Ở Đâu - Làm Gì

Nhân xem BA LỐI NHỎ: khi nào chỗ này mới khá hơn? 30. 12. 11 - 7:47 am

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

BA LỐI NHỎ
Triển lãm tranh của Hà Anh Tuấn, Chu Việt Cường, Công Quốc Thắng

Trung tâm văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
20 – 30. 12. 2011

 

Ở Hà Nội, ngoài triển lãm ở các gallery và bảo tàng thì các trung tâm văn hóa như viện Goethe, L’ Espace, hay Trung tâm Văn hóa Nhật cũng là nơi các nghệ sĩ rất thích trưng bày tác phẩm. Cá nhân tôi cũng thích đi xem triển lãm tại các trung tâm văn hóa hơn vì các triển lãm ở đó thường được duyệt theo tiêu chí văn hóa quốc gia đó.

Nhưng lạ một điều là trung tâm văn hóa Hàn Quốc thì có vẻ như không mấy khi quan tâm đến chất lượng của triển lãm. Dù có rất nhiều lời ra tiếng vào về các triển lãm ở đây nhưng sau khi dạo một vòng qua triển lãm sơn dầu của ba tác giả Hà Anh Tuấn, Chu Việt Cường và Công Quốc Thắng thì thấy tình hình vẫn không khả quan mấy.

Tôi đến từ 1h trưa, nhưng bảo vệ bảo 1h30 mới mở cửa đón khách. Vậy là 1h30 quay lại, cánh cửa mở vào phòng triển lãm trông khá đơn điệu, lại còn để mấy cái giá vẽ ngay lối đi vào trông rất mất thiện cảm.


Đây là quang cảnh phòng treo tranh số 1. Tưởng tượng ra hôm khai mạc chắc người xem chỉ đủ chỗ ngó qua đầu nhau để xem tranh.


Từ trái qua phải: “Đêm rằm” của Công Quốc Thắng và “Ngõ làng” của Hà Anh Tuấn (được hẳn hai cái giá vẽ).


Hai tác phẩm này của Công Quốc Thắng đều không được chiếu đèn. Nếu ngay tại cửa không đề phòng tranh số 1 thì tôi cứ nghĩ là triển lãm đã đóng cửa sớm và tranh đã được cất vào nhà kho (là đây).


Tranh đều được bày trên giá. Chắc ngại đóng đinh lên tường gỡ ra gỡ vào mất thời gian. Ánh sáng thì không biết chiếu đi đâu. Trong hình là tác phẩm “Bên hiên nhà” của tác giả Chu Việt Cường.


Quang cảnh phòng tranh số 2. Tranh ở đây thì được treo lên. Giữa phòng có một cái ghế.


Trên đó là mấy hộp đựng card visit của ba họa sĩ. Thú thật nhìn hơi bôi nhếch và phản cảm…


Tuy 1h30 là mở cửa phòng tranh … nhưng đèn chiếu sáng thì vẫn cái mở cái tắt.


Phòng tranh 3 cũng như vậy…, tối om om như chuẩn bị đóng cửa.


Phòng tranh này đủ thứ tệ, mà tệ nhất là chiếu sáng. Trong hình là bức “Chiều Đường Lâm” của Chu Việt Cường, trên tranh có một vệt sáng không phải là nắng của họa sĩ đâu nhé, mà do đèn chiếu của triển lãm đấy!


Bức “Xôn xao ngõ vắng” của Hà Anh Tuấn cũng bị số phận tương tự.

 

Không phủ nhận văn hóa quần chúng Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh ở nước ta và nhiều nơi khác trên thế giới. Nước ta năm vừa rồi cũng được mấy nhóm nhạc Hàn Quốc sang biểu diễn, họ được đầu tư rất ghê và chuẩn bị rất kĩ càng. Nhưng sao đến Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc thì lại coi nhẹ các hoạt động mỹ thuật thế nhỉ? Ở ngay gần đấy là trung tâm văn hóa Nhật Bản, họ làm rất tốt những thứ mà một trung tâm văn hóa cần làm. Đằng này khi hỏi một cô bạn cũng hay ra trung tâm văn hóa Hàn có biết đang diễn ra triển lãm không, cô ấy bảo tôi, “À, đó chỗ ngồi ngoài sân thì rất đẹp, rất rộng nhưng phòng triển lãm thì rất bé và rất xấu.”

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả