Khác

LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel. 28. 12. 11 - 8:28 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

Chiều thứ Bảy, 24. 12. 2011: Từ 15h đến 17h

Tuần thứ bảy của LUALA concert đúng vào dịp lễ Giáng Sinh. Vì quanh khu vực Lý Thái Tổ này có rất nhiều các cửa hàng cao cấp nên không khí đón Noel của con phố thật là lung linh. Tâm trạng đi chơi khiến cho hôm nay khán giả đông thật là đông.

 

Violinist Tú “xỉn” có trong đội hình dàn nhạc của ngày hôm nay. Tuần trước anh đã có màn song tấu với violinist Xuân Huy làm mọi người rất phấn khích.

 

Nếu tôi không nhìn nhầm thì hôm nay ngồi ghế khán giả có cả pianist Lưu Hồng Quang (một trong những pianist hàng đầu ở Việt Nam bây giờ).

 

Trước giờ biểu diễn, thấy chuyên gia âm thanh Nhất Lý đang nói chuyện với đạo diễn Việt Tú.

 

Nghệ sĩ violinist Châu Sơn ( thứ hai từ trái qua) đang nói chuyện với ba người bạn nghệ sĩ già… Nghe nói các bác toàn ở các đoàn ca kịch cải lương.

 

Hôm nay còn thấy sự xuất hiện của ca sĩ Việt Dung (ngoài cùng bên trái, váy đỏ), vợ của violinist Tú “xỉn”. Tuần trước chị cũng góp giọng trong chương trình đặc biệt của LUALA. Đặc biệt nữa có nữ hoàng dancesport Khánh Thi (đeo kính, áo xanh ngoài cùng bên phải). Cạnh cô là Phan Hiển (một dancer sinh năm 93 ). Giờ tôi mới biết Khánh Thi chính là em gái của violinist Xuân Huy.

 

Thời tiết Hà Nội đang rất lạnh tê tái, vậy mà có nhiều người vẫn mang cả gia đình đến xem LUALA trình diễn.

 

Hôm nay các em nhỏ ở cung thiếu nhi ra rất đông, ngồi ngay hàng đầu tiên… nhưng các em ra hơi muộn nên không có không gian để vẽ.

 

Đến giờ nghỉ giải lao, thì ông già Noel, người đẹp của LUALA và công chúa tuyết B&G ra phát quà cho các em nhỏ.

 

Mỗi bé được một gói kẹo và đồ chơi nho nhỏ như thế này…

 

Cũng trong lúc giải lao, violinist Xuân Huy có xuống kéo cho em gái là Khánh Thi một đoạn nhạc nho nhỏ.

 

Sau giải lao, mở đầu là màn song tấu của violinist Nguyễn Khắc Thành và violinist Tú “xỉn”.

 

Sau đó là màn song tấu của violinist Nguyễn Khắc Thành và violinist Trần Quang Duy.

 

Hào hứng theo, cặp dancesport Khánh Thi và Phan Hiển rủ nhau lên nhảy.

 

Phải công nhận là trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo như thế này, tiết mục của cặp đôi dancesport khá là nóng bỏng.

 

Kết thúc tiết mục, mọi người vỗ tay rần rần… Riêng các em nhỏ ngồi vẽ thì thấy Khánh Thi quá sexy nên cứ bẽn lẽn che miệng cười.

 

Kết thúc chương trình là nghệ sĩ Châu Sơn lên trình diễn.

 

Đông và vui, dù trời rất lạnh. LUALA concert coi như đã mang được một niềm vui nho nhỏ cho người dân Hà Nội trong hôm Noel này.

 

Sáng Chủ nhật 25. 12. 2011: Từ 10h đến 12h

Đêm qua Noel, khoảng 2h đêm qua tôi cũng đi qua LUALA và thấy tranh được bọc rất cẩn thận. Sáng nay tưởng rất vắng vì đêm qua mọi người đi chơi muộn, hóa ra tới nơi đã thấy… rất nhiều thiếu nhi đến xí chỗ.

 

Ở bàn cà phê thấy có các văn nghệ sĩ: Từ trái qua phải: họa sĩ Lê Quảng Hà (anh Hà rất chăm chỉ đến LUALA nghe nhạc ), tiến sĩ vật lý Phạm Long, họa sĩ Bùi Hoài Mai và họa sĩ Trịnh Tuân.

 

Khoảng nửa tiếng sau, người xem lục tục kéo đến đông dần. Dàn nhạc chơi lúc 10h khi trời còn rất lạnh tuy có nắng vàng.

 

Rất nhiều người đi đường vì công việc nên không thể ở lại xem hết được nhưng vẫn nấn ná nép sang vỉa hè bên đường nghe nhạc.

 

Dàn nhạc đang trình diễn thì có một đoàn mô-tô phân khối lớn phóng qua, dĩ nhiên là tiếng bô nổ rất to… Không sao. Xe đi cũng nhanh mà!

 

Giờ nghỉ giải lao rất nhiều bạn ra xem tranh.

 

Violinist Hải Vân, Đỗ Cẩm Ly và cellist Nguyễn Thanh Tú chụp ảnh bên cạnh tranh.

 

Đỗ Cẩm Ly là thích được chụp ảnh nhất. Sang tuần sau là sẽ có thêm đợt tranh mới… Lại tha hồ chụp ảnh mới nhé.

 

Hội đàn ông trong dàn nhạc thì tụ tập nói chuyện phiếm. Từ trái qua phải: cellist Phúc “toét” (đeo kính đen), violinist Đào Hải Thành, violinist Nguyễn Xuân Huy, violinist Nguyễn Mạnh Hải và violinist Nguyễn Khắc Thành.

 

Vào “hiệp hai” của sáng nay, cellist Trịnh Hoàng My mượn đàn của cellist Trần Thị Mơ lên biểu diễn một hai nhạc phẩm… Đằng xa thì Minh Đức (người thường phụ trách âm thanh của LUALA ) cũng mượn contrabass của contrabassist Ngô Toàn Thắng. Anh Đức cũng là thành viên của dàn giao hưởng Việt Nam và là tay bass có tiếng trong cộng đồng rock Việt, ngày trước anh chơi cho Ngũ Cung và bây giờ là Bức Tường.

 

Buổi diễn được kết thúc trong nắng ấm buổi trưa. Tôi nghĩ nên tự thưởng cho mình một bữa ăn trưa hàng rong đường phố và chiều tiếp tục ra đây cùng LUALA concert.

 

Chiều Chủ nhật 25. 12. 2011: Từ 15h đến 17h

Chiều hôm nay có một anh chàng rất ngầu mang thú cưng của mình là một con chim diều hâu đến nghe nhạc. Rất nhiều người lấy làm thích thú và tò mò.

 

Chiều nay họa sĩ Trịnh Tuân còn đem cả đại gia đình mình đến xem LUALA concert.

 

Rất đông các bé ra đây vẽ tranh.

 

Họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên khoe tranh các bé vẽ. Các bé vẽ phối màu rất hồn nhiên và đẹp. Đề nghị hôm nào có buổi giao lưu giữa các bé thiếu nhi và các củ nghệ nhà mình.

 

Các bé mang tranh tuần trước vẽ đến cho dàn nhạc xem. Cellist Trần Thị Mơ được rất nhiều bé yêu quý và vẽ.

 

Có bé này là khán giả nhỏ tuổi nhất từ trước đến giờ của LUALA concert. Bé mới 2 tháng tuổi và bố mẹ bé đèo đi từ tít Mỹ Đình lên đây để nghe nhạc.

 

Giờ nghỉ giải lao, ông già Noel và người đẹp của LUALA lại ra phát quà cho các bé thiếu nhi.

 

Trong lúc đó mọi người tranh thủ xem tranh bày trên phố, hoặc chụp ảnh.

 

Trời tối nhanh chóng, tác phẩm của Phan Phương Đông vào buổi đêm được thắp sáng rất đẹp. Vừa mới nghe tin các họa sĩ đã gửi tranh mới để bày tiếp, hy vọng kịp có vào cuối tuần sau…

 

*

Bài liên quan:

– “Tôi tin là khán giả sẽ hào hứng với LUALA concert”
– Buổi diễn thử của LUALA concert

– Nhật ký LUALA Concert: tiếng ồn từ nhà hát “mẹ”

– LUALA Concert: Vâng, nhạc cổ điển,nhưng nghe trên phố

– Nhật ký LUALA CONCERT tuần thứ 2: Đám cưới, hip-hop, và ngày nhà giáo

– LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

– LUALA concert tuần thứ 4: Họa sĩ xuất hiện. Ông Carlos trổ tài. Các bé “phục thù”

– LUALA concert tuần thứ 5: Nghe nhạc trong gió đông và chuẩn bị làm sắp đặt

– PHAN PHƯƠNG ĐÔNG: Chuẩn bị để “đi qua mùa đông”

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI

– Nghệ thuật của hôm nay

– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– LUALA concert tuần thứ 6: Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui

– Họp báo LUALA concert: Làm thương hiệu thế nào để cộng đồng cùng hưởng lợi

– LUALA concert tuần thứ 7: Khánh Thi tới thăm anh trai. Các cặp nghệ sĩ trổ tài. Trẻ em nhận quà Noel.

– Đợt treo tranh mới ở LUALA

– LUALA concert tuần thứ 8: Chúc mừng năm mới!!!

– LUALA CONCERT tuần thứ 9: Lạnh ơi là lạnh, dàn nhạc chơi bên cây nêu vàng

– LUALA concert tuần thứ 10: Sinh nhật Xuân Huy. Tạm biệt, và hẹn gặp lại

 

Ý kiến - Thảo luận

10:16 Tuesday,13.3.2012 Đăng bởi:  L’etlina
Ảnh thứ 6 từ trên xuống, người ngồi cạnh ca sĩ Việt Dung chính là ca sĩ Giang Trang chuyên hát nhạc Trịnh và vừa có một chương trình nhạc Trịnh ở L'espace đấy.
...xem tiếp
10:16 Tuesday,13.3.2012 Đăng bởi:  L’etlina
Ảnh thứ 6 từ trên xuống, người ngồi cạnh ca sĩ Việt Dung chính là ca sĩ Giang Trang chuyên hát nhạc Trịnh và vừa có một chương trình nhạc Trịnh ở L'espace đấy. 
16:12 Thursday,29.12.2011 Đăng bởi:  Prada
Tranh của các em nhỏ còn đẹp hơn tranh đang được triển lãm ở đó =))
...xem tiếp
16:12 Thursday,29.12.2011 Đăng bởi:  Prada
Tranh của các em nhỏ còn đẹp hơn tranh đang được triển lãm ở đó =)) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả