Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc THẾ HỆ MỚI 11. 07. 11 - 5:51 am

B&G

 

.

THẾ HỆ MỚI

Triển lãm của Lê Trần Anh Tuấn
Khai mạc: 18g thứ Bảy, 9. 7. 2011
Từ 9.7 đến 13. 7. 2011
Việt Art Centre, 42 – Yết Kiêu, Hà Nội

 

Triển lãm “Thế hệ mới” của họa sĩ Lê Trần Anh Tuấn diễn ra tại VietArt Center. Như thường lệ, trước giờ khai mạc từ sớm đã có khách đến xem.

Cả phòng tranh treo đầy những bức chân dung thiếu nữ sơn dầu…

… với vẻ mặt sưng sưng bất cần… bố mẹ, chỉ cần bạn, hệt như bọn trẻ con ở nhà. Đề tài này Lê Trần Anh Tuấn theo đuổi đã lâu, và cũng với đề tài này, anh đã lọt vào chung kết Talent Prize của CDEF vừa qua.

Khoảng 6h, người xem và bạn bè họa sĩ đã đến đông kín cả phòng triển lãm. Có lẽ lâu lắm rồi mới được chứng kiến một triển lãm đông người đến ủng hộ cho tác giả như vậy. Khoảng 6h30, triển lãm được khai mạc. Hình thức khai mạc: mọi người tụ lại, quây vòng, tác giả đứng giữa phát biểu.

Lê Anh Tuấn nói, đại ý, với các tác phẩm ở đây, anh muốn chia sẻ tâm tư, tình cảm của anh với mọi người về tính cách, tâm hồn, đời sống văn hóa của thế hệ trẻ trong thời toàn cầu hóa, trong thời buổi bùng nổ văn hóa mạng. Anh không muốn nói nhiều về concept từng tác phẩm mà muốn mọi người hãy xem và mỗi người hãy cảm nhận theo một chiều hướng riêng của mình.

Đến dự triển lãm thấy có nữ họa sĩ Lê Thị Minh Tâm (tóc dài)

Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên (tay cầm cặp) và họa sĩ Vũ Huy Thông.

Họa sĩ Lê Huy Hoàng (áo xám)

Anh Vũ, giám đốc VietArt Center (khoanh tay, áo phông kẻ)

Họa sĩ Đỗ Tuấn Anh (áo đen)

Sau khi khai mạc, mọi người tản ra xem tranh. Xem và bàn tán...

Có khi tụ tập lại "hội thảo" thế này...

Cũng có người lặng lẽ xem tranh một mình… Vì triển lãm này là về thế hệ trẻ nên cũng thấy xuất hiện một số cô gái rất trẻ, và rất xinh; tiếc rằng lúc định chụp thì các cô đã nhanh như những nàng tiên con, biến mất.

 

Một số tác phẩm

 

Bèo (2011 – Sơn dầu)

Chân dung thế hệ mới 2 (2011 – Sơn dầu)

Mơ 1 (2011 – Sơn dầu)

Chân dung thế hệ 1 (2011 – Sơn dầu) – Một loạt tác phẩm có cùng tên gọi.

Chân dung thế hệ 1 (2011 – Sơn dầu)

Chân dung thế hệ 1 (2011 – Sơn dầu)

Chân dung thế hệ 1 (2011 – Sơn dầu)

Chân dung thế hệ 1 (2011 – Sơn dầu)

Mơ 2 ( 2011 – Sơn dầu)

Thế hệ mới (2011 – Sơn dầu )

Chân dung thế hệ mới 2

*

Bài liên quan:

– 9. 7: THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn
– Khai mạc THẾ HỆ MỚI

Ý kiến - Thảo luận

15:37 Thursday,14.7.2011 Đăng bởi:  Nick Nick Nick
Gửi Funny: Bạn đanh đá thế nhỉ?! "salon" tức là phòng khách đẹp ý mà. Suy nghĩ "salon" tức là suy nghĩ của người "suốt ngày ngồi trong phòng khách đẹp" về xã hội. Mình nói tác giả có suy nghĩ "salon" là vì cái tiêu đề triển lãm và cái tranh nó không có hợp với nhau, thành ra đem lại một cái nhìn phần nào phiến diện và thiên kiến về "thế hệ mới". Nếu chỉ giới h
...xem tiếp
15:37 Thursday,14.7.2011 Đăng bởi:  Nick Nick Nick
Gửi Funny: Bạn đanh đá thế nhỉ?! "salon" tức là phòng khách đẹp ý mà. Suy nghĩ "salon" tức là suy nghĩ của người "suốt ngày ngồi trong phòng khách đẹp" về xã hội. Mình nói tác giả có suy nghĩ "salon" là vì cái tiêu đề triển lãm và cái tranh nó không có hợp với nhau, thành ra đem lại một cái nhìn phần nào phiến diện và thiên kiến về "thế hệ mới". Nếu chỉ giới hạn đó là thế hệ mới trong đô thị lớn cũng đã là thiên kiến, nói chi đến thế hệ mới của cả đất nước này. Bạn ấy cũng viết vậy trong cái statement nữa mà. Mình nghĩ nếu tác giả va chạm cuộc sống xã hội nhiều hơn, giao lưu rộng mở hơn với nhiều thành phần xã hội và suy ngẫm nhiều hơn nữa về "thế hệ mới", có lẽ tranh của bạn ấy sẽ đẹp hơn nữa và giàu tính xã hội hơn, bớt "salon" đi. Các nghệ sĩ lớn thế giới mà bạn dẫn giải ý, hình như họ không có tuyên ngôn hay tên tranh "to" hơn nội dung tranh như của tác giả triển lãm này đâu. Mình ít đọc sách nên chỉ nghĩ được vậy, mong bạn bớt đanh đá khi còm - men. 
0:47 Thursday,14.7.2011 Đăng bởi:  funny
hii. Xin lỗi Kao Tuấn nhé. Suy nghĩ như bạn thì gác bút đi,vẽ làm gì. Làm nghệ sĩ mà không bao giờ dám đặt mình vào những người khổng lồ,mà nhìn thấy họ đã xoắn đái rồi thì làm nghệ sĩ làm gì. Trung quốc trước đây nền nghệ thuật đương đại họ không có gì nổi trội, tại sao bây giờ họ lại mạnh thế. Họ đã có những người nghệ sĩ tầm quốc tế... Còn suy
...xem tiếp
0:47 Thursday,14.7.2011 Đăng bởi:  funny
hii. Xin lỗi Kao Tuấn nhé. Suy nghĩ như bạn thì gác bút đi,vẽ làm gì. Làm nghệ sĩ mà không bao giờ dám đặt mình vào những người khổng lồ,mà nhìn thấy họ đã xoắn đái rồi thì làm nghệ sĩ làm gì. Trung quốc trước đây nền nghệ thuật đương đại họ không có gì nổi trội, tại sao bây giờ họ lại mạnh thế. Họ đã có những người nghệ sĩ tầm quốc tế... Còn suy nghĩ như bạn,thở ra câu nào là chê câu đấy, sợ sệt các danh họa thì bảo làm sao nền mỹ thuật Việt Nam đi xuống, trong đó bạn đóng góp không nhỏ đâu. Có vấn đề tôi muốn hỏi bạn mà bạn vẫn chưa trả lời đâu: là các anh chị nghệ sĩ tôi nêu ra họ vẽ bị kêu là Tàu thì TÀU ở chỗ nào nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả