Nghệ sĩ Việt Nam

KVT – DU CƯ: một ý tưởng tuyệt vời 07. 04. 11 - 8:45 am

KVT (từ Hanoi Grapevine)

 

DU CƯ TRONG THÀNH PHỐ

Sắp đặt Tạo hình kèm ảnh
Của Nguyễn Hồng Phương – Vũ Lâm
Khai mạc: 18h, 3. 4. 2011
Triển lãm tới 7. 4. 2011
Sân trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 42, Yết Kiêu, Hà Nội
Tọa đàm giữa các tác giả và khán giả: 8h30 sáng thứ Ba, 5. 4. 2011, tại Nhà bảo tàng trường Mỹ thuật 42 Yết Kiêu, Hà Nội

 

KVT phiêu cùng một ý tưởng tuyệt vời

Thật là một ý tưởng tuyệt vời!

Bạn kéo một cái nhà nổi nhỏ (một cái thật nhé!) từ sông Hồng, từ phía Cầu Long Biên ngược dòng không xa lắm, rồi bạn vận chuyển nó bằng xe tải đến khuôn viên Trường Đại học Mỹ thuật trên phố Yết Kiêu và đặt nó trên một bệ bằng gương kính, xung quanh có đặt những chiếc ghế sofa hiện đại và thoải mái để khán giả có thể dễ dàng nhìn ngắm, như là những người xem vô tình, xa lạ hoặc thậm chí là như những kẻ hay tò mò vậy… gần giống như kiểu bạn tựa người vào thành cầu để ngó cảnh gì đó hay hay là lạ bên dưới vậy.

.

Hóa ra đó là một phần của cuộc hội thảo và triển lãm về cuộc sống của những người sống ở bãi giữa sông Hồng gần nội thành Hà Nội. 126 bức ảnh nhỏ nhưng ấn tượng đã ghi lại tư liệu về những con người trôi nổi đó.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là những hình ảnh đã qua xử lý photoshop, phác họa ngôi nhà ấy được dựng bên trong một khối hộp lập phương bằng nhựa, đặt trên một bệ bằng gương kính, trong một phòng triển lãm hội họa với những bức tường trắng thông thường. Cực kỳ ấn tượng! Và đó cũng sẽ là một tuyên ngôn tuyệt vời không kém! Hi vọng là rồi nó sẽ được hiện thực hóa ở một nơi nào đó trên thế giới này!

.

Sau đó tưởng tượng có một phòng kế bên đang triển lãm một bộ sưu tập các bức ảnh phóng cỡ lớn… được chiếu thành một video (tôi từng thấy một video tương tự ở buổi chiếu phim tài liệu gần đây của Doclab tại Viện Goethe; sẽ hợp lắm đấy!)

Trong một hình ảnh photoshop tôi được xem tuần trước tại buổi trưng bày ý tưởng ở trường Đại học này, tôi thấy có những màn hình lớn treo trên các bức tường của trường đang đồng loạt trình chiếu các bức ảnh, còn căn nhà nổi thì nhỏ bé phía trước …. Wow!

Phần tư liệu mà họa sỹ ghi lại trong lúc di chuyển nhà nổi cũng rất hay.

.

Tác giả – họa sỹ Nguyễn Hồng Phương – đã thực sự rất thành công với tác phẩm đẹp này… Tôi hi vọng ý tưởng này sẽ được “chắp cánh” và trở thành một tác phẩm có tiếng trên thế giới… và hãy nói với anh ấy rằng tôi rất muốn gặp và chúc mừng anh ấy.

Thật thú vị khi nhìn vào bên trong nhà nổi và thấy được sự khôn khéo của những người dân chài khi đương đầu với cuộc sống.

*

(Nguồn Hanoi Grapevine)

*

Bài liên quan:

– DU CƯ: Nhà phao nổi giữa sân trường Yết Kiêu
– DU CƯ tới đâu rồi?
– Khai mạc DU CƯ tại trường Mỹ thuật
– Nếu được làm lại Du Cư…
– DU CƯ: sự phô diễn?
– KVT – DU CƯ: một ý tưởng tuyệt vời
– Hôm ấy thật là đông vui!
– Bàng Nhất Linh: Mình thấy không ổn…

Ý kiến - Thảo luận

22:50 Thursday,7.4.2011 Đăng bởi:  Người Bắc kì
Triển lãm này thực ra tôi thấy hay chứ, chê như bạn Red pencil tôi thấy cũng không đúng đâu, vì việc bày ở sân trường là do lý do khách quan mà. Tôi chỉ thấy vấn đề ở chỗ tác phẩm này dùng lại ý tưởng đã có thôi , không thấy Lâm và Phương có ý kiến gì nhỉ ???
...xem tiếp
22:50 Thursday,7.4.2011 Đăng bởi:  Người Bắc kì
Triển lãm này thực ra tôi thấy hay chứ, chê như bạn Red pencil tôi thấy cũng không đúng đâu, vì việc bày ở sân trường là do lý do khách quan mà. Tôi chỉ thấy vấn đề ở chỗ tác phẩm này dùng lại ý tưởng đã có thôi , không thấy Lâm và Phương có ý kiến gì nhỉ ??? 
12:32 Thursday,7.4.2011 Đăng bởi:  Thichkhampha
Thực sự không hiểu nổi hai họa sỹ Lâm và Phương, tại sao không mang triển lãm du cư này ra một trung tâm lớn như Cung văn hóa, hay đặt giữa Hồ Gươm để cho cả thiên hạ đều biết có hay hơn nhiều không. Còn đặt tại trường mỹ thuật thì chẳng khác gì như là " Bắt cá thả vào ao" thôi.

...xem tiếp
12:32 Thursday,7.4.2011 Đăng bởi:  Thichkhampha
Thực sự không hiểu nổi hai họa sỹ Lâm và Phương, tại sao không mang triển lãm du cư này ra một trung tâm lớn như Cung văn hóa, hay đặt giữa Hồ Gươm để cho cả thiên hạ đều biết có hay hơn nhiều không. Còn đặt tại trường mỹ thuật thì chẳng khác gì như là " Bắt cá thả vào ao" thôi.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả