Nghệ sĩ thế giới

Ứng viên số 5 và tuyệt nhất:
SLINKACHU 27. 06. 11 - 6:25 am

Hồ Như Mai lược dịch

 

.

(Soi: Các bạn đã biết qua ứng viên số 1 của giải nghệ thuật đường phố Anh là Ben Eine, rồi ứng viên số 2 là Paul Insect, ứng viên số 3 là Sickboy, ứng viên số 4 D*Face. Nay xin giới thiệu ứng viên số 5: Slinkachu).

*

SLINKACHU
Sinh năm 1979 tại Devon, Anh quốc

 

Trong khi phần lớn nghệ thuật đường phố nhắm vào những hiệu ứng hoành tráng, ngoạn mục, Slinkachu lại chọn con đường khác hẳn.

Là một nghệ sĩ đẹp trai, không hoạt động gì từ năm 1979 – 2006, rồi từ 2006, anh đã dàn dựng trên đường phố thủ đô và nhiều nơi khác những cảnh quan thu nhỏ, với những hình người bé tí xíu.

Đó có thể là một phụ nữ xứ Lilliput (xứ sở tí hon trong truyện Gulliver du ký) đang kéo một em bé ngồi trên xe trượt tuyết đi trên tuyết trắng (mà thực ra là vạch sơn trắng kẻ đường); rồi những cô gái đẹp bé tí tẹo đang vọc nước trên miệng chai bia; hay một tay trượt ván đang trượt trên vỏ cam.

.


.

Dự án này có tên gọi Little People Project (Dự án người tí hon), vừa là một dự án nghệ thuật sắp đặt trên đường phố, vừa là một dự án nhiếp ảnh (vì Slinkachu sẽ chụp ảnh và làm thành các postcard). Ngoài mục đích nghệ thuật, dự án này muốn đem lại cho người dân London những ngạc nhiên thú vị, khuyến khích họ chú ý hơn tới những thứ xung quanh (kẻo dẫm bẹp mất), đồng thời khi xem trên ảnh, bạn sẽ thấy rõ hơn nỗi cô đơn và buồn bã khi sống ở một thành phố lớn: lạc lõng và gần như bị nuốt chửng. Nhưng bên dưới đó vẫn luôn luôn có chút gì hài hước, ấm áp. Slinkachu muốn con người biết cảm thông hơn với những kẻ thấp bé hơn mình.

.


.


.


.

Trong dự án Inner City Snail (Ốc sên nội thành) 2008 – một “dự án nghệ thuật đường phố chuyển động chậm rãi” – Slinkachu đã trang trí vỏ của một số ốc sên của London với những hình vẽ kiểu graffiti. Ốc sên này là anh tự bắt, sau khi trang trí thì trả lại chỗ cũ, để chúng đi đâu thì đi (các bạn thấy chưa, thế mới là “nghệ sĩ”, vẽ xong là quăng vào “cuộc chơi vô tăm tích”). Dự án là một lời châm biếm cái thói của nghệ thuật đường phố nói riêng và của chúng ta nói chung, ấy là cứ hở mặt phẳng nào ra là lấp đầy bằng những hình graffiti, chữ ký, với quảng cáo.

.


.


.

Đối với Slinkachu, nhỏ mới hay.

.

 

*

Bài liên quan:

– Ai sẽ nổi tiếng hơn Banksy? Ứng viên số 1: Ben Eine
– Ứng viên số 2 – Paul Insect: Có vô lý không?
– Ứng viên số 3: SICKBOY – giang hồ đã “hoàn lương”
– Ứng viên số 4: D*FACE – Kẻ ăn chắc mặc bền?
– Ứng viên số 5 và tuyệt nhất: SLINKACHU

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả