Bàn luận

Thế này là thế nào? 17. 09. 11 - 7:11 pm

(SOI: Đây là cmt của bạn CHIE cho bài “Nguyễn Thùy Dương: Nhìn mà có gồng không?”. Xin đưa lên thành bài. Đề nghị các bạn đọc kỹ. Xin phép CHIE là Soi có dẫn về link gốc…)

 

 

Mình vốn quan tâm đến các nữ họa sĩ trẻ, nên tìm đọc thêm bài viết về Nguyễn Thùy Dương trên một số báo khác. Ví dụ:

Trong bài của Thu Hồng ở báo Pháp Luật Việt Nam

Nhưng càng đọc càng thấy quen quen, đặc biệt đoạn này:

“Loạt tranh của nữ họa sĩ trẻ Nguyễn Thùy Dương lần này có tên là ‘Nhìn’ với lý do cô nêu ra: ‘Bởi chúng ta sống với nhau trong một cộng đồng. Mỗi chúng ta đều được nhìn bởi người khác. Mỗi người chúng ta đều được nhận ra trong mắt người khác một cách khác nhau. Sự nhìn nhận của người khác về mình đôi khi còn đáng tin hơn chính mình. Ngoài ra, tất cả chúng ta đều thích phán xét người khác. Ngược lại, tự phán xét mình là việc rất khó.’

hay quan điểm nghệ thuật của cô :
“Công việc tôi yêu thích nhất là vẽ và duy nhất có một điều tôi thật sự quan tâm, đấy là con người….”

và một vài đoạn khác nữa.

Cuối cùng, mình nhớ ra những câu chữ đó hoàn toàn được copy từ bài phỏng vấn họa sĩ Dương Thùy Dương từ năm 2009 (mình vốn thích tranh của bạn này, nên đọc thông tin về bạn ấy khá cẩn thận). Link đây, để các bạn tiện so sánh:

Trong bài của Hà Châu Sơn trên Thể Thao & Văn Hóa

Trong bài của Lê Xuân Lương ở Tuổi Trẻ

Họa sĩ Dương Thùy Dương

Mình không nghĩ đó là chủ ý của họa sĩ Nguyễn Thùy Dương, cũng không cho rằng cô ấy đạo tư tưởng nghệ thuật của họa sĩ Dương Thùy Dương. Nhưng, lẽ nào một nhà phê bình lại nghèo nàn ngôn từ đến mức phải copy chính xác từng chữ trong bài của người khác? Buồn nhỉ.

PS: lời khuyên nho nhỏ cho bạn Nguyễn Thùy Dương: Bạn nên bỏ công sức nhiều hơn cho những bức tranh, nếu bạn muốn người khác nhìn mình như một họa sĩ “không nghiệp dư”. Chúc bạn có những bức tranh tốt ở triển lãm sau.

*

(SOI: Lạy Trời nhà báo Thu Hồng của báo Pháp Luật Việt Nam trả lời giùm là sự trùng hợp này là do anh/chị nhầm giữa Dương Thùy Dương với Nguyễn Thùy Dương, hay do chính Nguyễn Thùy Dương mượn ý của Dương Thùy Dương…)

 

*

Bài liên quan:

– Thùy Dương NHÌN thế nào?
– Nguyễn Thùy Dương: NHÌN mà có gồng không?

– Thế này là thế nào?

Ý kiến - Thảo luận

23:48 Saturday,17.9.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Thu Hồng
Mình xin được tiếp thu những lời nhắc nhở của mọi người! Mình đã gửi thư cho Soi theo địa chỉ soihouse@yahoo.com.vn ạ!
...xem tiếp
23:48 Saturday,17.9.2011 Đăng bởi:  Nguyễn Thu Hồng
Mình xin được tiếp thu những lời nhắc nhở của mọi người! Mình đã gửi thư cho Soi theo địa chỉ soihouse@yahoo.com.vn ạ! 
22:41 Saturday,17.9.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NHẦM THỬ
Có thể nhầm không? Hay là người viết bài phê bình thiếu tránh nhiệm, không hiểu sâu về tác phẩm và tác giả của hai họa sĩ này, như vậy có nghĩa là thiếu tính chuyên nghiệp.
Nhầm có được không? mỗi khi đi nhậu về nhà, ngà ngà say không rẽ vào nhà mình mà lại rẽ sang nhà cô bạn hàng xóm xem sao? Kết quả thế nào?
...xem tiếp
22:41 Saturday,17.9.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NHẦM THỬ
Có thể nhầm không? Hay là người viết bài phê bình thiếu tránh nhiệm, không hiểu sâu về tác phẩm và tác giả của hai họa sĩ này, như vậy có nghĩa là thiếu tính chuyên nghiệp.
Nhầm có được không? mỗi khi đi nhậu về nhà, ngà ngà say không rẽ vào nhà mình mà lại rẽ sang nhà cô bạn hàng xóm xem sao? Kết quả thế nào? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả