Soi học

Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche – giặc bên Ngô không bằng hai cô chị vợ (kỳ 3) 23. 01. 12 - 12:54 am

Pha Lê

 

.

 

Sau đêm tân hôn với người tàng hình Cupid, Psyche có vẻ yên phận, không để ý lắm tới chuyện liệu mình có được thấy mặt ông xã hay không. Cả hai sống với nhau khá vui vẻ.

Nhưng trong lúc Psyche đang hạnh phúc với Cupid, thì bố mẹ nàng lại đau khổ cho số phận hẩm hiu của con gái. Hai người chị của nàng quyết định: họ sẽ đến đỉnh núi nơi nàng bị bỏ lại để khóc thương, và tìm xác mang về chôn. Cupid biết được điều đó, nên rất lo lắng. Chuyện tình yêu giữa thần và người chủ yếu diễn ra theo kiểu “ăn vụng”, hay kiếu hiếp dâm như ông Zeus. Chứ yêu nghiêm túc như Cupid thì hơi khó, chưa kể đến việc bà mẹ Venus ghét Psyche cực kỳ, tin đồn Cupid yêu Psyche mà lan ra, thể nào cậu cũng gặp họa. Vào đêm nọ, cậu thủ thỉ với Psyche rằng: hai cô chị của nàng nghĩ rằng nàng đã bị quái vật làm thịt, mấy ngày nữa, họ sẽ lên núi khóc than, kêu gào. Nhưng Psyche nhất định không được đáp trả, không được gặp mặt hai chị. Nếu nàng làm trái lời dặn, điều xấu sẽ xảy đến cho nàng và chồng.

Psyche nghe thì cũng ậm ừ đồng ý. Nhưng nàng rất thương bố mẹ, cũng rất quý các chị. Cứ nghĩ đến cảnh gia đình mình phải khổ sở vì tin rằng mình đã chết, trong khi thật sự thì mình đang sống sung sướng phây phây trong lâu đài, là nàng trở nên đau khổ, buồn bã. Thấy Psyche càng ngày càng trầm cảm đến mất ăn mất ngủ, Cupid, không còn cách nào, đành gật đầu đồng ý cho nàng gặp chị, nhưng dặn rằng nàng không được kể cho chị biết về danh tín thần thánh của mình, và bắt nàng hứa rằng dù có ai nói gì, nàng cũng đừng nghe.

Hôm sau, hai chị của Psyche lên đỉnh núi, chưa kịp khóc thì thần Zephyrus nổi gió đưa cả hai xuống thung lũng, và cho họ gặp Psyche. Chị em thấy nhau thì tay bắt mặt mừng, hạnh phúc lắm vì em út vẫn còn sống nhăn đây. Psyche thì rất vô tư, dẫn hai chị đi thăm quan lâu đài, khoe cho cả hai thấy các món vàng bạc châu báu của mình. Hai chị mới đầu cũng thích lắm, nhưng sau đó lại trở nên ghen tị với cô em út. Họ gặng hỏi xem chồng nàng là ai, nhưng Psyche chỉ dám nói lòng vòng, rằng chồng là một “Anh nào đấy, nhiều râu”.

Tác phẩm “Psyche khoe hai chị quà Cupid tặng”, Jean Honore Fragonard, 1753. Psyche rất vô tư, còn ngồi đấy cho đám người hầu (tàng hình) phục vụ; hai chị thì đang nhìn đống châu báu. Trên đầu hai cô này là một trong ba thần Erinyes đầu rắn – thường tượng trưng cho các ý đồ xấu. Erinyes hiện ra khi ai đó vừa giết người, họ sẽ hành kẻ thủ ác đến phát điên, hoặc hiện ra khi trước những kẻ mang ý đồ xấu. Như vậy là, hai cô chị đang có những suy nghĩ chả tốt đẹp gì.

 

Gặp Psyche xong, cả hai trở về nhà với lòng hậm hực. Chuyện dài tóm ngắn lại, hai cô này có đến gặp em út thêm lần nữa, và cả hai thống nhất sẽ “nhồi sọ” cô em bằng những từ ngữ kinh tởm. Nào là: mày có chắc chồng mày là người không? Biết đâu nó là con quái vật, cho mày ăn nhiều để vỗ mày béo, sau đấy nó sẽ thịt mày. Cả hai tra tấn Psyche, còn làm bộ như phim Tàu, khóc lóc thảm thiết, nói rằng tao chỉ lo cho mày thôi, lỡ đâu mày cưới phải quái vật thì chúng tao sẽ đau khổ lắm, biết chưa. Thế là Psyche trở nên sợ hãi, lo lắng đứng ngồi không yên.

Đêm hôm đó, Psyche quyết định phải nhìn cho được mặt chồng, để xem xem chàng có đúng là yêu quái không. Nàng chờ cho Cupid đến với mình như thường lệ, và sau khi mây mưa xong, chàng lăn ra khò (về cái khoản này thì thần hay người đều chán như nhau). Psyche lọ mọ đi ra khỏi giường, đốt đèn dầu, và tiến đến chỗ chồng mình nằm.

Và hỡi ôi, dưới ánh đèn, nàng thấy mặt Cupid. Nàng lảo đảo vì chàng quá đẹp trai, với da trắng muốt, má ửng hồng, người không có sợi lông nào (quan niệm của La Mã và Hy Lạp nó thế, không lông mới đẹp). Nàng nhìn Cupid say mê, nhưng mê quá thành thử Psyche đâm ra lóng ngóng vụng về, tay của nàng run rẩy vì xúc động, và nàng làm đổ dầu nóng của ngọn đèn mình đang cầm lên người Cupid. Thế là Cupid thức giấc.

Tác phẩm “Cupid và Psyche”, Simon Vouet, 1626. Psyche tò mò cầm đèn để nhìn mặt Cupid, nhưng sao Simon vẽ Cupid nhỏ thó, trông giống con nít thế kia? Biết rằng các họa sĩ hay vẽ Cupid bé đi theo Venus, nhưng lúc yêu Psyche rồi thì phải lớn tí chứ, bé tẹo thế này trông lệch quá đi mất. Có rất nhiều tranh tượng vẽ Cupid và Psyche trong lốt trẻ con (để tạo cho cặp đôi này một vẻ trong sáng, bởi nhìn hai bé ôm nhau trông rất yêu. Vậy là trả lời câu hỏi của em-có-ý-kiến về chuyện tại sao có nhiều tranh vẽ Cupid bé rồi nhé). Nhưng vẽ Cupid tí xíu và Psyche như phụ nữ có tuổi thế kia thì chẳng thơ mộng.


Tác phẩm “Cupid và Psyche”, 1889, William Bouguereau. Đây, nếu thích trẻ con thì phải vẽ cả hai trông bé tẹo như thế này nó mới xứng. Trông xinh ghê nhỉ? Theo đúng tích thì sau này Psyche có cánh bướm, nên vẽ cánh bướm cho Psyche là đúng rồi.


Tác phẩm “Psyche khám phá ra rằng Cupid là chồng mình”, Maurice Denis, 1908. Cupid này trông ra người lớn hơn hẳn (nhưng không có cánh?), trên đầu giường còn có thêu 3 nàng tiên duyên dáng (the three Grace), chắc là để cho ton sur ton với vẻ đẹp của Cupid.


“Cupid và Psyche”, Joshua Reynolds, thế kỷ 18. Khổ quá đi mất, lại Cupid bé tẹo, trông cặp này như phi công trẻ lái máy bay già. Cậu cũng vừa ngủ vừa ôm cung tên như ôm gấu bông.


“Cupid và Psyche”, Jean Baptiste Regnault, thế kỷ 18. Cupid này thì nhìn tương đối, nhưng cái giường ngủ trông hơi kỳ. Vàng bạc châu báu vứt khắp sàn, chắc tại chàng giàu quá.


“Cupid và Psyche”, Orazio Gentileschi, 1628. Trong tranh, tuy Cupid không nhỏ theo kiểu bé tẹo, nhưng cũng trẻ so với Psyche nhỉ? Nhìn cảnh này giống mẹ đang khuyên răn con trước khi đi ngủ, mà Psyche cũng không cầm đèn dầu?

 

Thấy Psyche đứng đó, Cupid hiểu rằng nàng đã nhìn thấy mặt mình. Biết thân phận đã bị lộ, Cupid giận lắm. Mặc cho Psyche van xin Cupid tha thứ, chàng vỗ cánh bỏ đi mất.

Sau đó thì sao? Chuyện còn ly kỳ, xin chờ đến chủ nhật sau sẽ có bài tiếp (thơ mộng lắm).

 

 

*

Bài liên quan:

– Bài học Chủ nhật: THẦN VỆ NỮ – Gái không mẹ hay kẻ lăng loàn?
– Bài học Chủ nhật: Zeus và cây phả hệ rối ren

– Bài học Chủ nhật: ZEUS – Kẻ cưỡng bức dưới lốt thiên nga và đại bàng

– Bài học Chủ nhật: Hylas – Người tình của Herakles hay của đám tiên sông?

– Bài học Chủ nhật: Venus – một người yêu tốt và một bà vợ tồi (phần 1)

– Bài học Chủ nhật: Vụ đánh ghen của ông chồng Venus

– Bài học Chủ nhật: Ares (Mars) – vị thần không mấy ai thờ

– Bài học Chủ nhật: Hephaestos – Nạn nhân của Zeus hay của Hera?

– Bài học Chủ nhật: Hera: Có phải là Hoạn Thư của tích Hy Lạp cổ?

– Bài học thứ Tư: Cuộc thi hoa hậu đầu tiên và sự nhanh trí của thần Zeus

– Bài học thứ Tư: Paris chấm thi, hay vụ mua giải lớn nhất thế gian

– Bài học Chủ nhật: Athena thông minh nhờ chui từ đầu cha ra?

– Bài học Chủ nhật: Athena đọ sức Poseidon – Khi biển cả thua cây ô-liu

– Bài học thứ Tư: Râu ria quanh thành Troy – trước khi đánh nhau vỡ đầu

– Bài học Chủ nhật: Helen – Thảm họa chân dài

– Bài học thứ Tư: Gót chân Achilles hay sai lầm của một bà mẹ đoảng

– Bài học Chủ nhật: Poseidon – Nổi tiếng vì có vợ đẹp

– Bài học thứ Tư: Odysseus giả điên, Achilles giả gái

– Bài học Chủ nhật: Mars, Phryne, và vụ cởi truồng trước tòa án

– Bài học thứ Tư: Achilles rút lui hay anh hùng (thì luôn) giận nhau vì gái

– Bài học Chủ nhật: Iphigenia: Một vụ tế (hụt?) dẫn tới nhiều vụ giết người

– Bài học thứ Tư: Achilles ra trận – Khi con quyết đánh nhau thì mẹ phải làm gì?

– Bài học Chủ nhật: Artemis: Trinh nữ hay cũng mê gái giống bố?

– Bài học thứ Tư: Khi Achilles yêu quá hóa ác

– Bài học Chủ nhật: Artemis – Giới tính gì thì cũng gây nhiều đau khổ

– Bài học thứ Tư: Vua Priam xin xác con như thế nào?

– Bài học Chủ nhật: Apollo – Thần của lắm thứ, kể cả bệnh đau tim

– Bài học Chủ nhật: Vòng nguyệt quế của Apollo – Tại ghét đàn ông hay tại “thằng” Cupid?
– Bài học Chủ nhật: Chín nàng thơ – Biểu tượng của văn minh, nghệ thuật, nhưng hay bị vẽ sai

– Bài học Chủ nhật: Hestia – Trinh nữ xịn thì hay ở trong nhà

– Bài học Chủ nhật: Ariadne – Vớ được chồng tốt nhờ bị bồ bỏ

– Bài học Chủ nhật: Hades – Cai quản địa ngục, nhưng quậy phá mặt đất

– Bài học Chủ nhật: Dionysus – Bợm nhậu chính hiệu

– Bài học Chủ nhật: Demeter cứu con gái khỏi địa ngục – hay sự tích xuân hạ thu đông

– Bài học thứ Tư: Đám con lai các thần giết nhau, để cậu con nhà trần kết thúc

– Bài học thứ Tư: Odysseus – Kẻ có lắm mẹo vặt chết người

– Bài học Chủ nhật: Orpheus – chết vì đa nghi

– Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche – Thần tình yêu thua chân dài (kỳ 1)

– Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche – tàng hình trong đêm động phòng (kỳ 2)

– Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche – giặc bên Ngô không bằng cô chị bên vợ (kỳ 3)

– Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche – làm dâu Venus cũng nhục vô cùng (kỳ 4)

– Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche – khổ rồi cuối cùng cũng sướng (kỳ 5)

Ý kiến - Thảo luận

22:30 Friday,6.3.2015 Đăng bởi:  Bộc
Xin phép chứ... câu này: "Nàng chờ cho Cupid đến với mình như thường lệ, và sau khi mây mưa xong, chàng lăn ra khò (về cái khoản này thì thần hay người đều chán như nhau)" - có vẻ hơi nặng lời.
...xem tiếp
22:30 Friday,6.3.2015 Đăng bởi:  Bộc
Xin phép chứ... câu này: "Nàng chờ cho Cupid đến với mình như thường lệ, và sau khi mây mưa xong, chàng lăn ra khò (về cái khoản này thì thần hay người đều chán như nhau)" - có vẻ hơi nặng lời. 
18:31 Saturday,2.2.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Đông Tây gặp nhau chỗ này đây. Cái này tương ứng thuyết nhân-quả nhà Phật nhé. Hành nguời khác khổ rồi mình cũng lên bờ xuống ruộng... Nên chả ngạc nhiên gì nếu Cupid lận đận tình trường :-)...


Xưa nay đâu cũng thấy hình ảnh Cupid với bộ dạng đứa trẻ ngây thơ nghị
...xem tiếp

18:31 Saturday,2.2.2013 Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Đông Tây gặp nhau chỗ này đây. Cái này tương ứng thuyết nhân-quả nhà Phật nhé. Hành nguời khác khổ rồi mình cũng lên bờ xuống ruộng... Nên chả ngạc nhiên gì nếu Cupid lận đận tình trường :-)...


Xưa nay đâu cũng thấy hình ảnh Cupid với bộ dạng đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm tay cầm cung tên bắn vào tim những kẻ yêu nhau. Nhưng nếu xét thực tế thì nó có vẻ không bắn vào tim, mà bắn vào con mắt bên trong, mù rồi ai muốn làm gì thì ...tự chịu trách nhiệm ! :-) Mà cũng chỉ có tình yêu xác thịt mới mù thôi. Thế nên nó là con của Venus là ... quá đúng ;-)


Một lần nhìn thấy một bưu ảnh khá thú vị, bày bán trong 1 bảo tàng, một họa sĩ  vẽ Cupid đang bay thì đâm sầm vào một building, cánh gẫy và cung tên bắn tung tóe... không biết có phải do cảm hứng từ tích này không... Ai xem cũng tủm tỉm. Nhưng đấy là trên bưu ảnh thôi nhé!


Sắp Valentine rồi, bà con cảnh giác! Cupid sắp họat động mạnh ;-) .. Nghe đồn là kỳ này nó dũa được nhiều mũi tên khủng lắm...:-)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả