Ở Đâu - Làm Gì

10g sáng 19. 12: HỘI NGỘ 3 tại Sài Gòn 18. 12. 11 - 3:50 pm

Thông tin từ Applied Arts

Chân dung mẹ Việt Nam anh hùng, Đặng Ái Việt, màu nước.

HỘI NGỘ 3
Triển lãm tranh tượng của 24 tác giả

Khai mạc: 10g00, sáng thứ Hai ngày 19. 12. 2011
Từ 19. 12 đến 24. 12. 2011
Tại Nhà triển lãm Nghệ thuật Applied Arts
Đại học Mỹ thuật Tp. HCM, số 5 Phan Đăng Lưu, P. 3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

 

Hội ngộ 3 trưng bày 38 tác phẩm của 24 tác giả là hội viên Hội Cựu chiến binh và thành viên Câu lạc bộ Hưu trí Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội ngộ 3 đã trở thành một hoạt động truyền thống của Nhà trường, gắn liền với các hoạt động kỷ niệm các ngày lịch sử vẻ vang của dân tộc: Ngày Toàn quốc kháng chiến (19. 12. 1946 – 19. 12. 2011), Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22. 12. 1944 – 22. 12. 2011); đồng thời, Hội ngộ 3 là món quà có ý nghĩa chào mừng Đại hội lần thứ III Hội Cựu chiến binh trường ĐH Mỹ thuật Tp. HCM.

Đêm ở quê, Trần Hữu Tri, 92 x 83cm, sơn dầu

Tâm hồn người nghệ sĩ đã một thời mang áo lính “Bộ đội cụ Hồ” và các thế hệ cán bộ, nhà giáo tiền nhiệm nhiều tâm huyết, đầy khát vọng chắc hẳn đã thấm đẫm trong từng tác phẩm tham gia triển lãm.Với nhiều thể loại chất liệu phong phú như: sơn dầu, sơn mài, đồ họa, phấn màu, in kỹ thuật số, tượng tròn, khắc gỗ,… được trưng bày, triển lãm đã góp thêm những góc nhìn đẹp, lạ từ thực tiễn sinh động và cao nhất là sự vững tin vào hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

Hội ngộ 3 sẻ chia những tình cảm tốt đẹp nhất từ tâm hồn người lính, người giảng viên tận tụy để gửi lời tri ân đến mái trường thân yêu. Triển lãm Hội ngộ 3 hy vọng sẽ thắp lửa & luôn đồng hành với các hoạt động mỹ thuật truyền thống của Nhà trường, cũng như góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc của nền mỹ thuật nước nhà.

Gương sen, Võ Văn Nam, 50 x 70cm, sơn mài


Mèo, Phan Hoài Phi, 50 x 70cm, sơn dầu


Nhớ miền Nam, Đỗ Như Cẩn, thạch cao

Ý kiến - Thảo luận

20:52 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – CHỐNG NHÁI BẰNG …
Sáng kiến chống Nhái bằng con dấu tròn của chính quyền là rất hay đấy, tất nhiên là đóng về phía sau tranh.
...xem tiếp
20:52 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – CHỐNG NHÁI BẰNG …
Sáng kiến chống Nhái bằng con dấu tròn của chính quyền là rất hay đấy, tất nhiên là đóng về phía sau tranh. 
16:53 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Oái, nhìn bức chân dung mầu nước Lò Thị Pánh, có cả dấu đỏ của Uỷ Ban. Từ bao giờ chính quyền cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm xác nhận nội dung tranh tượng vậy. Dù có đúng là người thực việc thực đi nữa. Hay đây là một sáng kiến mới chống Nhái?
...xem tiếp
16:53 Sunday,18.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Oái, nhìn bức chân dung mầu nước Lò Thị Pánh, có cả dấu đỏ của Uỷ Ban. Từ bao giờ chính quyền cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm xác nhận nội dung tranh tượng vậy. Dù có đúng là người thực việc thực đi nữa. Hay đây là một sáng kiến mới chống Nhái? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả