Điện ảnh

Ứa gan khi nuốt Da 5 Bloods14. 06. 20 - 11:12 am

Phan Cầm

 

Poster phim

Mất hơn hai tiếng đồng hồ để xem Da 5 Bloods – một bộ phim tệ hại của một tay viết kịch bản cẩu thả, một đạo diễn bất tài, cùng đám diễn viên ngớ ngẩn. Chọn xem vì nghe bẩu là vừa có cả chiến tranh Việt Nam lẫn Black Lives Matter. Hoá ra ăn quả lừa đau đớn.

Những Jean Reno (ông ơi ông nhận đóng cái phim này vì ông hết xèng à) và Ngô Thanh Vân với Johnny Trí Nguyễn trong đó làm tôi muốn chết vì buồn cười. Em Vân đóng vai phát thanh viên tuyên truyền Hà Nội Hannah móng tay sơn đỏ vừa hút thuốc vừa đọc chiêu hồi lính Mỹ, đằng sau âm u bác lính già đứng như trong phim về Bắc Hàn. Jean Reno thì ôi thôi thôi cạn mẹ lời.

Một cảnh trong phim

Nhưng cái làm tôi cáu nhất là cho đến giờ, cho đến tận giờ, vẫn có những kẻ đến đất nước này để làm những bộ phim hoàn toàn đần độn ngu xuẩn, đầy xúc phạm như thế. Những nhân vật Việt Nam hiện lên méo mó thảm hại và cliché, nào là gái điếm con lai, nào là một người bán hàng van vỉ thảm thiết và rồi đùng đùng nổi giận bảo “mày đã giết bố tao mẹ tao” khi bị từ chối mua hàng, nào là một đứa trẻ cụt chân chống nạng vào quán bar ăn xin, và hai ông lính Việt già từ đâu ra ngồi Apocalyse bar trả tiền cho một đám cựu binh và nhìn chằm chằm vào bọn ấy cười thân ái, nào là một tay hướng dẫn viên người Việt ưa triết lý lăng nhăng. Xong thì nào là bắn súng dẫm phải mìn rồi thì rắn cắn với đền thờ bỏ hoang. Vàng thì bới tay đào lên dễ hơn ăn chuối (mẹ kiếp ăn chuối cũng phải lột vỏ à). Xong thì phố đi bộ Nguyễn Huệ là cảnh nền cho một diễn văn tình anh em nhão hết cả lòng mề.

Đám cựu binh Mỹ trong phim

Xong rồi thì có cả Martin Luther King và mũ đỏ của Trump make america great again rồi Black Lives Matter, kết thúc bằng những triệu đô (do bán được số vàng tìm được ở Việt Nam sau khi bắn chết nát bét cỡ ba chục mạng đùng đoàng pằng pằng pằng như chốn không người), gửi đi ủng hộ dọn mìn và tiếp tế cho phong trào Black Lives Matter.

Moá, thằng viết kịch bản chắc vừa lướt wiki về chiến tranh Vietnam vừa coi thời sự trên Fox News và đầu nhớ mang máng cảnh phim Rambo với cả Cầu sông Kwai. Da 5 Bloods yếu về plot, yếu về diễn biến tâm lý, yếu về diễn xuất (cứng đơ và kịch quá); yếu về đạo diễn (cố ý làm các đoạn độc thoại như phim cổ điển); yếu về chủ đề (trộn đủ thứ vào như một nồi lẩu)…

Ngô Thanh Vân trong phim

Mấy tuần trước phẫn nộ biên cái thư hỏi Netflix là bà mài cũng trả tiền ngang bọn nước khác mà sao cái kho phim mài phát cho thị trường Việt Nam lại thảm hại thế, mài đưa toàn những phim nhảm thế. Xong quả này chắc huỷ luôn Netflix. Ứa gan.

*

Nguồn: Từ Fb của tác giả

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp