14 Sunday,17.6.2018 Đăng bởi:  Minhnhat
Đi xem , nhưng gặp đúng hôm toàn đám cô dì chú bác ra đủ cả, nói chuyện oang oang, rồi kệ ai xem gì cũng cứ gọi thằng cháu vào chụp cái ảnh trước tranh đang xem. Thiết nghĩ người xem, nhất là người nhà nên tôn trọng người đang xem khác. Haiz
...xem tiếp
16:14 Sunday,17.6.2018 Đăng bởi:  Minhnhat
Đi xem , nhưng gặp đúng hôm toàn đám cô dì chú bác ra đủ cả, nói chuyện oang oang, rồi kệ ai xem gì cũng cứ gọi thằng cháu vào chụp cái ảnh trước tranh đang xem. Thiết nghĩ người xem, nhất là người nhà nên tôn trọng người đang xem khác. Haiz 
11:32 Monday,23.4.2018 Đăng bởi:  admin

@ Longplay: nếu các bạn có những tác phẩm muốn cho bạn bè cùng xem mà lại chưa có chỗ bày thì có thể "treo" trên Soi. Gọi là "trong lúc đợi có tường". Bạn có thể tập hợp 4- 5 bức, với các thông số kèm theo rõ ràng (chất liệu, kích thước, năm vẽ,) và có thêm các chú giải về bối cảnh vẽ, câu chuyện kèm theo... thì càng vui. Quan trọng nữa là chụp tác phẩm cho đ
...xem tiếp

11:32 Monday,23.4.2018 Đăng bởi:  admin

@ Longplay: nếu các bạn có những tác phẩm muốn cho bạn bè cùng xem mà lại chưa có chỗ bày thì có thể "treo" trên Soi. Gọi là "trong lúc đợi có tường". Bạn có thể tập hợp 4- 5 bức, với các thông số kèm theo rõ ràng (chất liệu, kích thước, năm vẽ,) và có thêm các chú giải về bối cảnh vẽ, câu chuyện kèm theo... thì càng vui. Quan trọng nữa là chụp tác phẩm cho đẹp. Nhiều bạn gửi đến Soi mà ảnh chụp nhem nhuốc quá nên lên bài không được.
Thân mến,

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả