Bàn luận

Đọc báo cuối tuần 27. 9. 2011:
Thủ tướng ơi, cẩn thận! 01. 10. 11 - 11:48 am

SOI tổng hợp

(SOI: Một số tin rất tức, các bạn nhớ bấm vào tên mục để xem link gốc nhé)

Từ tranh của David Hayward

Dừng xây tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng 410 tỷ đồng
Bài của Trí Tín trên VnExpress làm nhiều người tưởng bở. Đọc kỹ thì đâu phải là dừng xây tượng đài, mà là UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan “con” rà soát lại các khoản phát sinh, xong báo cáo vì sao đội giá. Kế là chậm hoặc ngừng các hạng mục “chưa cần thiết”, còn vẫn chọn ra các hạng mục cần triển khai (tức thể nào cũng còn cái khối tượng đài, và thế là vẫn “triển khai” tiếp, dù có chậm đi một chút!)

Có  thắc mắc sau: Duyệt kinh phí để tăng lên thành 410 tỉ là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Lúc ấy mắt mũi ông để đi đâu mà ông lại duyệt, rồi bây giờ bắt “đàn con” là các Sở báo cáo vì sao đội giá? Tội này có phải là tội làm lãng phí thời giờ của cán bộ, của dân không? Ông Chủ tịch có biết bao nhiêu triệu người suốt hai tuần qua tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu bọt mép để bàn về cái tượng đài này, về mức kinh phí do chính ông “tự tiện” duyệt không?… Ông Chủ tịch Quảng Nam, ông thấy mình đáng bị khiển trách ở mức nào đây? 

Quảng Nam tạm dừng dự án Tượng đài Mẹ VN Anh hùng
Trong khi đó, bài này trên Bee tuy cũng giật tít sai nhưng lại có chi tiết rất đắt: tượng đài này hiện mới ở giai đoạn thạch cao, nghĩa là có thể đắp chiếu để đó theo đúng chủ trương của văn phòng chính phủ là hiện nay chưa có tiền cho tượng đài này, còn nhiều việc cấp bách hơn.

Khi phác thảo tượng mới ở giai đoạn thạch cao (hay xi măng?) thì Quảng Nam ơi, nên xem lại, đừng tiến hành làm tượng đá hoa cương nữa. Dựng tượng một bà mẹ Thứ rồi còn bao nhiêu bà mẹ nữa mất con tủi thân vì không được làm tượng. Đâu phải mất 9 con thì đau đớn hơn mất 1 con đâu! Sao Quảng Nam không dựng tượng một bà mẹ anh hùng chung chung, đại diện cho các bà mẹ anh hùng? Hãy để tiền đó mà làm một bệnh viện, gắn một bảng đồng nhỏ, cho biết đây là công trình tôn vinh các mẹ; tỉnh mình còn thiếu bệnh viện tốt mà, lại sẽ cứu được bao nhiêu người con của các mẹ (khác)!

Nhưng Quảng Nam hình như vẫn cố lách, vẫn dùng từ ngữ để phóng viên các báo sảy chân mừng hụt, tưởng đâu tỉnh không làm nữa, trong khi vẫn làm. Một số nguồn tin còn dự đoán khi văn phòng chính phủ tuyên bố sẽ không có vốn từ Trung ương rót cho tượng đài, tỉnh có thể sẽ sử dụng tới vốn của địa phương, tức xã hội hóa, nói nôm na là đi xin tiền. Lâu nay, “xã hội hóa” đã là một vấn nạn với các doanh nghiệp, làm ảnh hưởng tới uy tín của nhà nước, vẩn đục môi trường làm ăn tại nước ta. Các doanh nghiệp vẫn hay gọi đó là “xin đểu”. Nhà nước thì không được hưởng, những người mượn danh nhà nước, các công trình nhà nước thì lại hưởng.

Tuy nhiên đấy mới là tin đồn, hy vọng không xảy ra, nhất là với Quảng Nam, với trường hợp tượng đài mẹ. 

Giữ nguyên tiến độ phần xây tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Cuối cùng, báo Đất Việt vẫn là tờ “tỉnh đòn” nhất trong suốt vụ này, giật cái tít đúng bản chất nhất. Chỉ có báo này cho biết, Quảng Nam chắc chắn vẫn xây khối tượng đài (lại còn cho đúng tiến độ mới sợ chứ!), nhưng lại dừng bàn giao, chờ Thủ tướng quyết; nói gọn là quyết tâm đưa Thủ tướng vào thế “đã rồi”: đáng lẽ phải dừng lại toàn bộ thì lại cứ tiếp tục xây; chẳng lẽ xây xong cái tượng đài rồi mà Thủ tướng lại không nghiệm thu cho tỉnh? Theo “Phi-Tôn Tử binh pháp” thì chước này gọi là chước “cháo rìu”.

Và nếu đúng như giang hồ bàn luận thế này thì Quảng Nam quả là kiên cường thật, táo gan thật, trong thời chiến cũng như thời bình.

Lại có lời đồn: hoặc Quảng Nam sẽ chơi võ cùn: không cho tiền thì xây đúng theo dự án khoảng 80 tỉ từng được duyệt hồi trước, tức cái dự án mà chính các ông tỉnh nói là không “ổn”, phải sửa. Khi ấy Thủ tướng có “nghiệm thu” không?

Thủ tướng ơi, cẩn thận (với Quảng Nam)! Coi bộ hướng nào cũng là bị chơi khó cả đấy.

Họa sĩ lấy cảm hứng từ trống đồng Ngọc Lũ
Bài của Thất Sơn trên VnExpress. Nhiều thứ quá nên cuối cùng lại bỏ lỡ triển lãm này.

Nghệ thuật lựa chọn chúng ta, hoặc không
Bài của nhà phê bình Phan Cẩm Thượng trên Thể thao & Văn hóa, nhân cuộc triển lãm của bốn họa sĩ tại một địa chỉ mới toanh: Dolphin – Viet Gallery, với một sứ mạng: “Giới thiệu chân xác mỹ thuật đương đại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng văn hóa tinh thần cho cộng đồng và mong muốn tạo lập thị trường nghệ thuật nội địa” (cái này là lời của TTVH, to thế, hùng dũng thế không biết!)

Không thấy thông tin là triển lãm kéo dài đến ngày nào.

Hiến pháp tự do nhất châu Âu
Hình như mỗi tuần họa sĩ Nguyễn Quân đều có một bài phân tích tranh kinh điển trên Sài Gòn Tiếp Thị – một trong những tờ báo thiết tha với tri thức nhất, theo Soi. Ước mong được đọc bài phân tích dài hơn một chút của họa sĩ-nhà phê bình, chứ hiện nay các bài ngắn quá, chẳng “đã” gì cả.

Thì thầm với sen
Tin triển lãm sắp tới, thông tin trên Thể thao & Văn hóa. Thứ Tư này, 5. 10, các bạn ở Sài Gòn nhớ đi xem triển lãm.

Ba họa sĩ Hải Phòng hội ngộ trong Không thời gian
Cũng là tin triển lãm sớm trên Sài Gòn Tiếp Thị. Nghe đồn đây là một triển lãm rất, rất nên đi xem, đặc biệt là bức tranh khổng lồ 2mx5m.

*

Bài liên quan:

– Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt
– Gửi những quan chức đã lâu không làm nghệ sĩ

– Đọc báo cuối tuần 27. 9. 2011: Thủ tướng ơi, cẩn thận!

– Tản mạn chuyện tượng đài và đài kỷ niệm

– Hóa ra chúng mình bị lừa à?

Ý kiến - Thảo luận

13:23 Sunday,2.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG MINH KÍNH
Mai Duy Minh trong Dali.
Dù sao thì bạn đã khác trước, chúc mừng Minh kính.
...xem tiếp
13:23 Sunday,2.10.2011 Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CHÚC MỪNG MINH KÍNH
Mai Duy Minh trong Dali.
Dù sao thì bạn đã khác trước, chúc mừng Minh kính. 
17:42 Saturday,1.10.2011 Đăng bởi:  shit
Chưa bao giờ tôi thích tac phẩm của Mai Duy Minh - nhưng lần này đã thấy sự chuyển biến. Tác phẩm lần này hay.
...xem tiếp
17:42 Saturday,1.10.2011 Đăng bởi:  shit
Chưa bao giờ tôi thích tac phẩm của Mai Duy Minh - nhưng lần này đã thấy sự chuyển biến. Tác phẩm lần này hay. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả