Khác

Quỷ Tây trong gương 24. 07. 11 - 10:59 am

Thông tin từ ban tổ chức

QUỶ TÂY TRONG GƯƠNG
Trình diễn của Alec Gorman, Ian Cain, Rachel Shearer

Diễn ra lúc: 19h Chủ nhật  24. 7. 2011
Tại: Không gian Khoan cắt bê tông
Số 48, đường 18, Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM

*

“Đây là một ý tưởng về sự nguy hiểm và nhầm lẫn của định kiến. Như Nietzsche đã nói, ý thức của chúng ta chỉ là “bản năng bầy đàn” trong đó cái tôi cá nhân không được thể hiện mà chỉ có sự phản xạ / hình ảnh của một người khác. Đổi lại, khi chúng ta nhìn thế giới một cách sai trái lầm lạc, chúng ta chẳng thấy gì ngoài hình ảnh của chính mình. Đây là lúc để phá vỡ những định kiến này.

“Chủ đề của chúng tôi là nói về người nước ngoài trong con mắt của người Việt Nam. Chắc chắn có những lý do chính đáng để nhiều người dân Việt Nam xem ‘ông Tây’ như những người thành công, những du khách giàu có không nói được một từ tiếng Việt. Mà thực ra hầu hết họ đúng là như vậy. Và nhiều người trong số họ nói chuyện với người Việt Nam như thể đó là hạng người thấp kém hơn chỉ vì những người đó không biết tiếng Anh. Điều này làm phát sinh những căng thẳng, những căng thẳng âm thầm sôi sục trong cái nóng của Sài Gòn. Chúng tôi học cách sống chung với nó, vì vậy tại sao không vui chơi với nó?

“Buổi trình diễn này là một nỗ lực để đập vỡ chiếc gương định kiến đã làm lu mờ tầm nhìn của chúng ta, làm bật ra một số nhận thức thông qua việc hành động. Và sau cùng chúng ta có thể thử đi trên những tấm gương đó.”

Đây là ý tưởng của tác phẩm Quỷ Tây trong gương của nghệ sĩ Alec Gorman – một nghiên cứu sinh người Mỹ và là giảng viên Đại học, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Anh đang chuẩn bị làm luận án nhân học về nghệ thuật hiện đại tại Việt Nam. Alec quyết định sống tại Việt Nam từ 3 năm nay và anh vẫn chưa quay lại Mỹ. Anh cũng từng tham gia một vài buổi trình diễn ở Khoan Cắt Bê Tông như: Ngẫu hứng loanh quanh và trình diễn chung với các nghệ sĩ khác.

Cùng tham gia trình diễn tác phẩm này với anh là Ian Cain, một nhà điêu khắc người Mỹ, hiện sống tại Sài Gòn. Ian cũng sắp có một triển lãm khác tại Khoan Cắt Bê Tông trong thời gian tới. Cả hai người cũng đều học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa, phong tục Việt Nam từ lúc đến đây.

Một nữ nghệ sĩ cùng tham gia chương trình này là Rachel Shearer. Cô đến Việt Nam lần đầu vào năm 2009 và quay lại Sài Gòn vào giữa năm nay. Rachel quyết định ở lại Sài Gòn và sinh sống vì cô tìm thấy sự thoải mái, thích thú trong cuộc sống nơi này.

Chương trình còn có sự tham gia của họa sĩ Nguyễn Anh Thảo, Lê Hào, Ngô Lực, Nguyễn Thị Huệ Hữu và các nghệ sĩ khác.

Buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ của Now? Project do Khoan Cắt Bê Tông khởi xướng.

Ý kiến - Thảo luận

17:41 Sunday,24.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Cám ơn admin! Thực sự là tớ khao khát muốn xem concept của các bạn ấy, còn tiểu sử tớ đọc mãi của mọi người rồi không giải quyết gì cả.
Vậy nhé hẹn gặp và chia sẻ cùng các bạn tối nay, tạm biệt.
...xem tiếp
17:41 Sunday,24.7.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN
Cám ơn admin! Thực sự là tớ khao khát muốn xem concept của các bạn ấy, còn tiểu sử tớ đọc mãi của mọi người rồi không giải quyết gì cả.
Vậy nhé hẹn gặp và chia sẻ cùng các bạn tối nay, tạm biệt. 
13:41 Sunday,24.7.2011 Đăng bởi:  admin
Có statement của người trình diễn đó Sơn! Nhưng chưa thấy thông tin chi tiết. Hy vọng các bạn ấy sẽ gửi sớm, có thêm mấy cái ảnh nữa thì tốt.
...xem tiếp
13:41 Sunday,24.7.2011 Đăng bởi:  admin
Có statement của người trình diễn đó Sơn! Nhưng chưa thấy thông tin chi tiết. Hy vọng các bạn ấy sẽ gửi sớm, có thêm mấy cái ảnh nữa thì tốt. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả