Nghệ sĩ thế giới

Hay bảo tàng cũng không hiểu
Donald Judd? 18. 02. 11 - 11:10 am

Hồ Như Mai dịch

Donald Judd, Không đề, 1976

NEW YORK – Phải chăng chuyện trưng bày và xử lý các tác phẩm của bậc thầy điêu khắc Tối giản đã quá cố Donald Judd đang đi vào hướng “khủng khoảng thấy trước”? Đó cũng chính là quan điểm của nhà chế tác Peter Ballantine, từng làm việc với Judd trong suốt 25 năm và sắp mở hội nghị chuyên đề về Judd ở cả New York và Berlin, tại đó người ta sẽ bàn bạc về cách sửa chữa những lỗi tràn lan trong trình bày và xử lý tác phẩm của Judd sau khi nghệ sĩ qua đời.  

Donald Judd

Theo Maria Mazria Katz, viết trên Art Newspaper thì việc làm của Ballantine lần này, được coi như một lời phản hồi về cách trưng bày tác phẩm gỗ dán làm năm 1964 tại triển lãm kỷ niệm của Judd, năm 2004. Giám tuyển Nicolas Serota khi ấy quyết định làm nổi bật tác phẩm bằng cách đặt nó lên một chiếc bục, nghe đâu là do người chủ khi cho mượn đã dặn dò như vậy, trong khi đáng ra phải đặt trên sàn nhà. Ballantine sau đó có nói với Katz rằng triển lãm “cho thấy đúng là mọi thứ có thể trật đường tàu ra sao nếu nghệ sĩ không có mặt ngay nơi triển lãm để bảo vệ hay giải thích cho chính mình.”  

Donald Judd, Không đề, 1968

Thú vị hơn nữa, ngoài chuyện trình bày ra thì vấn đề chính còn lại của hội thảo là chuyện làm sao để xử lý những hư hại trong các tác phẩm của Judd – những tác phẩm này nổi tiếng ở chỗ chúng xóa đi mọi dấu ấn của con người và hoàn toàn được sản xuất công nghiệp. Những quy ước về trình bày mà Judd đặt ra cho các tác phẩm – vẫn được ông gọi là “những vật thể riêng biệt” – một khi mà đã theo thì kiểu gì cũng sẽ dẫn đến hư hại. Ballantine nghĩ ra được một cái giải quyết vấn đề này, ngay trong chính ý tưởng “đặt hàng gia công” của Judd để tiếp tục cho phép người ta sửa chữa lại tác phẩm, khác hẳn với cách phục chế những tác phẩm thông thường. 

Giải pháp ở đây là phải hiểu rằng hầu hết hư tổn đều có thể sửa được,” Ballantine nói. “Có nhiều cách khá sáng tạo và khác thường, so với cách phục hồi  hầu hết các tác phẩm hiện nay mà không làm ảnh hưởng đến giá trị của Judd”.  

Donald Judd, Không đề, 1984

Thông tin thêm về hội thảo sẽ được công bố thêm. “Giá trị của Judd” mặc dù bị đe dọa nhưng vẫn đáng nể: năm 2007, một tác phẩm treo  tường màu xanh dương làm năm 1977 được mua với giá 9.8 triệu đô tại nhà Christie, New York.  

*
(Theo Artinfo)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả