Nghệ sĩ Việt Nam

BÓNG
Phó An My nhập đồng với piano 21. 05. 11 - 4:28 pm

Thông tin từ ban tổ chức

BÓNG

Chương trình biểu diễn của Phó An My – Đặng Tuệ Nguyên

Thời gian: 20h, ngày 28. 5. 2011
Địa điểm: Rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Liên hệ mua vé với Linh
Điện thoại: 0974627271 – 0974627254

 

Hầu bóng mà đặc trưng nhất là tục thờ Tứ phủ là tín ngưỡng gắn liền với tâm linh người Việt từ hàng nghìn năm nay. Hầu bóng chính là lễ nghi nhập hồn của các vị thánh vào thân xác các ông đồng – bà cốt. Khi các vị thánh đã nhập Đồng thì Đồng chính là các vị thánh hiển linh để phán truyền, ban phúc. Nghi lễ tín ngưỡng này được thực hiện dưới hình thức diễn xướng âm nhạc, phục trang gọi chung là Hát Văn hay Hát Chầu Văn.

Cảm hứng từ sự hấp dẫn kỳ lạ của loại hình nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo Hầu văn, nghệ sĩ Phó An My cùng nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên sẽ có một đêm biểu diễ đầy sáng tạo và táo bạo: Piano – Hát Văn, diễn ra 8h tối ngày 28. 5. 2011 tại rạp Công Nhân.

Trong buổi biểu diễn này, nghệ sĩ piano Phó An My sẽ diễn vai trò chủ chốt như một ông đồng – bà cốt để thánh nhập vào và sẽ sống cùng các nhân vật khác nhau ở mỗi giá đồng, với bốn biến thể gọi là chung là Nhập. Xen giữa các Nhập là phần hát văn cổ của nghệ nhân hát văn gạo cội. Cây đàn Piano và Hát Văn sẽ cùng song song tồn tại, có giao thoa, bồi đắp nhưng không bị lẫn vào nhau.

Nhạc sỹ Đặng Tuệ Nguyên sẽ lấy cảm hứng từ những lời thơ cổ để tạo ra nhiều nhân vật với nhiều tính cách khác nhau qua những biến tấu ngẫu hứng từ cây đàn piano của Phó An My.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ouverture:  Pianist Phó An My cùng bộ gõ

Nhập 1:  Mẫu Cửu Trùng Thiên- NSND Thanh Hoài

Nhập 2:  Ông Hoàng Bảy – Nghệ nhân Dương Thanh An, NSND Thanh Hoài

Nhập 3:  Cô bơ – NSND Thanh Hoài

Nhập 4:  Cậu bé đồi ngang – Nghệ nhân Dương Thanh An

CÁC TÍCH

1. Mẫu Cửu Trùng Thiên
Tức Mẫu Thượng Thiên (Bà mẹ bầu trời) sáng tạo bầu trời và làm chủ quyền năng mây, mưa, sấm, chớp. Trên thực tế, những huyền thoại và huyền tích của Mẫu Thượng Thiên đều trực tiếp liên quan đến Thánh mẫu Liễu Hạnh. Bà là hóa thân của Mẫu Thượng Thiên, vị thần chủ cao nhất và được thờ cúng nhiều nhất trong đạo Mẫu Việt Nam. Thánh Mẫu sẽ độ cho con người có được cuộc sống bình an, phúc đức.

2. Ông Hoàng Bảy
Ông hoàng Bảy hay thường gọi là Ông Bảy Bảo Hà. Ông là con Đức vua cha. Theo lệnh vua, ông giáng phàm trần làm con trai thứ bảy trong danh tộc họ Nguyễn vào triều Lê Cảnh Hưng. Ông thống lĩnh lục thủy, trấn giữ vùng biên ải tại Bảo Hà, Lào Cai. Sau này trong một trận chiến, Ông Bảy bị giặc bắt. Với một lòng kiên trung, ông quyết không đầu hàng nên đã bị giặc sát hại rồi mang thi thể vứt xuống sông. Kì lạ là khi ông bị giặc sát hại trời bỗng chuyển gió, mây vần vũ kết lại thành hình Thần Mã. Từ thi thể ông phát ra một đạo hào quang bay lên thân ngựa, phi tới Bảo Hà thì dừng lại. Đến đó, trời bỗng quang đãng, mây ngũ sắc kết hình tứ linh chầu hội. Khi còn trấn tại dinh Bảo Hà, ông không chỉ quan tâm tới việc rèn luyện tài chiến binh mà còn luôn khuyên bảo nhân dân phải ăn ở có nhân có đức, tu dưỡng bản thân để lưu phúc cho con cháu. Ông cũng rất nổi tiếng bởi sự phong lưu, tao nhã. Lúc thanh nhàn, ông ngả bàn đèn, uống trà mạn Long Tỉnh rồi ngồi chơi tổ tôm, tam cúc, vây quanh luôn có thập nhị tiên nàng hầu cận.

3. Cô Bơ
Cô vốn là con Thủy Tề dưới Thoải Cung, được phong là Thoải Cung Công chúa. Có người còn nói rằng, Cô Bơ là con gái vua Long Vương rất xinh đẹp nết na nên được Đức Vương Mẫu (có người cho rằng đó là Mẫu Cửu Trùng Thiên) cho theo hầu cận, chầu chực trong cung cấm. Sau này Cô Bơ Thoải giá ngự vào Cung Quảng Hàn, thời Lê Trung Hưng. Cô là một người con gái xinh đẹp, dáng ngọc thướt tha, tóc mượt, mắt sáng, má hồng, môi đỏ, cổ cao ba ngấn. Cô cũng giỏi văn thơ, đàn hát. Cô vâng lệnh cao minh lên phàm trần đầu thai để giúp vua giúp nước, đến chí kì mãn hạn thì có xe loan lên đón rước cô về Thủy Cung. Sau này cô hiển linh giúp dân chúng ở vùng ngã ba sông, độ cho thuyền bè qua lại được thuận buồm xuôi gió vì vậy mà cô còn có danh hiệu là Cô Bơ Bông (do tích cô giáng ở ngã ba sông) hay Cô Bơ Thác Hàn (theo tên gọi ở nơi quê nhà).

4. Cậu bé Đồi ngang
Cậu là người chết trẻ, từ 1- 9 tuổi, hiển linh thành bé Thánh. Cậu là phụ tá của Ông Hoàng. Thường thì lần lên đồng nào cũng có giá Cậu Bơ (Ba) và Cậu bé. Đó là những giá đồng có tính cách phóng túng, nghịch ngợm, quần áo kỳ cục, lời nói ngọng nghịu của trẻ con kèm theo các điệu múa lân hay múa hèo khá sôi nổi.

CÁC THÔNG TIN

Phó An My - người sẽ nhập đồng với đàn piano

NGHỆ SĨ THAM GIA
Ý tưởng: nghệ sĩ Phó An My
Sáng tác: nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên
Cố vấn nghệ thuật: nhạc sĩ Dương Thụ
Thiết kế sân khấu: Đinh Công Đạt
Hình ảnh: Phạm Bá Hùng

 

HẦU DÂNG
Bùi Đình Tuấn
Lưu Thanh Huyền

 

Cùng DÀN NHẠC DÂN TỘC

 

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ
Trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam

 

NHÀ TÀI TRỢ
CongAudio, nhà cung cấp thiết bị âm thanh tiêu chuẩn hàng đầu tại Việt Nam.
Module 7, là công ty hàng đầu về tư vấn thiết kế nội thất tại Hà Nội.
Nhà hàng La Cantine, 61 Lý Thái Tổ, nơi tổ chức Chương trình họp báo và tiệc cảm ơn sau đêm diễn.
H&J Studio, là đơn vị thiết kế và chịu trách nhiệm hình ảnh trong toàn bộ chương trình “Đối thoại Hầu Văn”.
Fantasiamedia, là đơn vị nghiên cứu và xây dựng kế hoạch truyền thông của chương trình“ Đối thoại Hầu văn”.

*

Vui lòng đăng ký tham dự họp báo tới:
Mr. Lê Công
Tel: 090 208 6428
Email: Lecong@fantasiamedia.vn

Liên hệ mua vé với Linh
Điện thoại: 0974627271 – 0974627254

 

 

Ý kiến - Thảo luận

15:22 Wednesday,25.5.2011 Đăng bởi:  hieniemic
Không biết buổi biểu diễn có thu lại không nhỉ? Em muốn mua CD nghe quá.
...xem tiếp
15:22 Wednesday,25.5.2011 Đăng bởi:  hieniemic
Không biết buổi biểu diễn có thu lại không nhỉ? Em muốn mua CD nghe quá. 
9:30 Sunday,22.5.2011 Đăng bởi:  EM-CO-Y-KIEN
Chị My ơi, chúng em vẫn nhớ lần chị chơi piano như lên đồng ở chỗ chú Vũ, trong đêm bế mạc triển lãm của chị Giang. Hay tuyệt, ít có ai chơi đàn xuất thần như chị. Cám ơn chị ạ.
...xem tiếp
9:30 Sunday,22.5.2011 Đăng bởi:  EM-CO-Y-KIEN
Chị My ơi, chúng em vẫn nhớ lần chị chơi piano như lên đồng ở chỗ chú Vũ, trong đêm bế mạc triển lãm của chị Giang. Hay tuyệt, ít có ai chơi đàn xuất thần như chị. Cám ơn chị ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả