Nghệ sĩ Việt Nam

Phía Tây có MANG ĐI u sầu 24. 10. 11 - 6:22 pm

Bài và ảnh: Nguyễn Thượng Hiển

 

.

MANG ĐI
Triển lãm của Lại Thanh Dũng

Khai mạc: 17h30 ngày 23. 10. 2011
Từ 23. 10 đến 23. 11. 2011
Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương Nam
Tầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP Huế

 

Một tiếng sau khi khai mạc triển lãm Dị bản, khách khứa lại kéo nhau qua phía tây của N.S.A.F – Trung tâm Làng nghề Huế của PNC, tiếp tục dự khai mạc Mang đi gồm 19 sáng tác chất liệu tổng hợp. Vậy là không gian triển lãm tại đây chia thành hai cánh: phía Đông với Dị bản rực rỡ, và phía Tây với Mang đi khá là… u sầu.

Lê Ngọc Thanh, giám tuyển của N.S.A.F, giới thiệu về nghệ sĩ Lại Thanh Dũng và sự ra đời của triển lãm Mang đi. Lại Thanh Dũng sinh năm 1982 tại Quảng Bình, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, đã có nhiều triển lãm, nhưng “Mang đi” là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh.

Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, chủ tịch hội Mỹ thuật tỉnh TT-Huế, có đôi lời chúc mừng triển lãm.

Như vẫn thường thấy, triển lãm có mặt các bạn trẻ tham dự, thật vui!... Đứng cùng các bạn còn có họa sĩ Hà Văn Chước (đeo kính), hiệu phó trường đại học Mỹ thuật Huế.

Lẵng hoa và nụ cười tươi của “bà xã” lại được chủ nhân triển lãm đón nhận với gương mặt khá nghiêm nghị... Sao thế nhỉ? Có thể anh cảm động quá chăng?

Lại Thanh Dũng cũng nghiêm nghị không kém khi chụp ảnh lưu niệm chung với nghệ sĩ Nguyễn Thành Trung, bác sĩ Phạm Nguyên Tường - Chủ tịch hội Nhà văn tỉnh TT Huế - và một người bạn từ nước ngoài về.

Hai nghệ sĩ cũng tranh thủ chụp hình chung với gia đình mình cùng gia đình hai nghệ sĩ Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải.

... cũng như chụp ảnh lưu niệm cùng nhau nhân dịp khai mạc triển lãm cùng một chiều đặc biệt này.

Trong khi đó, một số khách mời đã tranh thủ “tám” bên ngoài không gian thư giãn của N.S.A.F: từ phải qua, họa sĩ Đặng Mậu Tựu (người có mái tóc xoăn và đeo kính), chủ tịch Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh TT- Huế, họa sĩ Phan Hải Bằng, họa sĩ Đinh Khắc Thịnh, họa sĩ Phan Hàn Tuấn, họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, nhà báo Nguyễn Xuân Hiển, họa sĩ Phạm Hoàng Anh, họa sĩ Nguyễn Việt Dũng.

Mời bạn xem một số sáng tác trong triển lãm này. “Thuyền đỏ”, sắp đặt, nằm chính giữa không gian trưng bày phía Tây.

Một góc nhìn khác của “Thuyền đỏ”

Chiều phế tích, 120 x 150 cm

Hoài niệm 3, 150 x 150cm

Khoảng trống, 100 x 120cm

Thuyền sứ, 150 x 150cm

 

*

Bài liên quan:

– MANG ĐI cũng tại Huế – cũng lại ối, ối, statement!
– Phía Tây có MANG ĐI u sầu

– Statement một đàng, tác phẩm làm một nẻo

– Viết statement: làm sao cho khỏi ú ớ?

Ý kiến - Thảo luận

21:18 Wednesday,26.10.2011 Đăng bởi:  Hiển đại ca
Gởi Em-co-y-kien nếu em nói như thế thì ai vẽ Phố thì giống Phái ?, ai vẽ nông thôn thì giống Thành Chương à ?, ai vẽ trâu, bò thì giống Hà Trí Hiếu à ? ai vẽ dây rốn đồng bào thì giống Phạm Huy Thông à ?
ai vẽ chim hoa cá gái là họa sĩ Việt Nam à ??? hê hê
Băn khoăn ghê gớm Em-Co-Y-Kien ơi...
...xem tiếp
21:18 Wednesday,26.10.2011 Đăng bởi:  Hiển đại ca
Gởi Em-co-y-kien nếu em nói như thế thì ai vẽ Phố thì giống Phái ?, ai vẽ nông thôn thì giống Thành Chương à ?, ai vẽ trâu, bò thì giống Hà Trí Hiếu à ? ai vẽ dây rốn đồng bào thì giống Phạm Huy Thông à ?
ai vẽ chim hoa cá gái là họa sĩ Việt Nam à ??? hê hê
Băn khoăn ghê gớm Em-Co-Y-Kien ơi... 
14:35 Wednesday,26.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
@cân bằng: "hình như quen quen"

Dạ, có lẽ anh/bạn đinh nhắc tới sen của nhà điêu khắc Nguyễn Huy Tính?
...xem tiếp
14:35 Wednesday,26.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
@cân bằng: "hình như quen quen"

Dạ, có lẽ anh/bạn đinh nhắc tới sen của nhà điêu khắc Nguyễn Huy Tính? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả