Nghệ sĩ thế giới

Vẽ một tai ương 12. 03. 11 - 11:23 am

(SOI: Hai ngày nay đọc tin động đất, sóng thần làm Soi cũng rã rời, post cái gì phù phiếm lên thấy cũng không phải… Thử xem họa sĩ tả lại những lúc khốn khổ tai ương sẽ như thế nào, gặp một số tranh của trẻ em Liên Xô ngày ấy vẽ lại thảm họa Chernobyl – nổ nhà máy nguyên tử năm 1986. Đây là nhân tai chứ không phải thiên tai, cái giống nhau là sau đó bao nhiêu số phận bị đảo lộn. Một điều tò mò là trong số những người vẽ tranh này, về sau có ai thành họa sĩ không…)

 

Vụ nổ, Marina Kryutchenko, 8 tuổi

 

Sau vụ nổ, Tanya Silnyagina, 12 tuổi

 

Chữa cháy, Pavel Zharko, 9 tuổi

Thảm họa không được lặp lại, Misha Fedorin, 11 tuổi

Hãy rủ lòng thương, cá vàng ơi! - Oksana Budnik, 10 tuổi

 

Cảnh báo với trái đất, Dima Shevel, 9 tuổi

 

Mất cha, Lyudmila Koulichenko, 12 tuổi

Ai chịu trách nhiệm cho điều này, Uliana Popova, 9 tuổi

Dấu hiệu SOS bay khắp địa cầu, Oleg Karbovsky, 15 tuổi

Ý kiến - Thảo luận

0:22 Monday,14.3.2011 Đăng bởi:  ph.thu
Trẻ em VN tâm hồn và mỹ cảm cũng rất tốt, nhưng tranh vẫn chưa đạt đc đến độ hoàn chỉnh như các em nước ngoài. Làm sao để dạy các em vẽ được các tác phẩm trọn vẹn như thế này thật là khó :)
...xem tiếp
0:22 Monday,14.3.2011 Đăng bởi:  ph.thu
Trẻ em VN tâm hồn và mỹ cảm cũng rất tốt, nhưng tranh vẫn chưa đạt đc đến độ hoàn chỉnh như các em nước ngoài. Làm sao để dạy các em vẽ được các tác phẩm trọn vẹn như thế này thật là khó :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả