Nghệ sĩ Việt Nam

SẮC MÀU THỜI GIAN:
Sau 6 năm lại gặp nhau 24. 02. 12 - 9:24 am

Bài & ảnh: Tịch Ru

 

.

 

SẮC MÀU THỜI GIAN

Khai mạc: 16h30 thứ Tư ngày 23. 2. 2012
Triển lãm đến ngày  27. 2. 2012
Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

 

Vào năm 2006, tại 29 Hàng Bài từng diễn ra triển lãm kỉ niệm 25 năm ngày ra trường của 23 họa sĩ khóa 9 đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Sau 6 năm, tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, các họa sĩ lại tụ họp lại tổ chức triển lãm “Sắc màu thời gian”.

Nhiều bác cao niên đến sớm để xem tranh của các bạn già. Nhưng bảo vệ bảo sau triển lãm mới được vào xem.

Thế nhưng nhìn ở ngoài vào vẫn thấy có người đang xem tranh, và phóng viên các báo đài vẫn được vào quay phim.

Tờ rơi giới thiệu về khóa 9 đại học Mỹ thuật Công nghiệp có danh sách của 41 sinh viên khóa 9. Trong đó có người đã qua đời. Kèm theo đó là danh sách tác phẩm của 23 họa sĩ triển lãm.

Khán giả phải chờ ở ngoài để đợi đến lúc khai mạc. Đúng như dự đoán, khán giả hôm nay phần lớn là người cao tuổi nên không khí cũng trầm lắng hơn, không rộn rã như các triển lãm của thanh niên. Tuy nhiên rất ấm áp, kiểu bạn cũ lâu ngày gặp nhau.

Cấm cửa một lúc, chắc đông người đến quá nên bảo vệ đành phải cho khán giả vào xem. Toàn cảnh phòng 1 của triển lãm….

Đây là quang cảnh phòng 2 của triển lãm.

Nhưng các phóng viên hôm nay lại không đông lắm.

Cũng có một vài bạn trẻ đến xem triển lãm và bàn luận nhiệt tình. Phần lớn có lẽ là học trò đến xem tác phẩm của các thầy cô.

Giữa phòng 2 của triển lãm, thấy bày la liệt gốm. Không thấy tên tác giả, mà trong tờ giới thiệu cũng không thấy đề tác phẩm nào là gốm sứ cả. Hỏi ra mới biết là gốm Quang.

Một số họa sĩ thế hệ sau đến xem…. Điêu khắc gia Phạm Thăng Long (ngoài cùng, bên trái), đang nói chuyện với điêu khắc gia Lương Văn Việt. Còn bên cạnh là nhà báo Đào Mai Trang, họa sĩ Bùi Hoài Mai với nhà điêu khắc gốm Nguyễn Khắc Quân.

16h45 bắt đầu khai mạc. Có giáo sư họa sĩ nhà giáo nhân dân Lê Thanh (áo đen, ngồi thứ ha bên phải), giám đốc bảo tàng mỹ thuật Việt Nam Phan Văn Tiến (áo xám, ngồi thứ ba bên trái) và chủ tịch Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam Lê Minh Tuyết (áo nâu, ngồi thứ nhất bên trái).

Họa sĩ Lê Thanh lên phát biểu: “Tôi thay mặt các thầy trước đây đã từng dạy khóa này phát biểu cho cuộc triển lãm. Triển lãm hôm nay là sự phấn đấu, nỗ lực bền bỉ dẻo dai cuộc lớp họa sĩ này. Đối với các thầy thì mơ ước là được thấy học sinh mình thành đạt. Hôm nay chúng tôi rất tự hào thấy học sinh của chúng tôi đang ngày càng trưởng thành và có nhiều triển lãm thành công. Và đây là niềm tự hào chung của những thế hệ rất thành đạt. Cách đây 5 năm các bạn đã có triển lãm. Nay các bạn đã vượt trội hơn nhiều thứ…”

Các họa sĩ có mặt trong triển lãm hôm nay: Trần Lê An, Phạm Quốc Anh, Phạm Minh Châu, Phan Quân Dũng, Vũ Bạch Hoa, Bùi Thanh Hợi, Đặng Văn Hưởng, Vương Tử Lâm, Phan Bình Nguyên, Lê Đức Nhân, Phạm Đình Nghĩa, Bùi Trang Nghi, Vũ Kim Thành, Nguyễn Bích Thảo, Nguyễn Lê Tuyết, Dương Vân, Lê Vân Yến, Bùi Bích Hồng, Hoàng Gia Vinh, Phạm Thăng Long, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Như Quang và Đỗ Lệnh Tuấn. Họa sĩ Vũ Kim Thành đại diện cho các sinh viên khóa 9 phát biểu.

Sau đó họa sĩ Vũ Kim Thành, họa sĩ Lê Thanh và ông Phan Văn Tiến lên cắt băng khai mạc triển lãm. Mọi người hoặc lại tiếp tục vào xem tranh, hoặc ra dùng tiệc nhẹ.

 

Sau đây là một số tác phẩm trong triển lãm:

“Mùa xuân trên núi” của Nguyễn Lê Tuyết. Sơn dầu, 100 x 140 cm

“Phong lan” của Vũ Kim Thành. Acrylic, 100 x 100cm

“Khát” của Lê Vân Yến. Sơn khắc, 50 x 50cm

“Đêm trăng làng Vũ Đại” của Vũ Bạch Hoa, gò nhôm, 60 x 100 cm

“Hà Nội phố nghề” của Phạm Thị Nghĩa. 60 x 160cm

“Bình minh lên” của Bùi Thanh Hợi. Acrylic, 100 x 100cm

“Di sản” của Đặng Hường. Khắc gỗ, 109 x 178 cm

“Bác Hồ” của Đỗ Lệnh Tuấn. Ghép tem, 80 x 100cm

“Mây vàng” của Vương Tử Lâm. Acrylic, 50 x 100cm

“Chợ quê xưa” của Bùi Trang Nghi. Sơn mài, 70 x 100cm

“Cuộc đời” của Ninh Ngọc Bích. Sơn dầu, 60 x 90 cm

“Người thổi sáo” của Phạm Thăng Long. Sơn mài, 87 x 87 cm

“Hoa súng” của Nguyễn Như Quang. Sơn mài, 120 x 135 cm

“Nắng đông” của Vũ Bạch Hoa. In độc bản, 60 x 60 cm

“Tia hy vọng” của Phạm Minh Châu. Chất liệu: Tranh gốm (40 x 60cm)

“Tĩnh vật hoa” của Nguyễn Bích Thảo. Phấn màu, 40 x 40cm

“Cổng đền Phú Xuyên” của Lê Đức Nhân. Bột màu, 40 x 60cm

“Phong cảnh” của Phan Bình Nguyên. Bột màu, 40 x 60 cm

“Hồi ức” của Phan Quân Dũng. Sơn dầu, 65 x 75 cm

“Elnino” của Trần Lê An. Sơn dầu, 86 x 106 cm

“Bà còng” của Phan Quân Dũng. Lụa, 60 x 80cm

“Hoa sen” của Nguyễn Đức Tuấn. Sơn mài, 110 x 130cm

 

Lâu lắm rồi mới thấy một triển lãm của các đàn anh. Tính ra các họa sĩ cũng phải ngót nghét 60 tuổi. Thỉnh thoảng có một triển lãm để các họa sĩ lớp trước tụ họp nhau thế này cũng thật vui. Triển lãm đến ngày 27 tháng 2. Các bạn nhớ đến xem nhé.

(Xin lỗi vì một số tranh trong bị phản chiếu ánh sáng trong kính. Nếu bạn nào có bản tốt hơn thì gửi giúp đến Soi để thay vào, cảm ơn nhiều.)

 

 

Ý kiến - Thảo luận

21:59 Friday,16.11.2012 Đăng bởi:  Bùi Trang Nghi

Xin lỗi các bạn, mãi hôm nay tôi mới đọc được bài nhận xét của Đỗ Hiệp và Trịnh Minh Tiến. Tôi xin cải chính lại cho tác giả về bức tranh “Cuộc đời” của Ninh Ngọc Bích. Sơn dầu, 60 x 90 cm. Đây là ảnh chụp không phải vẽ. Sau khi anh Bích mang đến treo lên m
...xem tiếp

21:59 Friday,16.11.2012 Đăng bởi:  Bùi Trang Nghi

Xin lỗi các bạn, mãi hôm nay tôi mới đọc được bài nhận xét của Đỗ Hiệp và Trịnh Minh Tiến. Tôi xin cải chính lại cho tác giả về bức tranh “Cuộc đời” của Ninh Ngọc Bích. Sơn dầu, 60 x 90 cm. Đây là ảnh chụp không phải vẽ. Sau khi anh Bích mang đến treo lên mọi người mới biết. Hôm treo tôi không có mặt ở đấy. Mọi người "mi" rồi treo vì nể bạn nên cứ để sau đó, đã ghi chú bên cạnh hai tranh đó là ảnh chụp chứ không phải sơn dầu. 16/11/2012

 
23:30 Saturday,25.2.2012 Đăng bởi:  Đỗ Hiệp
@ tiến: đấy là ảnh chụp thì phải, chắc là ghi nhầm thành sơn dầu. Tui thấy có "in" chú ở góc trái là "cuộc đời vẫn đẹp sao", " sầm sơn 5/2011, N.N Bich " mà.
KE ke hix
...xem tiếp
23:30 Saturday,25.2.2012 Đăng bởi:  Đỗ Hiệp
@ tiến: đấy là ảnh chụp thì phải, chắc là ghi nhầm thành sơn dầu. Tui thấy có "in" chú ở góc trái là "cuộc đời vẫn đẹp sao", " sầm sơn 5/2011, N.N Bich " mà.
KE ke hix 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả