Tin tức

Lợi dụng dịch, bầy gấu đen đột nhập bảo tàng Dia:Beacon 03. 04. 20 - 7:26 am

SOI dịch từ Hyperallergic

Hôm 31 tháng Ba, 2020, người ta phát hiện ra trong khu vườn tượng của bảo tàng Dia: Beacon có một bầy gấu đen nhẩn nha đi lại. Bảo tàng này, vốn là nơi bày bộ sưu tập nghệ thuật của Quỹ Nghệ thuật Dia, nằm bên bờ Hudson, Beacon, New York, hiện đang đóng cửa do dịch coronavirus.

Một con gấu đen bên cạnh tác phẩm của Richard Serra có tên “Union of the Torus and the Sphere” (2001)

“Chúng tôi xác định có 16 con gấu đen ở bên trong và xung quanh tòa nhà”, người tuần công viên gần đó là Christopher Robin nói với phóng viên của tạp chí nghệ thuật Hyperallergic. “Chúng tôi đang tìm cách cẩn thận xua chúng ra khỏi khu vực.”

Robin cho biết, những con gấu này cao hơn mét tám, lúc bị phát hiện là đang gặm thảm cỏ và cây bụi trong những khu vườn cảnh nổi tiếng của Robert Irwin. Chúng lượn lờ quanh tượng của Richard Serra và Donald Judd nhưng không phá.

“Tôi chưa từng thấy cảnh này trong đời,” Robin nói. “Vắng ta là đời sống hoang dã nổi lên nắm quyền ngay.”

Một con gấu đen đi ngang sắp đặt của Michael Heizer có tên “North, East, South, West” (1967/2002)

Gấu đen là động vật bản địa của vùng Beacon, phía trên New York. Mặc dầu bị coi là nguy hiểm, chúng thực ra hay né người, tránh đụng độ. Chúng ăn cỏ – ăn rất nhiều cỏ (sau vụ này vườn cảnh của Robert Irwin kể như tiêu tan?), ăn trái cây, và côn trùng. Tuy nhiên nếu gặp thức ăn của người như mật ong, bắp, ngũ cốc… thì chúng cũng ăn.

Hai con gấu đen đang “xem” sắp đặt của Lee Ufan có tên Relatum (tên cũ là Iron Field, 1969/2019) tại Dia:Beacon

“Nếu thấy một con gấu thì tốt nhất tránh xa ra và đừng để rơi rớt đồ ăn lại,” Robin chỉ dẫn. “Nếu nó xông lại tấn công thì cố gắng tìm cho được một cái gậy to và thét lớn cho nó sợ.” Theo Robin, so với gấu nâu thì gấu đen còn là hiền. Trong trường hợp gặp gấu nâu, cách tốt nhất theo anh là “giả chết”.

“Kiểu gì thì cũng không được chạy,” Robin nhấn mạnh.

Việc gấu xâm nhập bảo tàng có thể mang đến một “ác mộng về bảo hiểm” cho Dia Art Foundation – chủ nhân của Dia:Beacon. “Tới phút này, bọn gấu có vẻ đã tôn trọng nghệ thuật,” người phát ngôn của bảo tàng viết email cho tạp chí. “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và ban quản lý công viên để lấy lại tòa nhà mà không gây hại cho gấu.”

Gấu đen bên trong tòa nhà. Ảnh toàn bài của Christopher Robin

Đây không phải lần đầu tiên gấu đen xuất hiện trong khu vực dân cư của Hudson Valley. Hồi tháng Giêng, có người từng báo cảnh sát là có gấu đứng trước cửa nhà. Trong năm thỉnh thoảng cũng lẻ tẻ vài vụ, tuy nhiên cả đàn thế này thì chưa bao giờ.

“Chẳng có gì để quá sợ. Hiện chúng ta đang có chuyện to hơn để mà lo,” Robin nói. “Mọi người nên lấy thêm chuyện này làm một lý do để tiếp tục ở nhà.”

*

(SOI: tin này nhiều khả năng là Cá tháng Tư, do bảo tàng nào mà lại mở cửa thế này khi không có người, và Robin đứng ở khoảng cách nào để chụp được các bức ảnh trên mà gấu không tấn công? Dù sao, ta cũng học được cách tránh gấu và biết được thêm một địa điểm nghệ thuật!)

Ý kiến - Thảo luận

11:18 Tuesday,15.3.2022 Đăng bởi:  Vân Anh
con gấu đen không hề giả tí nào kkkk
...xem tiếp
11:18 Tuesday,15.3.2022 Đăng bởi:  Vân Anh
con gấu đen không hề giả tí nào kkkk 
1:10 Saturday,4.4.2020 Đăng bởi:  Phạm Đức

Ảnh photoshop mà soi

...xem tiếp
1:10 Saturday,4.4.2020 Đăng bởi:  Phạm Đức

Ảnh photoshop mà soi
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả