Nghệ sĩ Việt Nam

Triển lãm trước Tết của họa sĩ Trịnh Thị An 16. 01. 12 - 5:12 pm

Bài và ảnh: B&G

Hôm thứ Bảy, 13. 1. 2012, triển lãm tranh của họa sĩ Trịnh Thị An, mẹ của pianist Phó An My đã được tổ chức tại nhà riêng của Phó An My, số 19B ngõ 12 Đặng Thai Mai. Triển lãm chủ yếu là mời người thân và bạn bè của gia đình đến dự.

 

Bên ngoài nhà Phó An My, nơi diễn ra triển lãm.

 

4h30, đã có rất đông người đến. Mùa đông, bên ngoài sân bày đồ nướng để mọi người ăn uống, tán dóc.

 

Trong nhà, họa sĩ Trịnh Thị An đang đón khách, nhận hoa chúc mừng. Chắc ít ai biết bà là chị gái dịch giả Trịnh Lữ; lại là con gái của họa sĩ vẽ lụa nổi tiếng Nguyễn Thị Khang cùng ông Trịnh Hữu Ngọc – người tiên phong trong lãnh vực thiết kế nội thất ở nước ta.

 

Họa sĩ Trịnh Thị An thường vẽ tranh khổ nhỏ: vẽ hoa cỏ, gà, lá… Chất liệu là sơn dầu và bột màu. Trước khi chuyển sang vẽ tranh, bà là một pianist của dàn nhạc đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Tranh treo trong nhà riêng nên hơi lộn xộn một tí…

 

Mọi người ngắm nghía, bình luận. Tranh của cô Trịnh Thị An nghe nói cũng có một thị trường riêng, cho các gia đình muốn trang trí cho những căn phòng xinh xắn của những ngôi nhà ấm cúng, rất Hà Nội.

 

Ở một góc nhà, các bác lớn tuổi ngồi nói chuyện với nhau.

 

Trẻ con thì đùa nghịch dưới sàn nhà, rất thoải mái.

 

Ở một góc, họa sĩ tiếp chuyện bạn bè.

 

Hai người con của bà dĩ nhiên phải có mặt: Phó An My (áo đen, đứng) và kiến trúc sư Phó Đức Tùng (áo rêu, đang cười).

 

Diễn ra ở nhà Phó An My thì chắc chắn phải có nhạc. Khoảng 5h30, các nhạc công đã rậm rịch để chuẩn bị cho tiết mục piano của Phó An My ( kết hợp với các nhạc cụ dân tộc). Anh Trường Râu (đầu trọc, đứng) đang kiểm tra lại micro. À, mình cứ tưởng anh là nhiếp ảnh gia thôi, không ngờ giờ lại “lấn sân” sang nhạc.

 

Phó An My chuẩn bị các bản nhạc.

 

Mọi người đã sẵn sàng.

 

Sau đó, Phó An My chơi piano cùng các nghệ sĩ nhạc dân tộc. Tất cả ngồi xuống, trong căn phòng được tắt đèn, chỉ còn thắp nến. Vì ánh đèn flash sẽ làm lóa bản nhạc hoặc mất tập trung các nghệ sĩ, nên mọi người cũng được nhắc nhở nên hạn chế chụp hình.

 

Một số tác phẩm của họa sĩ Trịnh Thị An:

Cà chua và hành tím

 

Chuối bên cải thảo

 

Cúc xanh (bức trên giá), hoa bìm bìm tím (treo tường)

 

Cún xù

 

Hoa cát tường

 

Lá bàng đỏ

 

Ổi và lá

 

Táo nho cùng lá khô

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả