Nghệ sĩ Việt Nam

Phía Đông có DỊ BẢN rực rỡ… 24. 10. 11 - 11:13 am

Bài và ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

 

.

DỊ BẢN
Triển lãm tranh của Nguyễn Thành Trung

Khai mạc: 16h30 Chủ nhật ngày 23. 10. 2011
Từ 23. 10 đến 23. 11. 2011
Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
Tầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP. Huế

 

23. 10. 2011 là một ngày đặc biệt ở Trung tâm Văn hóa Phương Nam và N.S.A.F, vì cùng một buổi chiều, cách nhau có một tiếng đồng hồ, diễn ra hai cuộc khai mạc triển lãm tại đây, một ở phía Đông với Dị bản của Nguyễn Thành Trung và ở phía Tây với Mang đi của Lại Thanh Dũng, không biết có phải là để nghệ sĩ và khán giả cùng đi từ Đông sang Tây không… Không gian chỗ này rất rộng, nên hai triển lãm cùng lúc, cùng nơi thế này vẫn… hợp lý.

Dị bản của Nguyễn Thành Trung với 15 tác phẩm chất liệu tổng hợp được khai mạc trước. Đúng 16h30, họa sĩ Lê Đức Hải, giám đốc N.S.A.F, bắt đầu. Bên cạnh anh là họa sĩ Nguyễn Thành Trung.


Tiến sĩ – họa sĩ Phan Thanh Bình, hiệu trưởng trường đại học Mỹ thuật Huế, có đôi lời chúc mừng triển lãm.


Sau lời phát biểu ngắn gọn, cảm ơn mọi người đến dự khai mạc, nghệ sĩ nhận hoa chúc mừng từ cháu “Mưa” (nhân vật trong một bức tranh của Nguyễn Minh Thành khi nghệ sĩ này cư trú ở N.S.A.F). “Mưa” cũng là con gái lớn của họa sĩ Lê Ngọc Thanh, anh em sinh đôi của Lê Đức Hải, giám tuyển của N.S.A.F…


… Thành Trung cũng bận trả lời phỏng vấn của truyền hình Việt Nam tại Huế (HVTV)…


… như họa sĩ Lê Đức Hải.


Trong khi bạn bè của nghệ sĩ thì cũng bận bịu vừa thảo luận vừa uống bia Huda “rất Huế”. Nhà điêu khắc Hà Minh Tuấn (Tuấn Sư, bên trái ảnh) đang trao đổi cùng họa sĩ Võ Xuân Huy, giảng viên của trường đại học Mỹ thuật Huế.


Bạn Hoàng Thị Bình Minh cùng họa sĩ Trần Hữu Nhật (tóc dài) và họa sĩ Nguyễn Duy Hiền.


Triển lãm ở N.S.A.F thường có nhiều bạn trẻ đến dự khai mạc, túm tụm trò chuyện hay chụp ảnh tác phẩm bằng điện thoại di động, rất vui.


Dưới nhà lại là một cửa hàng của PNC (Phương Nam). Giá có nhiều sách ở đây hơn thì tốt! Bạn xem triển lãm xong có thể xuống dưới xem các thứ vui mắt.


Ban điều hành N.S.A.F chụp hình chung với nghệ sĩ cùng với lực lượng đông đảo các bạn tình nguyện viên là sinh viên của trường đại học Mỹ thuật Huế trước khi tỏa ra bận rộn với cuộc khai mạc triển lãm tiếp theo… Mời bạn tranh thủ xem một số sáng tác Dị bản trước khi tham dự khai mạc triển lãm tiếp theo nhé:


Dị bản đầu tiên, sắp đặt, bày tại trung tâm khu trưng bày phía Đông.


Dear Eva; Sao không phải là (đại loại) Eva thân mến…, nghe cũng dễ lọt tai chứ sao phải dùng nguyên tiếng Anh, nhỉ?!


Biến cố màu xanh, 40 x 40cm


Âm bản – Dương bản, 60 x 120cm


Avatar (2 x 3m) là tác phẩm sắp đặt thứ hai trong triển lãm này.

 

*

Bài liên quan:

– DỊ BẢN tại Huế – Ối, ối, statement!
– Phía Đông có DỊ BẢN…

– Statement một đàng, tác phẩm làm một nẻo

– Viết statement: làm sao cho khỏi ú ớ?

Ý kiến - Thảo luận

0:14 Friday,28.10.2011 Đăng bởi:  HIỂN ĐẠI CA
Tối nay lại vào Soi lướt và lại có còm gửi bạn Phạm Huy Thông về những trăn trở của bạn đến với cụm tác phẩm "dị bản".
Thôi thì có xa gần chi thì cũng còn cả tháng có khi tranh thủ thời gian vô Huế chơi một chuyến rồi tiện gặp nghệ sĩ chuyện trò quanh những thắc mắc của bạn Thông thì có khi lại hiểu ra vấn đề rồi bốn bề yên vui thôi mà... khà khà
Mình
...xem tiếp
0:14 Friday,28.10.2011 Đăng bởi:  HIỂN ĐẠI CA
Tối nay lại vào Soi lướt và lại có còm gửi bạn Phạm Huy Thông về những trăn trở của bạn đến với cụm tác phẩm "dị bản".
Thôi thì có xa gần chi thì cũng còn cả tháng có khi tranh thủ thời gian vô Huế chơi một chuyến rồi tiện gặp nghệ sĩ chuyện trò quanh những thắc mắc của bạn Thông thì có khi lại hiểu ra vấn đề rồi bốn bề yên vui thôi mà... khà khà
Mình nghĩ chắc tác giả họ cũng không ngại để chia sẻ những gì họ nghĩ, họ làm với bạn hay bất kỳ một ai đâu... ;)
Huế cũng là một điểm đến thú vị đó :) 
22:40 Thursday,27.10.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Vâng, cái việc ghi thiếu tên tác phẩm, tớ xin nhận lỗi về mình. Đúng là ẩu thật.
Nhưng xem tranh không hiểu thì thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên thôi đúng không? Sao lại gọi là "thọc lưng" ở trường hợp này. Quy Da Lat nên thấy tất cả câu hỏi của tớ luôn chừa chỗ cho tác giả trả lời, chứ không phải những câu chụp mũ khoá mồm người khác. Câu hỏi vẫn còn
...xem tiếp
22:40 Thursday,27.10.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Vâng, cái việc ghi thiếu tên tác phẩm, tớ xin nhận lỗi về mình. Đúng là ẩu thật.
Nhưng xem tranh không hiểu thì thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên thôi đúng không? Sao lại gọi là "thọc lưng" ở trường hợp này. Quy Da Lat nên thấy tất cả câu hỏi của tớ luôn chừa chỗ cho tác giả trả lời, chứ không phải những câu chụp mũ khoá mồm người khác. Câu hỏi vẫn còn đó, ngay từ những comment đầu tiên tớ đã nói là thật tiếc không đến tận nơi để xem được. Nếu đến được tận nơi, nói chuyện tận mặt với tác giả thì tốt quá, việc gì phải lên đây chờ mỏi cổ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả