Bàn luận

Những điều trông thấy
mà đau đớn lòng!!! 11. 07. 11 - 12:16 am

Hoàng Trung Hải

(SOI: Đây là một comment cho bài “To mới là bắt đầu“. Do cách trình bày đặc biệt, Soi xin được đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi.)

 

PHẢI CHĂNG “TO mới là bắt đầu” HAY NHỮNG BÀI TẬP THỦ CÔNG CẨU THẢ CỦA CÁC EM HỌC SINH CẤP HAI ĐÂY?

Om chỉ là sự gợi mở – MỞ CÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ OM ƠI?

Om nằm trong mỗi người THÌ TẠI SAO EM THẤY TRÌNH BÀY NHIỀU THẾ?

Om mời mọi người ở lại chỉ để thấy cái đang tồn tại – SAO ĐOẠN DƯỚI LẠI VIẾT KHÔNG CẦN NGƯỜI XEM THẾ LÀ SAO?

Om không có trách nhiệm sau đó

Om thách thức mọi giá trị để tiến tới cái mênh mông… ÔI TOÀN NHỮNG NGHỆ… NẾP ĐÂY!

Ý tưởng chính cho TO “triển lãm một gang tay: OM không có tên tác phẩm hay lời giải thích? Vì bây giờ OM không thích giống như loài chó. Con người đã thuần hóa nghệ thuật giống như thuần hóa loài chó, đặt cho nó những cái tên, chỉ trừ những loài không được thuần hóa thì được gọi tên chung –  HÍ HÍ ĐOẠN NÀY OM VIẾT NHƯ CHỬI NHAU ẤY NHỈ?

OM tắt điện và dùng đèn bin? Vì nhiều triển lãm làm ngoài ánh sáng quá, Om muốn làm triển lãm trong tối – CÁCH NÀY CHÍNH TÔI ĐÃ ĐƯỢC XEM MỘT NGHỆ SĨ MỸ THỰC HIỆN TÁC PHẨM CÓ TÊN LÀ: MESSAGES VÀO NĂM 2006, EM NGHĨ CÁC BÁC Ở OM ĐANG THẤY THỎA MÃN LẮM VÌ CHO RẰNG CHƯA AI LÀM THẾ BAO GIỜ.

To là gì? vì hôm khai mạc mọi người sẽ gào tên mình thật To, đơn giản vậy – CÁI TÔI TO ĐÙNG, TO ĐOÀNG!

Triển lãm “một gang tay” là gi? Nếu lùi đủ xa mọi thứ dù To đến đâu cũng có thể bằng gang tay được – PHẢI CHĂNG ĐÂY LÀ MỘT CÂU KHẲNG ĐỊNH RẤT…CHỦ QUAN?

Om muốn mọi người tự cảm nhận, Om tôn trọng cảm nhận của công chúng dù đúng hay sai, . Triển lãm lần này là đoạn mở đầu cho hành trình tiếp theo của OM và quan điểm trên là một phần quan trọng đóng vai trò chủ đạo xây dựng OM sẽ trở thành một trào lưu thật sự có tư tưởng riêng biệt. OM không cần bất kì nghệ sĩ đàn anh, curator, truyền thông, tổ chức văn hóa hay quĩ tài trợ nào… OM không muốn xuất ngoại, các nghệ sĩ muốn như thế nhiều quá rôi, Om thì không. Om mời mọi người ở lại để thấy cái đang tồn tại, đó là mong ước lớn nhất của OM. OM chỉ là một đám nghệ sĩ bụi đời. – NẾU LẦN SAU CÁC BẠN Ở OM LÀM TRIỂN LÃM MÀ GỬI MAIL CHO CÔNG CHÚNG HAY NHẮN NHỦ MỌI NGƯỜI QUA XEM THÌ SẼ LÀM MẤT ĐI TINH THẦN CỦA OM RỒI.

“… ai đến xem hay không đến xem thì tùy” – BỞI VÌ OM KHÔNG CẦN CÔNG CHÚNG ĐẾN XEM THÌ “BÍ MẬT” THỰC HIỆN VỚI NHAU SẼ HAY HƠN NHIỀU.

Mong muốn làm khác và chắc chắn không thỏa hiêp. Om có cách tư duy ngược của mình, OM không muốn khoảng cách giữa nghệ thuật và cuộc sống, giữa công chúng và nghệ sĩ. Nghệ thuật của OM hướng tới những gì bình thường “như thở”… Om, với quan điểm: “chúng ta bình thường”. Tất cả những nghệ sĩ làm viêc tại Om mà có ý định quảng bá tên tuổi bản thân mình chỉ vì lợi ích cá nhân bẩn thỉu hay những người thiếu hợp tác chia sẻ quan điểm mà sau đó đưa ra tác phẩm bị lặp lại ngớ ngẩn của ai đó, thiếu sáng tạo sẽ rất khó để tiếp tục cùng OM.  – TÔI ĐỐ CÁC BẠN Ở OM LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY ;:)

Con đường của Om là nằm ngoài trào lưu
Tư tưởng của Om là hoàn toàn ngược lại – CÓ TƯ TƯỞNG LÀ KHÔNG “chúng ta bình thường” ĐƯỢC ĐÂU OM ƠI!

Con người ở Om là đủ mạnh để làm điều đó – CON NGƯỜI Ở OM-STUDIO TÔI NHÌN THẤY CỨ TỘI TỘI THẾ NÀO ẤY, TRÔNG TỐI TĂM LẮM! KHÔNG BAO GIỜ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY ĐÂU, ĐỪNG CỐ KIỄNG LÀM GÌ CÁC BẠN ƠI.

 

*

Bài liên quan:

– TO – MỘT GANG TAY sẽ cháy hết mình?
– Một số hình ảnh của TO đêm khai mạc

– Đi xem TO (phần 1)

– Đi xem TO (phần 2)

– TO mới là bắt đầu

– Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!!!

– OM! Mong các bạn không phật lòng…

– Nghệ thuật = tù mù lạc lối?

– TO mới là kết thúc

– OM: Các bạn làm ra vàng hay rác?

– Một gang tay

– Tổng kết TO – triển lãm “một gang tay”

– Giải thích một chút, rồi thôi…

Ý kiến - Thảo luận

9:10 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU
Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp?
...xem tiếp
9:10 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  TRƯỞNG BAN SÁCH NHIỄU
Fleet "Theo Om-stdio nói Logo của OM !
"Cục cứt và những lớp sóng", chợt nghĩ To bằng một gang tay trôi bồng bềnh trên biển đảo... hở ra là chó...", thế thì Ở Im-om làm những việc To thật hay sao? liệu có thiển cận tục tằn như Vũ Mẫn Tiệp? 
5:19 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  Vũ Mẫn Tiệp
Khi Trường Art viết trong cmt bài "Một gang tay" như thế này: "Tôi nghĩ các bạn trong OM Studio đã, đang, rồi sẽ ỈA ra những món ăn tinh thần để chúng ta ăn tiếp", tôi nghĩ Trường đã quá vô học rồi. Bạn sỉ nhục người xem như thế à? Đến như tôi, vốn không thích cũng không ghét OM, đọc những lời bạn viết cũng phải nổi giận. Các bạn khinh người xem quá nhỉ? Những n
...xem tiếp
5:19 Friday,15.7.2011 Đăng bởi:  Vũ Mẫn Tiệp
Khi Trường Art viết trong cmt bài "Một gang tay" như thế này: "Tôi nghĩ các bạn trong OM Studio đã, đang, rồi sẽ ỈA ra những món ăn tinh thần để chúng ta ăn tiếp", tôi nghĩ Trường đã quá vô học rồi. Bạn sỉ nhục người xem như thế à? Đến như tôi, vốn không thích cũng không ghét OM, đọc những lời bạn viết cũng phải nổi giận. Các bạn khinh người xem quá nhỉ? Những người lặn lội từ HN sang chỉ để các bạn nhìn và cười: "Chúng mày đang ăn thứ chúng tao ỉa ra!" Kể cả những người khen cũng là ăn cứt các bạn rồi khen cứt ngon hả Trường? Tôi cho rằng giấy mời của các bạn từ nay về sau nên có một mở ngoặc bên dưới là: "Đến ăn cứt OM" để ai thích ăn cứt thì đến xem. Như thế mới là sòng phẳng, chứ để người ta đi xa, về khen chê rồi bạn mới bảo đó là cứt mà thì không fair. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả