Thị trường

Dành cho người ít tiền 23. 06. 10 - 6:44 am

Soi giới thiệu

 

Dưới đây là một số bức có giá thuộc hàng thấp nhất trong cuộc đấu giá hội họa Ấn tượng và Hiện đại đợt 14. 6 tại nhà Christie.
Để xem hình lớn hơn, chi tiết hơn, bạn cứ bấm vào tên tranh (đã tô màu, nếu vẫn mờ mịt thì bấm thêm cái nữa). SOI thấy thà mua 100 bức này còn đáng giá gấp ngàn lần mua mấy tác phẩm super flat của mấy cô cậu họa sĩ Nhật đang là mốt.

Mời các bạn xem:

 

Marrakech của HENRY VALENSI (1883-1960)

Marrakech của HENRY VALENSI
31.5 x 48.5 cm, màu nước và chì trên giấy
Christie ước lượng 1.500 – 2.000USD
Bán được với giá 1.700USD

 

Coin de Jardin của LOUIS VALTAT (1869-1952)

Coin de Jardin của LOUIS VALTAT
mực trên giấy
24.6 x 31.8cm
Ước lượng 2.000 – 3.000USD
Bán với giá 1.450USD

 

Venise, la Salute của ANDRE COTTAVOZ (sinh 1922)

Venise, la Salute của ANDRE COTTAVOZ
chì và chì màu trên giấy
24.5 x 34.5cm
Ước lượng 270 – 400USD
Bán với giá 2.000USD

 

 

La Course du Palio à Sienne của YVES BRAYER (1907-1990)

La Course du Palio à Sienne của YVES BRAYER
47.3 x 63cm
Màu nước trên giấy
Ước lượng 4.000 – 6.700USD
Bán được 8.300USD

Không đề của PABLO PICASSO (1881-1973)

Không đề của PABLO PICASSO (1881-1973)
Bút lông và mực Tàu trên giấy
15.5 x 12.2 cm
Ước lượng 800 – 1.100USD
Bán với giá 3.600USD

Ý kiến - Thảo luận

17:57 Tuesday,29.6.2010 Đăng bởi:  admin
À Dương Zơi ơi, thực sự khi nói thà mua mấy bức này Soi không định nói tới chữ ký của Picasso, nhưng có những người vẫn thích sưu tầm chữ ký danh nhân thì sẽ thích đấy. Còn việc bạn không đồng ý Soi công khai bày tỏ thái độ so sánh hai tác phẩm hai dòng khác nhau thì ôi thôi Soi thấy đến Ban Tuyên huấn Trung ương còn dễ thở hơn là bạn đấy Dương ạ. Thí dụ như
...xem tiếp
17:57 Tuesday,29.6.2010 Đăng bởi:  admin
À Dương Zơi ơi, thực sự khi nói thà mua mấy bức này Soi không định nói tới chữ ký của Picasso, nhưng có những người vẫn thích sưu tầm chữ ký danh nhân thì sẽ thích đấy. Còn việc bạn không đồng ý Soi công khai bày tỏ thái độ so sánh hai tác phẩm hai dòng khác nhau thì ôi thôi Soi thấy đến Ban Tuyên huấn Trung ương còn dễ thở hơn là bạn đấy Dương ạ. Thí dụ như ta nói, tôi có thể nghe cả ngày Take Five còn nghe Chiếc Khăn Gió Ấm ba lần là ngán thì có được phép không nhỉ? Cũng hai dòng khác nhau đấy. Thậm chí Soi lâu nay vẫn hay nói kiểu, "Thà đánh tớ một trăm roi còn hơn bắt tớ đi nghe giao hưởng" mà có ai bảo là sai đâu, dù đánh vào mông và nghe giao hưởng là hai dòng khác nhau hoàn toàn, nếu không nói là triệt tiêu nhau. 
17:49 Tuesday,29.6.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Gửi Soi
Nếu như mà Soi nghĩ "một bức tranh đẹp là nó đẹp đầu tiên đã, rồi nó đẹp dần lên trong mắt anh trong mắt tôi trong mắt SOI là nhờ cái nền đằng sau." thì Soi phải giải thích sao với cái chữ ký của quý ông PABLO PICASSO? Cái đó mà cũng đẹp ư? Có hai cách để đến với tác phẩm, một là là cảm nhận hai là hiểu nó, vậy thì khi người ta hiểu nó thì đâu có
...xem tiếp
17:49 Tuesday,29.6.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Gửi Soi
Nếu như mà Soi nghĩ "một bức tranh đẹp là nó đẹp đầu tiên đã, rồi nó đẹp dần lên trong mắt anh trong mắt tôi trong mắt SOI là nhờ cái nền đằng sau." thì Soi phải giải thích sao với cái chữ ký của quý ông PABLO PICASSO? Cái đó mà cũng đẹp ư? Có hai cách để đến với tác phẩm, một là là cảm nhận hai là hiểu nó, vậy thì khi người ta hiểu nó thì đâu có gì Soi phải băn khoăn? Tôi không cản SOI thích cái ấn tượng kia, nhưng mà sẽ không đồng tình nếu Soi đại diện cho một tờ báo mạng về nghệ thuật mà lại công khai bày tỏ so sánh hơn kém giá trị của tác phẩm thuộc về hai tác giả với trường phái nghệ thuật khác nhau, khác cả về thời gian và lịch sử. Vậy thôi. và cũng xin cảm ơn bạn đã trao đổi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả