Nhiếp ảnh

Khi Xuân đến, không thể ngồi im được… 14. 04. 19 - 1:45 pm

Candid

Bên bờ sông Vistula

Thế là mùa xuân đã đến thật rồi. Năm nay mùa xuân đến sớm hơn mọi năm nhưng như câu nói của người Ba Lan, “W marcu jak w garncu” – tháng Ba thời tiết như trong cái nồi hầm thập cẩm, có tí mưa, tí tuyết, tí nắng, tí gió…

Mới hôm trước, buổi sáng tôi vừa thay lốp xe sang lốp mùa hè thì chiều đi làm về mưa đá, bão tuyết xuất hiện ngay trên đường cao tốc, vừa lái xe vừa run. Trận mưa tuyết chỉ trong khoảng 30 phút mà làm tai nạn giao thông 6 người chết trong khu vực Warszawa.

Thế nhưng quả thật là mùa xuân đã đến dù rằng chưa đến Lễ Phục sinh.

Hoa đã bắt đầu nở, cây đã bật chồi xanh, nắng đẹp chói chang và trời xanh trong vắt, không khí trong suốt như liều rượu làm phấn chấn lòng người. Thời tiết này không ai muốn ở trong nhà, cứ cuối tuần mọi người lang thang ở công viên, bờ sông, từ sáng sớm đến đêm cho bõ những ngày tháng mùa đông rét mướt.

.

.

.

,

Đây là mùa xuân thứ hai của tôi ở đây, đủ lâu để cảm nhận được sự khác biệt của con người khi xuân đến, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, hồ hởi, khác hẳn vẻ ủ rũ suốt mùa đông.

Tôi cũng không thể ngồi yên được, tôi cầm chiếc máy ảnh phim cũ để ra đường đón mùa xuân.

.

.

.

.

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả