Ở Đâu - Làm Gì

19. 11: Nghệ thuật vượt qua thị giác 18. 11. 11 - 9:09 pm

Thông tin từ BTC

 

.

NGHỆ THUẬT VƯỢT QUA THỊ GIÁC

Khai mạc: 15h thứ  Bảy ngày 19. 11. 2011
Từ 19. 11 đến 25. 11. 2011
Tại  Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

 

Hưởng ứng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và ngày Thế giới người khuyết tật 3. 12. trường THCS Nguyễn Đình Chiểu phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Nghệ thuật vượt qua thị giác”. Triển lãm khai mạc vào 15h ngày 19. 11. 2011 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Đây là lần thứ 2 Trường Nguyễn Đình Chiểu tổ chức triển lãm cho các em hoạt động trong Ngôi nhà nghệ thuật của trường. Triển lãm lần này mang ý nghĩa như một lời tri ân công ơn của các thầy cô cũng là hành động chia sẻ với Thế giới người khuyết tật.

.

*

THƯ MỜI TÀI TRỢ
Kính gửi: Quý Cơ quan – Doanh nghiệp

Ngôi nhà nghệ thuật (Mini Arthouse) – Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu xin gửi tới Quý Cơ quan – Doanh nghiệp lời chào trân trọng.

Có nhiều con đường để tiếp xúc với nghệ thuật, cũng như có nhiều cách để sáng tạo ra tác phẩm. “Nghệ thuật vượt qua thị giác” là con đường đặc biệt mà ở đó tác giả và tác phẩm không nhìn thấy nhau; tác giả sáng tạo, tiếp xúc với tác phẩm bằng tâm hồn, bằng trái tim, bằng tất cả các giác quan ngoại trừ đôi mắt của mình… Đó là Mini Arthouse của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi nhà của các em khiếm thị làm nghệ thuật.

Sau 5 năm đi vào hoạt đông Mini Arthouse đã có một hành trang đầy đặn. Kể từ cuộc triển lãm đầu tiên “Ánh sáng từ bàn tay”, tháng 4. 2009 tại 29 Hàng Bài – Hà Nội, đến nay Mini Arthouse đã có những phát triển đáng kể về chất lượng thẩm mỹ, số lượng tác phẩm cũng như kinh nghiệm và bản lĩnh sáng tạo ra tác phẩm.

.

Để cổ vũ và khích lệ các em tự tin tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu sẽ trưng bày các tác phẩm hội họa và điêu khắc lần thứ hai mang tên “Nghệ thuật vượt qua thị giác” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Cuộc triển lãm lần này nhằm mục đích chào mừng “Ngày nhà giáo Việt Nam 20. 11”, hưởng ứng “Ngày Quốc tế người khuyết tật 3. 12”, cũng như một lời cảm ơn sâu sắc đến công ơn của các thầy cô và là sự chia sẻ đến những người khuyết tật ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Thông điệp của chúng tôi thông qua triển lãm là: Làm thay đổi định kiến đã ăn sâu trong suy nghĩ của cộng đồng và xã hội: người khuyết tật thì không có năng lực và vô dụng, bằng cách chứng minh rằng nếu được cho cơ hội, ngay cả những người khuyết tật thiệt thòi nhất cũng có thể là những người xây dựng cộng đồng.

.

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu trân trọng kính mời Quý cơ quan – Doanh nghiệp đồng hành cùng Mini Arthouse trong hoạt động nghệ thuật đầy tính nhân văn này. Sự quan tâm, đóng góp của quý vị là động lực to lớn góp phần vào thành công của triển lãm, làm cho người khuyết tật tự tin hơn, đứng lên bằng chính đôi chân của mình vững bước đi vào cuộc sống.

Chân thành cảm ơn!

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
Hiệu trưởng – Thái Văn Khoa

*

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
Địa chỉ: 21 Lạc Trung – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 04.3.971.6753 – Fax: 04.3.972.6752
Hotline: 0913229693 (Họa sỹ – Nhà báo Đào Ngọc Huỳnh)

.


.


.

Ý kiến - Thảo luận

6:51 Saturday,19.11.2011 Đăng bởi:  cliemart
Những nghệ sĩ khiếm thị, tuy họ khuyết tật về thị giác nhưng không khuyết tật ở tâm hồn, "con mắt" trí tuệ trong họ vẫn sáng, ý chí thật mạnh mẽ, cho nên họ không "vô dụng" như một số người lầm nghĩ.
Nếu chúng ta có mắt, tay, chân khỏe mạnh mà ...yếu kém nghị lực, thui chột tâm hồn và trí tuệ thì đó mới thật là những người ...khuyết tật, và kém may mắ
...xem tiếp
6:51 Saturday,19.11.2011 Đăng bởi:  cliemart
Những nghệ sĩ khiếm thị, tuy họ khuyết tật về thị giác nhưng không khuyết tật ở tâm hồn, "con mắt" trí tuệ trong họ vẫn sáng, ý chí thật mạnh mẽ, cho nên họ không "vô dụng" như một số người lầm nghĩ.
Nếu chúng ta có mắt, tay, chân khỏe mạnh mà ...yếu kém nghị lực, thui chột tâm hồn và trí tuệ thì đó mới thật là những người ...khuyết tật, và kém may mắn đó. 
1:25 Saturday,19.11.2011 Đăng bởi:  Padatihi
Sao cứ vặn vẹo nhau mãi làm gì nhỉ, một câu nói đầy nhân văn ở ý nghĩa sâu xa. Dù sao cũng hoan nghênh và trân trọng với những con người yêu nghệ thuật.
...xem tiếp
1:25 Saturday,19.11.2011 Đăng bởi:  Padatihi
Sao cứ vặn vẹo nhau mãi làm gì nhỉ, một câu nói đầy nhân văn ở ý nghĩa sâu xa. Dù sao cũng hoan nghênh và trân trọng với những con người yêu nghệ thuật. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả