Nghệ sĩ Việt Nam

Chúc được như mèo 03. 03. 11 - 10:58 am

KHAI BÚT XUÂN 2011

Triển lãm khai bút của các thầy cô trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Khai mạc 17h thứ Sáu, 4. 3. 2011
Kéo dài đến 14. 3. 2011
Viet Art Center – 42 Yết Kiêu, Hà Nội

*
Thông cáo của triển lãm có viết:

Năm Canh Dần qua đi, năm Tân Mão lại đến, Đông qua đi và Xuân lại về. Khai Bút là triển lãm mở đầu cho một năm Giảng dạy – Nghiên cứu – Sáng tạo của các nghệ sỹ là cán bộ, giáo viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Khai bút luôn mang những cảm xúc riêng tư, những niềm vui thầm kín, những âu lo dự cảm được hơi men của chén rượu Xuân thêm lâng lâng.

Khác với các nước Viễn Đông khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quôc, nhưng trùng hợp với Babylon và Ai Cập cổ đại, năm Tân Mão trong cung Hoàng đạo của người Việt chọn mèo là con vật của năm nay. Mèo là con vật tuy sớm được con người thuần hóa nhưng cũng rất bướng bỉnh bảo tồn những bản năng hoang dã. Mèo là con vật đa tính cách, dịu dàng và ngang bướng, mềm mại và quyết liệt.

Đấy cũng là sự quyến rũ của năm Tân Mão.

*

Một thông cáo vẫn còn đậm hơi Xuân, dù bây giờ đã qua Tết được một tháng rồi.

Đoạn nói đến mèo khiến Soi không khỏi buột ra trong đầu một ý nghĩ: chúc cho các nghệ sĩ của trường được như thế: dịu dàng nhưng (cần thì) ngang bướng, mềm mại nhưng (cần thì) quyết liệt.

Chúc triển lãm thành công, chúc các thày cô một năm dạy học vui, có nhiều sáng tác mới.

*

Bài liên quan:

– Khai bút: biết nói sao nhỉ…
– Chúc được như mèo
– KVT – KHAI BÚT tại Viet Art Center

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả